Nàng dâu tố mẹ chồng “thiên vị” giữa cháu nội và cháu ngoại, dân tình hùa vào kẻ cảm thương, người lại chê trách

Mai Mai NF,
Chia sẻ

Nàng dâu buồn tủi khi thấy mẹ chồng đối xử thiên vị giữa cháu nội và cháu ngoại, cho con gái bao nhiêu cũng không tính, cho dâu một đồng lại đi kể từ đầu làng đến cuối ngõ.

"Khác máu tanh lòng" chính là câu nói người xưa hay thể hiện cho mối quan hệ giữa con dâu và gia đình chồng. Những mâu thuẫn đó được bắt nguồn từ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống từ thói quen ăn uống, giờ giấc sinh hoạt cho đến cách cư xử với nhau hằng ngày. Trong đó phải kể đến sự khác biệt giữa con gái và con dâu.

Và đó cũng chính là câu chuyện của nàng dâu trẻ N.T.Đ khi cô chia sẻ bài viết trong một nhóm kín dành cho chị em phụ nữ.

Nàng dâu tố mẹ chồng “thiên vị” giữa cháu nội và cháu ngoại, dân tình hùa vào kẻ cảm thương, người lại chê trách - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Nguyên văn câu chuyện như sau:

"Kể về mẹ chồng các chị đi ạ và chắc chắn chẳng có ai như mẹ chồng em đâu. Từ lúc con ra đời đến nay là hơn 7 tháng rồi, bà chỉ mới mua cho cháu một cái vòng bạc và một bộ quần áo hết 400 nghìn. Trước khi mua bà có lấy tiền của cháu là 1 triệu rồi. Trong khi đó bà mua vòng, mua quần áo cho cháu ngoại nhưng chẳng bao giờ bà kể hết. Vậy mà có 1 lần con em ốm, chỉ hết hơn 1 triệu tiền thuốc chứ có phải nhiều gì đâu mà bà đi kể từ đầu làng đến cuối xóm. Còn tiền cho con gái cả mấy chục triệu thì chẳng thấy bà nói gì cả. Người chi trả tiền thuốc là chồng em chứ có phải bà bỏ ra đâu mà bà đi kể như thế.

Nhưng chuyện đấy không đáng nói làm gì khi con em bắt đầu ăn dặm và cần phải mua thức ăn. Bà chưa bao giờ mua cho cháu được một miếng thịt hay con tôm nào, thế mà suốt ngày đi nói với người này người nọ rằng cho con em ăn cái này cái kia mới tốt. Em có mua sữa cho bé uống thêm thì bà bảo cho uống làm gì, chỉ cần ăn sữa mẹ là đủ rồi. Cùng là cháu của bà sao em cảm thấy mẹ chồng bất công với con em quá!".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của N.T.Đ nhanh chóng thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng với những bình luận trái chiều. Theo đó, đa số mọi người đều cảm thấy đồng cảm cho nàng dâu trong câu chuyện và chê trách mẹ chồng đã đối xử quá bất công với chính cháu của mình.

"Haizzz kể chuyện mẹ chồng thì kể cả ngày không hết chuyện. Kể ra lại càng thêm ấm ức mà thôi. Con gái người ta thì luôn là thế. Mình không phải con đẻ nên chấp nhận điều đó đi bạn à!", mẹ H.L than vãn.

Cùng quan điểm đó mẹ M.H bình luận: "Thôi đừng so đo nữa chị ơi. Người ta bảo "cháu bà nội tội bà ngoại", thôi may ra còn có mẹ đẻ chúng ta an ủi phần nào. Sau này con lớn lên bà nào tốt hơn nó tự khắc biết thôi mà!".

"Ôi hay nhỉ? Cháu nội mới là cháu mình mà sao lại đối xử như thế được?", thành viên có nickname là Đ.S.S nói.

"Đa phần người ta sẽ thương con gái hơn. Vì các bà nghĩ rằng con dâu là người ngoài nên thôi mẹ nó hãy cố nhịn rồi phấn đấu ra ở riêng cho thoải mái", bạn M.B lên tiếng khuyên nhủ.

Nàng dâu tố mẹ chồng “thiên vị” giữa cháu nội và cháu ngoại, dân tình hùa vào kẻ cảm thương, người lại chê trách - Ảnh 2.

Mẹ chồng đối xử thiên vị với cháu ngoại. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bên cạnh những lời bênh vực cho nàng dâu thì một số người lại chê trách nàng dâu.

"Thế bạn đã mua gì cho mẹ chồng bạn chưa mà lại đòi hỏi bà phải mua hết thứ này sang thứ khác cho con bạn. Sinh con ra thì phải tự biết chăm sóc đi chứ. Ông bà chỉ là một phần nhỏ thôi!", mẹ T.H bình luận.

"Có cái chuyện này cũng mang lên mạng xã hội kể lể, nói xấu. Vạch áo cho người xem lưng bạn thích lắm à! Chuyện bé thế này thì tự giải quyết đi chứ, cái gì cũng mang lên bàn tán là sao nhỉ?", bạn N.K bất bình.

Thiết nghĩ dù cho cháu nội hay cháu ngoại thì các bà đều phải tinh ý đối xử công bằng với nhau. Nếu như bên nặng bên nhẹ sẽ gây ra sự tủi thân cho cả hai bên. Đây chẳng phải là câu chuyện của riêng ai, chỉ hy vọng rằng mẹ chồng trong câu chuyện trên nói riêng và mẹ chồng nói chung sẽ có hành xử đẹp để tránh những mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày.

Chia sẻ