Nếu có ý định làm gà rán đãi khách đến chúc Tết, hãy tránh xa cách làm đầy "sáng tạo" của anh chàng này

BEE,
Chia sẻ

Khoe tài nghệ nấu ăn đầy sáng tạo, tưởng được dân mạng hùa vào khen, ai ngờ, chàng trai nhận về toàn lời nhận xét "đau đớn tận tim gan".

Chuyện bếp núc hay các món ăn hấp dẫn luôn rất được chị em quan tâm. Chỉ cần dạo quanh một vòng các hội nhóm dành cho phụ nữ sẽ thấy không thiếu những mâm cơm ngon lành, bắt mắt hay những món nhậu, đồ ăn nhanh, gọn, cùng những bí quyết mua rẻ, nấu nhanh được cánh chị em chia sẻ… Càng gần đến Tết, câu chuyện ăn gì cho ngon, đãi nhau món gì cho là càng được bàn tán xôn xao.

Thế nhưng, đâu phải chỉ có đàn bà con gái mới giỏi việc bếp núc, cánh mày râu chỉ là không thích hoặc không có cơ hội thể hiện thôi, một khi đã ra tay thì gạo xay cũng phải ra cám, cho dù nguyên liệu có thiếu thốn đi chăng nữa.

Bằng chứng là mới đây, một anh chàng đã khoe món gà rán tự mình chuẩn bị, vì nhà hết bột chiên xù nên anh chàng đã nảy ra sáng kiến dùng mì tôm để chiên xù gà, sau đó đăng thành quả lên mạng khoe với anh chị em.

Nếu có ý định làm gà rán đãi khách đến chúc Tết, hãy tránh xa cách làm đầy sáng tạo của anh chàng này - Ảnh 1.

Món gà rán mì tôm của chàng trai khiến dân mạng xôn xao bàn tán

Đính kèm bức ảnh thành phẩm, chàng trai viết: "Cái khó ló cái khôn. Khi mà nhà bạn hết bột chiên xù mà không đứa nào chịu đi mua thì có thể thay bằng mì tôm nhé".

Nhìn thành quả này, rất nhiều cư dân mạng đã đưa ra những bình luận trái chiều. Có người thì khen anh chàng sáng tạo, đảm đang. Có người lại hình dung ra những viễn cảnh kinh dị khiến chàng trai hụt hẫng đến... tắc thở.

"Sáng tạo với rán đẹp thế. Cách này mình từng thử rồi nhưng mà thất bại. Ăn thì được nhưng nhìn không ổn lắm".

"Nhìn giống con dòi bò lúc nhúc quá, cho tiền tôi cũng không dám ăn".

"Ông rán như này thì mì cháy trước khi gà chín. Lần sau cứ lấy gói cháo ăn liền ra mà rán, bao ngon".

"Nếu không dừng lại đọc caption của bạn thì nhìn tưởng dòi bu quanh miếng gà luôn, đang định hỏi phốt nhà hàng nào đấy".

Vậy là, món ăn những tưởng được khen ngợi vì sự sáng tạo cùng tay nghề khéo léo dù là cánh mày râu của anh chàng trên bỗng dưng "gió đổi chiều" vì óc tưởng tượng của dân mạng, thực tình, chẳng biết nên khóc hay nên cười! Dù sao thì, Tết này đừng ai sáng tạo như thế, kẻo khách đến chẳng nuốt nổi cơm lại còn hờn dỗi, thì dông cả năm đó!

Chia sẻ