Ngắm "gái giang hồ" Lê Kiều Như

Theo 2sao,
Chia sẻ

Vào vai một tay anh chị, giang hồ, dùng mọi thủ đoạn để đánh đập hành hạ kẻ thù. Với mái tóc tém "ngầu", Lê Kiều Như đã gây shock với hình ảnh này.

Suốt thời gian qua, cái tên Lê Kiều Như luôn thu hút được sự quan tâm chú ý của nhiều người bởi những vai diễn “tiếng tăm” của cô. Sau sự cố “Sợi xích”, Lê Kiều Như dường như kín tiếng hơn, dành thời gian cho công việc và đã cho ra đời cuốn truyện thiếu nhi “Công chúa chim sâu và hoàng tử Mèo”. Song song với công việc viết lách, Lê Kiều Như còn tham gia vào những vai chính đầy ấn tượng trong 2 bộ phim “Sau ánh hào quang” và “Phía sau ánh bình minh".

Hình ảnh Lê Kiều Như trong phim "Sau ánh hào quang"...


Là một ca sĩ có chút tiếng tăm....


....nhưng dùng nhan sắc và thân xác để kiếm tiền

Với khả năng diễn xuất tài tình của mình, Lê Kiều Như hóa thân vào 2 nhân vật với những tính cách cũng như cách diễn hoàn toàn khác nhau. Nếu như ở “Sau ánh bình minh”, người xem được chứng kiến một Lê Kiều Như vào vai Khánh Loan với vẻ đẹp kiêu sa, gợi cảm, là một ca sĩ có chút tiếng tăm nhưng lại dùng nhan sắc, thân xác để kiếm tiền.

Trái ngược vai Khánh Loan,trong phim “Phía sau ánh bình minh”, Lê Kiều Như với một mái tóc tém khá “ngầu”, là một tay anh chị cầm đầu một băng nhóm, chỉ vì lòng ganh tỵ, đố kị nhỏ mà Thảo (Lê Kiều Như đảm nhận) đã bất chấp mọi thủ đoạn để hãm hại hành hạ Ngân (do Ngọc Hiền đóng) đến chết.. Có thể nói Lê Kiều Như đã thực sự thành công với cả 2 vai diễn này, tạo được điểm nhấn cho riêng mình.


Một Lê Kiều Như khác lạ...


Mái tóc tém khá "ngầu" tại ra một Lê Kiều Như giang hồ


Lê Kiều Như với tay cầm điều thuốc đang tụ tập đàn em


Dùng mọi thủ đoạn để mồi chài người yêu của kẻ thù


Một Lê Kiều Như trong phim rất gian ác...


...không từ mọi thủ đoạn nào...


...để trả thù kẻ thù của mình

Lê Kiều Như chia sẻ: T"rong mỗi vai diễn mà Như đảm nhận, Như luôn muốn mình sẽ phải diễn thật tốt, đặt mình vào nhân vật để có thể hiểu và diễn tròn vai diễn hơn. Ở bộ phim 'Sau ánh hào quang' của đạo diễn Võ Việt Hùng, cảnh mà Như cảm thấy khó đóng nhất chính là khi Khánh Loan bị bắt vào tù, nhân vật bị dằn vặt nội tâm bởi quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ bị ám ảnh bởi những sự cưỡng bức, đánh đạp, còn hiện tại đang ở trong 4 bức tường của trại giam, và tương lai thì mờ mịt lắm.

Như phải diễn sao cho khán giả thấy được nỗi khổ sở day dứt của nhân vật. Còn 'Phía sau ánh bình minh,, Như lại rất dữ dằn, kiểu giang hồ, một vai mà Như chưa từng thử sức trước đó. Nhưng được sự hướng dẫn nhiệt tình của đạo diễn Vũ Xuân Hưng, nữ giang hồ cũng đã được vào vai rất đạt. Với 2 vai diễn này Như muốn khán giả nhìn nhận và có nhận xét đúng về khả năng diễn xuất cũng như việc sự miệt mài lao động của Như trong suốt thời gian qua".
Chia sẻ