Ngày chị chồng bị bệnh nặng, chị ấy đưa cho tôi 1 tỷ và khuyên tôi một câu để đủ điều kiện nhận khoản tài sản khổng lồ
Nếu như chị chồng không bị bệnh thì tôi sẽ không biết được bí mật giữa chồng với mẹ và chị chồng.
Ngay từ khi biết tiêu tiền, tôi đã chi tiêu 1 cách phung phí, không kiểm soát, xài cho đến lúc không còn đồng nào mới dừng lại. Ngày sinh viên, bố mẹ gửi tiền đầu tháng nhưng giữa tháng tôi đã phải vay tiền để cầm cự.
Tôi có bản tính xấu đó là thích cái gì thì phải cố gắng mua bằng mọi giá, sẵn sàng vay tiền có lãi suất cao để sở hữu đồ mà mình thích. Sau khi lấy chồng, tính cách tôi không thay đổi mà còn chi nhiều tiền hơn.
Năm đầu tiên, chồng đưa hết tiền lương và vàng cưới cho tôi giữ nhưng khi anh thấy tôi chi tiêu tùy tiện và mạnh tay nên lấy lại thẻ lương. Sau đó, mỗi tháng anh đưa cho tôi vài triệu để chi tiêu sinh hoạt. Tôi ấm ức giận chồng nửa tháng mới làm hòa trở lại.
Những năm qua, tôi vẫn không thể kiểm soát được việc chi tiêu của bản thân. Tôi có thể dành cả tháng lương mua đồ chơi quần áo cho các con. Khi nào hết tiền thì năn nỉ xin chồng. Mỗi lần đưa tiền cho vợ, anh đưa ra rất nhiều lời khuyên và chỉ ra những thứ tôi không nên mua, vì mang về chỉ chật nhà, rồi lại đưa ra thùng rác ném.
Dù chồng nói thế nào đi nữa, tôi cũng để lời anh ở ngoài tai và cho anh là kẻ hà tiện, biết kiếm tiền mà không biết hưởng thụ, đời người sinh ra có 1 lần sống sao cho hạnh phúc nhất có thể.

Ảnh minh họa
2 tuần trước, nghe tin chị chồng bị bệnh nặng, tôi đến thăm. Sau vài câu hỏi han về sức khỏe, chị ấy đưa cho tôi chiếc thẻ ATM và nói rõ mật khẩu, chị bảo trong đó có 1 tỷ mà chồng tôi nhờ giữ giúp.
Tôi kinh ngạc trước thông tin chị đưa ra, chị bảo mấy năm nay, chồng tôi kiếm được khá nhiều tiền từ những dự án mới. Anh ấy biết tính tôi hoang phí, có bao nhiêu tiền đưa cho vợ rồi cũng hết. Chị khen tôi sống hết lòng vì chồng con và gia đình nội, chỉ có mỗi nhược điểm là vung tiền quá trán, tính xấu đó cần sửa ngay.
Chị nói bản thân chồng tôi cũng không có tay giữ tiền nên anh ấy nhờ mẹ giữ vàng. Mẹ với chị đều là những người thân thiết và đáng tin tưởng nên chồng tôi mới dám gửi tiền giữ. Nhưng hiện tại mẹ đã già, chị sức khỏe yếu, chẳng biết sống được bao lâu nữa. Chị khuyên tôi đừng chi tiêu hoang phí, hãy sống tiết kiệm để được chồng tin tưởng giao tay hòm chìa khóa.
Tôi không ngờ bản thân lại có chị và mẹ chồng cực phẩm đến vậy, không tơ hào đồng tiền nào của chồng tôi. Nếu như số tiền đó mà lọt vào tay tôi chắc giờ không còn nữa. Tôi cũng muốn thay đổi bản thân, sống tiết kiệm để được gia đình chồng tin tưởng nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa?