BÀI GỐC Chồng giấu tôi gửi mẹ hơn 2 tỷ để phòng thân, đến ngày bà hấp hối, tôi nhận được 8 cuốn sổ tiết kiệm

Chồng giấu tôi gửi mẹ hơn 2 tỷ để phòng thân, đến ngày bà hấp hối, tôi nhận được 8 cuốn sổ tiết kiệm

Tôi hoang mang vì sự tin tưởng tuyệt đối mẹ chồng dành cho mình.

28 Chia sẻ

Ngày con gái lấy chồng, tôi cho mảnh đất làm của hồi môn nhưng con lại quay ra ôm và cảm ơn em gái của tôi

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Tôi quặn đau khi bị con gái ngó lơ trong tiệc cưới của con.

Sau khi tôi sinh con, chồng chán ghét vợ và thường xuyên mắng mỏ thậm chí còn đánh đập tôi nữa. Không chịu nổi người chồng vũ phu, tôi quyết định ly hôn, giải thoát cho cuộc hôn nhân bế tắc.

Ly hôn chồng được vài tháng thì tôi có tình cảm với người đàn ông khác nên đành để lại con nhỏ cho mẹ đẻ nuôi. Khi con được 5 tuổi thì mẹ tôi mất, tôi muốn đưa con về nhà chồng nuôi nhưng cả chồng và bố mẹ anh ấy đều không đồng ý. Chồng bảo nếu tôi đưa con riêng về thì cút khỏi nhà. 

Thật may em gái tôi tên Nhẫn và em rể đồng ý nuôi con gái giúp cho tôi. Biết con gái thiếu thốn tình thương của bố mẹ nên tôi luôn cố gắng chu cấp tiền đầy đủ cho con. Mỗi lần đến thăm con gái, tôi thấy con sống rất hạnh phúc trong gia đình Nhẫn. Em rể cũng quý mến con bé nên tôi rất yên tâm lo cho cuộc sống của gia đình mới.

Chồng tôi tuy không muốn tôi đón con riêng về nhà nhưng anh lại rất cưng chiều tôi. Tiền làm ra được đồng nào đều đưa vợ giữ hết. Công việc anh ấy đang làm cũng lắm tiền nên những năm qua tôi cũng mua được 3 suất đất. Có 2 suất đất đứng tên của vợ chồng, còn một mảnh nhỏ hơn tôi giấu anh dành tặng cho con riêng.

Đầu năm vừa rồi, Nhẫn gọi điện báo tin con tôi có bạn trai, tôi mừng lắm và mong con tìm được người chồng tốt.

Thế nhưng có một chuyện tôi rất phiền lòng, ngày 2 gia đình gặp mặt và ngày đặt trầu, con gái không gọi điện báo cho tôi, thậm chí Nhẫn cũng không nói gì với chị gái. Tôi mang nặng đẻ đau ra con, những năm qua tôi luôn gửi tiền về cho em gái nuôi con, vậy mà ngày con chuẩn bị lấy chồng, tôi lại là người biết tin cuối cùng.

Ngày con gái lấy chồng, tôi cho mảnh đất làm của hồi môn nhưng con lại quay ra ôm và cảm ơn em gái của tôi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi tức giận trách cứ em gái, nào ngờ Nhẫn nói là rất muốn báo tin tức chuyện cưới xin của con cho tôi nhưng con bé không muốn nhìn thấy sự hiện diện của tôi trong ngày trọng đại. 

Ngay sau đó tôi đã gọi điện cho con gái để trách vấn, nào ngờ con lạnh lùng nói:

"Nếu mẹ nghĩ sinh ra con và chu cấp tiền mỗi tháng cho con là xong nhiệm vụ thì mẹ đã sai. Chú và dì đối xử với con rất tốt, nếu không có 2 người ấy chăm sóc quan tâm chắc bây giờ con là đứa trẻ đi bụi. Cả đời này con chỉ có 2 người thân thích đó là chú và dì. Thế nên ngày cưới của con, mẹ đến hay không con cũng chẳng quan tâm".

Vì muốn khẳng định với con gái, chỉ có mẹ là yêu thương con nhất nên trong ngày cưới của con, tôi tặng vợ chồng con một cuốn sổ đỏ - mảnh đất trị giá gần 2 tỷ. Cứ nghĩ con gái sẽ vui mừng đón nhận, nào ngờ con cầm sổ đỏ trong tay nhưng lại quay sang ôm dì và chú cảm ơn 2 người đã nuôi dưỡng dạy dỗ khôn lớn thành người tốt.

Thái độ và lời nói của con làm tim tôi đau nhói, tôi cố kìm nén nước mắt vào trong để không ai biết được. Tôi đã mang nặng đẻ đau con, tôi không trực tiếp nuôi nhưng đã chu cấp tiền, vậy mà con lại hắt hủi mẹ thế này.

Chia sẻ