Ngán ngẩm với những cô vợ xinh đẹp

T.H,
Chia sẻ

May mắn lấy được vợ đẹp nhưng cách suy nghĩ có phần ảo tưởng của các cô hotgirl "tự phong" này đã khiến nhiều ông chồng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Lấy được vợ đẹp là một sự may mắn và cũng là tự hào của nhiều ông chồng. Có câu “giàu vì bạn, sang vì vợ”, vậy nên không lấy làm khó hiểu khi nhiều chị em sẵn sàng đầu tư không ít thời gian và tiền bạc để đổi lại cái “sang” ấy cho chồng. Vợ đẹp, tưởng là hạnh phúc nhưng đối với nhiều đấng mày râu, việc chung sống với những cô vợ mắc bệnh ảo tưởng với danh hiệu hotgirl “tự phong” thì quả thật không khác gì địa ngục.

Phong (Sơn Tây, HN) may mắn cưới được cô vợ xinh đẹp. Ngày cưới, ai cũng phải nức nở khen Phong tốt số, nhưng chỉ Phong mới hiểu để cưới được Hằng, anh đã gian nan đến thế nào. Chẳng phải là hoa khôi, hoa hậu gì nhưng Hằng đẹp nhất nhì trường Đại học. Phong từng phải đấu tranh với cả chục đối thủ ve vãn xung quanh, rồi ra sức chiều chuộng mới “cưa đổ” được cô vợ hiện tại.

Lấy được vợ đẹp, Phong phổng mũi tự hào, nhất là những dịp gặp gỡ bạn bè có vợ đi cùng. Cuộc sống những tưởng sẽ hoàn hảo, nhưng nào ngờ, chưa đầy một tháng sau đám cưới, Phong chán nản ra mặt. Hằng đẹp thì đẹp thật nhưng cô không khác gì một “bình hoa di động”. Còn ở vai trò làm vợ, Hằng thật sự là một “thảm họa”.

Ngán ngẩm với những cô vợ xinh đẹp 1
Cô không khác gì một "bình hoa di động"... (ảnh minh họa)

Tự tin với nhan sắc của mình, lại sống trong ánh hào quang mọi người vẽ ra, Hằng trở thành một hotgirl “tự phong” từ lúc nào không hay. Gia đình chồng vốn có điều kiện, Hằng lấy chồng rồi chỉ quanh quẩn ở nhà với việc nội trợ nên càng có nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Hằng ăn diện, chăm chút cho từng cen-ti-mét trên cơ thể giống như mình là một ngôi sao vậy. Làm ra tiền nên Phong không tiếc chi tiền cho vợ mua sắm hay làm đẹp. Nhưng có vẻ như chính sự yêu chiều của Phong đã khiến vợ ngày càng được thể. Mỗi ngày, Hằng ngủ dậy và chỉ tính xem hôm nay đi đâu, ăn gì, chơi gì mà tuyệt nhiên không có phần dành cho gia đình. 

Chuyện nấu nướng, vợ tôi chỉ làm qua loa cho có, có tuần phải đến 3 bữa tôi buộc phải ăn chay và không ăn tinh bột theo thực đơn ăn kiêng vì cô ấy sợ béo. Tôi đi làm vất vả, đến tối về nhà chỉ thèm một bữa cơm ngon do chính tay vợ nấu mà không được, khi tôi phàn nàn thì cô ấy nói rằng sẽ thuê giúp việc. Vợ chồng ở riêng, cô ấy bận đến mức thậm chí còn không mấy khi gọi điện hỏi thăm bố mẹ tôi xem ông bà ra sao. Bố tôi ốm cũng không khiến cô ấy hoãn lịch hẹn đi spa làm đẹp đến một lần. Bạn bè tôi biết chuyện, mỉa mai gọi tôi là thằng đội vợ lên đầu”, Phong ngán ngẩm.

Nghĩ rằng mình đẹp, lại có vài lần được một số ảnh viện áo cưới và trung tâm thẩm mỹ mời chụp ảnh quảng cáo, Hằng dần sa vào cuộc sống “ảo” của một hotgirl. “Mỗi khi hai vợ chồng đến chỗ nào thật đẹp, kiểu gì vợ tôi cũng 'tự sướng' vài kiểu đăng facebook trong bộ dạng áo váy mỏng manh, hở đến cả nửa ngực. Làm chồng, nhìn vợ hớ hênh như thế, thử hỏi ai là không sôi gan? Nhắc nhở nhiều lần không được, vợ tôi quay ra gắt gỏng nói tôi nhỏ nhen và ích kỷ. Nhìn thấy vợ đăng ảnh mát mẻ, tôi lồng lộn vì ghen tuông, rồi sợ mất vợ. Càng ngày, tôi càng cảm thấy mệt mỏi”, Phong kể về quãng thời gian chán chường sau đám cưới.

Mới chỉ vài tháng sau đám cưới, Phong đã quá chán nản về cuộc sống chung, cho đến khi Hằng đề cập đến chuyện sinh nở thì mọi việc dường như đã lên đến đỉnh điểm. “Đến nước cuối cùng, cô ấy tự đặt ra điều kiện với tôi rằng khoảng vài năm nữa, khi nào cô ấy cảm thấy sẵn sàng thì chúng tôi mới có con vì vợ tôi bị ám ảnh bởi thân hình xập xệ sau sinh. Tôi là con trai độc nhất, mẹ tôi vốn đã không ưa gì con dâu, nay lại đến việc này thì bà không thể không lên tiếng. Tôi yêu vợ nhưng với tôi, bố mẹ vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa, cuộc sống của chúng tôi vốn đã có quá nhiều điều không hài lòng về nhau rồi”, Phong giải thích về ý định ly hôn vợ.

Không thuộc hàng gia đình có điều kiện như Phong, nhưng nhờ vẻ ngoài đẹp mã và tài ăn nói mà Huy (Trần Phú, HN) cũng cưới được một cô vợ đẹp như hotgirl. Từ khi còn độc thân, Huy đã không ngại ngần tuyên bố thẳng với bạn bè: “Thà lấy vợ đẹp mà vụng về, chồng còn mát mặt, còn hơn cưới vợ đảm nhưng xấu. Có đi đến đâu cũng phải cúi gằm mặt xuống, thế thì còn gì nhục bằng”. 

Đúng theo tiêu chí đã vẽ ra, Huy chỉ tăm tia tán tỉnh những cô nàng xinh đẹp. Dung – vợ Huy, tuy không được học hành đầy đủ nhưng nhan sắc thì khiến ối cô gái phải ao ước. Học hết cấp 3, Dung nghỉ học, xin việc trong một salon tóc khá lớn ở gần nhà và gặp Huy tại đó. Đám cưới của Huy – Dung khiến ai cũng phải xuýt xoa vì cặp vợ chồng quá đẹp đôi. Ấy vậy mà, cũng chỉ một thời gian không lâu sau đó, Huy gặp ai cũng ca thán vì cuộc hôn nhân với cô vợ xinh nhưng không đẹp nết như tưởng tượng. 

Ngán ngẩm với những cô vợ xinh đẹp 2
Huy ngán ngẩm khi nghĩ tới căn bệnh chưng diện của vợ (ảnh minh họa).

Dung đẹp nhưng khoản vụng về thì đúng là thiên hạ vô địch. Lấy chồng sớm, lại được bố mẹ chiều từ nhỏ nên hầu như cô chẳng bao giờ đụng tay vào việc nhà. Hơn thế, Dung tự tin vào nhan sắc của bản thân nên lúc nào cũng nghĩ mình thuộc hàng “sắc nước hương trời”, chỉ việc ngồi hưởng thụ. Chỉ là một nhân viên spa nhưng Dung luôn đòi hỏi cao và không tiếc tiền chăm chút ngoại hình thật đẹp. 

Lương tháng vợ chỉ vài triệu bạc nhưng quần áo thì luôn phải là đồ hiệu đắt tiền. Hồi còn yêu nhau, tôi cũng cố gắng vay mượn để mua đồ tặng cô ấy cho bằng bạn bằng bè. Vợ tôi cũng chẳng quan tâm tôi phải ăn mỳ tôm nguyên một tuần sau để trả nợ. Đến khi cưới rồi, làm sao tôi phải thể hiện như vậy mãi. Tôi không có tiền, cô ấy vay lương rồi trả sau nhưng đương nhiên là không đủ, dần dần vay cả lãi ngoài, rồi giờ là nợ nần chồng chất”, Huy ngán ngẩm khi nghĩ tới căn bệnh chưng diện của vợ.

Không chỉ thế, Dung còn không ít lần “chém gió” với mọi người về gia thế nhà chồng. Cô vẽ ra một khung cảnh gia đình điều kiện, chồng có công việc làm ăn thuận lợi, tài giỏi, đẹp trai và rất yêu chiều vợ. Tất cả cũng chỉ vì muốn “khoe” cái danh hotgirl tự phong cho bạn bè cùng thấy. “Vài lần, tôi thấy lạ khi cô ấy cứ thích chụp ảnh những quán ăn sang trọng rồi có cả ảnh vợ chồng thân mật đăng trên facebook, sau này tôi mới hiểu, cô ấy muốn khoe mẽ với mọi người. Có lần, một người bạn của cô ấy có gọi điện thoại cho tôi nhờ vả, tôi từ chối thì người bạn đó càu nhàu nói rằng sao vợ anh bảo bố anh làm việc ở Văn phòng Quốc hội? Lúc này, tôi mới thực sự phát hoảng vì tính phô trương của vợ. Thú thật là sau lần đó, tôi xấu hổ không biết chui vào đâu, không hiểu vợ còn phong cho gia đình tôi thêm những chức danh nào nữa”, Huy cay đắng kể lại.
Chia sẻ