Lê Kiều Như: Nhiều người nói tôi chỉ biết sex

,
Chia sẻ

"Tôi đọc tất cả những bài báo về mình dù là những lời không hay. Thậm chí tôi đọc nhiều lần để xem chỗ nào họ nói đúng, chỗ nào sai".

Sách, sex, và sốc

Sau những ồn ào về cuốn Sợi xích, tại sao chị chọn cách im lặng?

Tôi chấp nhận khi cuốn sách ra mắt sẽ có những lời chê và khen. Trong suốt thời gian vừa qua tôi nghe chửi nhiều nhưng vẫn lặng im vì quá mệt mỏi. Có một số người chưa hiểu tôi, nhưng tôi tin thời gian sau họ sẽ hiểu thôi. Họ sẽ nhìn tôi theo chiều hướng khác.

Sắp tới hẳn chị sẽ có một cuộc cách mạng hay một đột phá sao?

Không phải chuyện tôi làm gì hay không làm gì. Tất cả những việc của tôi làm trước đây đều là nghệ thuật chân chính. Tôi dùng chất xám rất nhiều. Khi viết cuốn sách tôi tốn khá nhiều sức lao động đó chứ. Diễn viên đi đóng phim 11, 12 giờ đêm về, họ được nghỉ ngơi, còn tôi phải thức tận tới khuya, có khi tôi sống để viết. Theo bạn như thế có phải là lao động không?

Nếu chị viết sách với nội dung bớt nóng bỏng hơn thì sẽ ít gây chú ý hơn.

Có thể các bạn chưa hiểu hết vì cuốn sách chưa được phát hành trên thị trường. Có những người mới đọc một đoạn đã đánh giá cả cuốn sách. Như thế có công bằng cho tôi không? Điều tôi nói ra trong cuốn sách cũng là suy nghĩ của nhiều người phụ nữ Việt Nam.
Có nhiều người nói
sau vụ Sợi xích tôi sẽ không gượng dậy được nhưng họ đã lầm.
 
Bị “dập” tơi bời trên báo chí thời gian qua có khiến chị nản lòng?

Thực sự tôi có mệt mỏi nhưng nản thì không nản đâu.. Tôi chưa chết, ngược lại sức sống trong tôi càng nhiều hơn. Tôi biết tất cả những việc mình làm là lao động chân chính chứ không phải như nhiều người nghĩ đó là việc đánh bóng tên tuổi. Thật ra, nếu tôi muốn tạo scandal hay đánh bóng tên tuổi thì tôi không cần thức đêm, thức khuya, hao tổn sức khoẻ, tàn phá nhan sắc làm gì.

Vậy chị có tiếc công sức của mình bỏ ra mà mọi người chưa hiểu không?

Tôi nói rồi, có những người chưa hiểu tôi sau này chắc chắn sẽ hiểu. Còn khi đã làm điều gì tôi không tiếc. Tôi sẽ cố gắng làm nhiều hơn nữa để chứng tỏ khả năng của mình.

Biết đâu tôi sẽ viết tiếp Sợi xích 2

Chị sắp phát hành cuốn truyện tranh cũng là để chứng tỏ khả năng của mình?

Tất cả những việc tôi làm đều là cảm xúc. Ai biết đâu cuối năm nay tôi sẽ ra một cuốn sách kinh dị hoặc Sợi xích 2 thì sao. Tất cả đều theo cảm hứng.

Sợi xích 1 đang bị ngưng phát hành, vậy mà chị đã nghĩ đến việc viết Sợi xích 2 sao?

Tôi muốn nói đến sức mạnh với nghệ thuật trong con người tôi. Đôi khi tôi là một dòng sông êm đềm nhưng đôi khi là dòng sông dữ dội. Điều quan trọng là dòng sông đó luôn chảy mãi không ngừng. Có nhiều người nói sau vụ Sợi xích tôi sẽ không gượng dậy được nhưng họ đã lầm.

Nghĩa là chị không sợ phê phán, không sợ tai tiếng?

Tôi không sợ khi tôi không sai. Và nếu không sai thì có gì tôi phải sợ? Cuốn sách của tôi tạm ngưng phát hành vì không nộp lưu chiểu đúng ngày, còn vấn đề nhiều người nói đây là sách dâm thư hay là sex thì hãy đợi thời gian khi cuốn sách có mặt trên thị trường, đọc đã rồi hãy đánh giá.

Chị vẫn cho cách viết, cách miêu tả, nội dung câu chuyện của Sợi xích là ổn?

Nếu câu chuyện đó có gì quá đáng thì đã không được phát hành và tôi không được cầm tờ giấy phép đâu. Rõ ràng cuốn sách được cấp phép. Nếu đó là sách bậy bạ thì tại sao Nhà xuất bản Hội nhà văn lại cấp giấy phép?

Trong loạt ảnh mới chị thay đổi phong cách hoàn toàn từ sexy sang kín đáo. Đây là một sự thay đổi để tránh bị bàn tán?

Không hoàn toàn như bạn nghĩ đâu. Sắp tới, tôi có nhiều việc khác để triển khai. Tôi biết những bộ ảnh tôi chụp vừa rồi có rất nhiều người không thích, nhưng có những người vẫn thích và xem đó là nghệ thuật. Tôi nghĩ mình làm việc và sống có ý nghĩa là được rồi. Có thể coi những hình ảnh này như là những con sóng nhẹ sau khi tôi trải qua những chấn động lớn.

Chị viết sách sex, chụp hình sexy, ăn mặc cũng sexy, nhiều người cho rằng Lê Kiều Như rất mê sex?

Tôi còn được đọc rất nhiều bình luận trên mạng với những từ ác ý. Nhiều người nói tôi chỉ biết sex là gọi tôi là “đệ nhất đại dâm”, nhưng tôi vẫn bình thường. Tôi vẫn tiếp tục làm việc, làm những gì mình cho là đúng. Cuốn truyện tranh phát hành vào ngày mùng 1-6 tới một phần sẽ chứng minh điều đó.
Anh Huy động viên tôi, nếu họ nói không đúng thì em không có gì phải buồn.

Lê Kiều Như và nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy sống chung?

Trong cơn sóng gió vừa qua, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đã chia sẻ với chị những gì?

Tôi đọc tất cả những bài báo về mình dù là những lời không hay. Thậm chí tôi đọc nhiều lần để xem chỗ nào họ nói chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Anh Huy động viên tôi, nếu họ nói không đúng thì em không có gì phải buồn. Tôi và anh ấy đã chở nhau ra biển và thấy có gì đó rất lạ. Hai chúng tôi ngồi trên một tảng đá lớn gần biển, tự nhiên khi sóng đánh mạnh vào, hai người ôm nhau và cảm thấy hạnh phúc. Lúc đó, tôi không có cảm giác sợ mà cảm giác mọi nỗi buồn trong mình được đánh tan.

Hai người yêu nhau đã lâu, nghe nói còn sống chung với nhau, chị không sợ điều tiếng sao?

Bạn nghe thông tin từ đâu việc tôi và Huy sống chung? Đó chỉ là tin đồn. Nhiều người nghĩ vậy có lẽ vì thấy tôi và anh Huy quá hạnh phúc chăng?

Trong những dự định, kế hoạch của chị, anh ấy có tham gia nhiều không?

Điều mắc cười là dù người yêu của tôi nhưng nhiều lần anh cũng bị sốc. Khi tôi viết bản thảo Sợi xích, anh Huy đọc xong cứ nhìn tôi mãi vì quá bất ngờ. Có lúc anh ấy đến nhà tôi, thấy tôi xếp đầy hình công chúa, hoàng tử cũng rất ngỡ ngàng.
 
Chuyện chúng tôi kết hôn chắc sẽ diễn ra trong thời gian không xa.
Sau cơn sóng gió, chúng tôi càng thương nhau nhiều hơn.

Vậy chị đã vẽ bức tranh nào tặng anh ấy chưa?

Có chứ. Sinh nhật của anh (năm đầu tiên quen nhau) tôi không biết tặng gì. Tôi muốn làm điều gì đó có ý nghĩa nên vẽ khuôn mặt của anh và thêm bộ râu mèo vì anh tuổi mèo. Anh Huy rất quý bức tranh đó và đến giờ vẫn treo trong phòng anh.

Anh ấy thường nói “cầu hôn Lê Kiều Như mỗi ngày”, khi nào anh chị sẽ có đám cưới đây?

Chắc là thời gian không xa. Sau cơn sóng gió, chúng tôi càng thương nhau nhiều hơn. Quan trọng nhất là sống vì nhau, tôi và anh có được điều đó.

Nói về công việc, nghe nói năm nay chị sẽ khởi động lại các dự án âm nhạc?

Tôi sẽ thực hiện một CD và DVD. Tôi xác định nếu đã làm việc gì thì phải làm thật kĩ và chắc chắn sẽ gây ra sóng gió nhưng không biết là sóng nhỏ hay sóng lớn đây (cười). Ngoài những cảnh sexy, hình ảnh sexy thì trong cuộc sống còn nhiều thứ phải làm lắm. Công bằng mà nói nếu chỉ là những tấm hình sexy thì làm gì có Lê Kiều Như như bây giờ?

Để chuẩn bị cho ca hát, chị sẽ đầu tư những gì?

Tôi sắp mở phòng thu vì thấy tiện và cần thiết. Đi đóng phim nhiều, nhiều khi lại bận hoặc mệt đi thu âm sẽ không có kết quả. Nếu có phòng thu ở nhà thì lúc nào khoẻ mình sẽ thu. Bây giờ tôi đề ra kế hoạch một ngày dành hai tiếng tập nhạc.

Thời gian vừa qua, chị chủ yếu đóng phim mà catse phim không cao, đầu tư phòng thu lại khá tốn kém. Chị có nhận được sự hỗ trợ của ai đó?

Catse phim chỉ đủ sống thôi nhưng tôi hi vọng những gì mình bỏ ra với tâm huyết sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Trước khi làm nghệ thuật tôi đã biết kinh doanh. Ngay từ khi lên Sài Gòn tôi đã được mẹ giúp tôi vốn buôn bán bất động sản.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Theo Mỹ thuật

Chia sẻ