Ngán ngẩm với “lịch cấm vận” ngày đầu năm của vợ

Lê Nhi,
Chia sẻ

Đầu năm nhiều quý ông không khỏi ngán ngẩm và phát chán khi không khí vui xuân phơi phới từ nhà ra ngõ nhưng chỉ riêng "chuyện ấy" của vợ chồng là lại bị vợ ra lệnh "cấm vận" vì tâm lý sợ dông cả năm.

Năm nay là năm đầu tiên anh Quân (Hà Đông, HN) có đôi có cặp. Ai cũng mừng cho anh vì trước Tết 4 tháng đã tổ chức đám cưới hoành tráng với Hiền - vợ anh sau hơn 2 năm yêu. 

Tuy mới làm dâu bố mẹ chồng, nhưng vợ anh lại tỏ ra là nàng dâu vô cùng khéo léo và đảm đang. Ngay từ những ngày cuối tháng Chạp, một tay chị Hiền đã lo sắm dần các vật dụng và thực phẩm trong nhà khiến nhà anh, Tết này có cái Tết đủ đầy, đầm ấm khác hẳn với những cái Tết của năm trước thiếu vắng bàn tay phụ nữ trẻ.

Vào mấy ngày Tết, chị Hiền luôn nhanh nhẹn chuẩn bị mâm cơm cúng, rồi tiếp khách… khiến anh Quang thầm ngưỡng mộ vợ vô cùng. Nhưng điều anh không hài lòng nhất về vợ chính là cái "lệnh cấm vận" quái quỷ kia.

Từ đêm 29 Tết, sau khi vợ chồng vừa trải qua một cuộc gần gũi chăn gối mặn nồng thì vợ anh ra lệnh giới nghiêm luôn với chồng: “Hôm nay cho tới ngoài 15 tháng Giêng, vợ chồng mình phải kiêng cữ chuyện sinh hoạt phòng the nhé. Vợ nói với chồng trước chính thức từ hôm nay để lo tâm lý mà nhịn yêu. Không năm mới năm me mà đòi hỏi vợ chuyện ấy là không có được đâu”.

Ngán ngẩm với “lịch cấm vận” ngày đầu năm của vợ 1
Suốt 4 ngày Tết trôi qua, cứ ban ngày vợ chồng anh cười tươi như hoa với nhau. Vậy mà tối đến, anh cứ hễ sán lại nằm gần vợ là y như rằng bị vợ anh đuổi quầy quậy (Ảnh minh họa)

Khi anh Quân còn lơ ngơ không hiểu lý do vì sao Tết đến lại phải kiêng cữ chuyện vợ chồng thì vợ anh còn cười lớn và giải thích rõ thêm: “Vì em muốn năm mới phải tốt nhất cho anh, cho vợ chồng mình và cho cả nhà. Năm mới mà vợ chồng gần gũi rồi động vào cái của nợ ấy là sẽ bị dông cả năm hoặc làm gì cũng đen đủi lắm đấy”.

Cứ tưởng vợ sẽ chỉ giao giảng miệng thế thôi chứ ai đời vợ chồng mới cưới mà lại cấm vận không gần gũi nhau suốt nửa tháng trời như thế. Nào ngờ, vợ anh không nói suông.

Suốt 4 ngày Tết trôi qua, cứ ban ngày vợ chồng anh cười tươi như hoa với nhau. Vậy mà tối đến, anh cứ hễ sán lại nằm gần vợ là y như rằng bị vợ anh đuổi quầy quậy.

Lúc ấy, vợ anh cứ gắt lên bảo chồng: “Anh lên trên tầng 3 ngủ riêng đi. Năm mới em không muốn cáu với anh đâu. Đã nói từ trước là vợ chồng phải kiêng đụng chạm rồi cơ mà”.

“Những lúc ấy mình toàn bảo nhớ vợ lắm, chỉ cần chiều chồng chồng 1 nháy là sẽ giường ai người ấy ngủ. Thế nhưng vợ mình nhất định không chịu. Mình dỗi nằm ì ra không chịu đi lên tầng 3 ngủ thì có hôm vợ vùng vằng mang gối lên tầng nằm một mình đến tội” - Anh Quân tâm sự.

Hôm qua, khi thấy mẹ anh cúng hết Tết, anh Quân hí hửng nghĩ hết Tết rồi và chuyện vợ chồng anh lại bình thường trở lại. Nhưng vợ anh vẫn một mực bảo chờ đến qua Rằm tháng Giêng mới được tiếp tục chuyện "chăn gối".

“Tết đến, nhìn vợ chồng nhà người khác ríu rít hạnh phúc mà mình thèm muốn được như thế. Đằng này, vợ chồng mình dù vẫn yêu nhau, lại mới cưới mà kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng, mỗi đứa nằm một phòng cô đơn trống trải. Mình đã nói với vợ là không cần phải kiêng khem như vô lý như vậy nhưng cô ấy nhất định không nghe. Mình cũng đành phải chiều theo đây. Hy vọng từ giờ đến 15 này trôi qua thật nhanh. Chứ bị nhịn đói kiểu này, vừa bực bội vừa chán nản” - Anh Quân kêu lên.

Giống như anh Quân đang khổ sở vì bị vợ bắt “nhịn đói” mấy ngày Tết, anh Khoa (Tây Hồ, HN) cũng đang rất bí bách và bực mình với "lệnh giới nghiêm ngủ riêng" của vợ ngay trong mấy ngày đầu năm.

“Suốt từ ngày 30 Tết tới giờ, vợ mình như chẳng nhìn thấy chồng và chăm sóc cho chồng chu đáo như mọi khi gì cả. Cô ấy lúc nào cũng quanh quẩn lo cơm nước dưới bếp, rồi tiếp khách, đi chúc Tết... Và đặc biệt, cứ rảnh rỗi là cô ấy lại tất bật đi chùa chiền gần đó để lễ lạt cho năm mới” -  Anh Khoa kể tội vợ.

Tối hôm qua - đêm mùng 3 Tết, sau vài ngày bị vợ thờ ơ, chẳng thèm ngó ngàng đến, anh Khoa mới mon men lại gần vợ. Nào ngờ vợ anh một mực từ chối không cho chồng động vào người. 

Ban đầu, anh còn tưởng vợ mệt mỏi vì ở cương vị người phục vụ cho cả nhà mấy ngày Tết, nhưng vợ anh bảo: “Năm mới anh đừng có mà 'yêu bừa', phải tội đấy. Tết nhất, vợ chồng phải kiêng chuyện ấy 100% để tâm tịnh, thể xác trong sạch cho cả năm may mắn, hạnh phúc. Anh mà không biết kiềm chế là cứ thực hiện đứa nằm trên giường với con, đứa nằm dưới đất một mình”.

Mấy lần nhớ vợ, anh khều chân khều tay vợ như mọi khi. Nhưng lần nào vợ anh cũng lạnh lùng gạt phăng chồng ra. Thậm chí, vợ anh còn leo từ giường xuống trải ngay đệm và gối rồi bắt chồng xuống đó ngủ. Miễn cưỡng, kì kèo vợ không cho, anh Khoa cũng phải xuống nền nhà ngủ trong trằn trọc.

Ngán ngẩm với “lịch cấm vận” ngày đầu năm của vợ 2
Mấy lần nhớ vợ, anh khều chân khều tay vợ như mọi khi. Nhưng lần nào vợ anh cũng lạnh lùng gạt phăng chồng ra (Ảnh minh họa)

“Đầu năm mà đã chán vợ lắm rồi. Chuyện ấy ngày bình thường vợ chồng mình hòa hợp và kết hợp ăn ý là vậy. Thế mà Tết đến lại thành ra trục trặc thế này. Vợ cứ bảo, vợ cũng muốn yêu mà vẫn phải cố nhịn đây này. Nên mình phải biết đường mà theo gương cô ấy. Dù có ham muốn dâng trào thế nào cũng phải tìm cách kìm hãm ham muốn lại. Trong đầu không được có mấy chữ gần gũi thể xác. Bởi tiến hành chuyện vợ chồng trong ngày đầu năm là đen đủi lắm” - Anh Khoa kể.

Như không giấu nổi sự chán ngán, anh Khoa bức xúc và mệt mỏi bảo: “Không biết tại sao cô ấy năng động là vậy mà lại có ý nghĩ điên rồ và kỳ cục như thế. Thật chẳng thể hiểu nổi đàn bà. Gần gũi vợ chồng thì có gì mà không được trong năm mới. Mình đang cố gắng chịu đựng đây để Tết yên ấm nhà cửa. Nhưng chẳng biết chịu được bao ngày khi có vợ mà cứ như không. Như vợ người ta còn mừng tuổi chồng bằng chuyện ấy trong khi vợ mình thì cấm vận với chả giới nghiêm...”. 

Chia sẻ