Nàng dâu tặng mẹ chồng căn biệt thự sang xịn, Tết đến chẳng phải làm gì vì đã có mẹ "cân tất"

VV,
Chia sẻ

Mới đây, nàng dâu Hà Giang hot rần rần trên TikTok và các trang mạng vì báo hiếu bố mẹ chồng căn biệt thự hoành tráng không biết đến bao nhiêu tỷ.

Vũ Hà Giang là một cái tên không mấy xa lạ với hội chị em phụ nữ. Xuất phát điểm từ một bà mẹ bỉm sữa với mức thu nhập chưa đến 3 triệu, Hà Giang đã quyết tâm vượt lên khẳng định mình. Là CEO của một thương hiệu riêng, Giang luôn tâm niệm mong muốn được giúp đỡ chị em phụ nữ, nhất là những người gặp nhiều vấn đề trong hôn nhân.

Xuất thân trong 1 gia đình có hoàn cảnh khá đặc biệt: bố bỏ đi theo người phụ nữ khác, 1 mình mẹ nuôi con ăn học, Giang thương mẹ vô cùng. Cô muốn làm điều gì đó để phụ nữ không bị chịu cảnh tan cửa nát nhà vì tiểu tam.

Nàng dâu tặng mẹ chồng căn biệt thự sang xịn, Tết đến chẳng phải làm gì vì đã có mẹ "cân tất"- Ảnh 1.

Vợ chồng Hà Giang - Ngôn Chính

Cũng chính từ đó mà cô bén duyên với công việc tư vấn chuyện phòng the. Khi mới bắt đầu công việc, Giang nhận được rất nhiều gạch đá: “Mày không biết ngượng à?”, “Chắc bố mẹ chồng mày tự hào về mày lắm”... nhưng rồi chính chồng và nhà chồng Giang đã cho cô đủ động lực và dũng khí.

Mới đây, nàng dâu Hà Giang hot rần rần trên TikTok và các trang mạng vì báo hiếu bố mẹ chồng căn biệt thự hoành tráng không biết đến bao nhiêu tỷ.

Nàng dâu tặng mẹ chồng căn biệt thự sang xịn, Tết đến chẳng phải làm gì vì đã có mẹ "cân tất"- Ảnh 2.

Hà Giang cùng mẹ chồng

Từ căn phòng trọ 15m2 đến bà chủ sở hữu nhiều bất động sản, xe sang, nhà đẹp

Hà Giang bước vào hôn nhân từ năm cô 25 tuổi. Cô kể: “Ngày hôm trước bố mẹ chồng lên dạm ngõ thì hôm sau mình ngất luôn, kiểm tra mới biết có em bé nên đẩy luôn tiến độ cưới sớm. Lúc cưới ngỡ ngàng lắm, không chuẩn bị tinh thần làm mẹ sớm thế”.

Thời gian đầu vợ chồng Hà Giang – Ngôn Chính phải ở trọ. Có những ngày Mỹ Đình mưa lụt, cả 2 phải đủn xe máy từ tầng 1 lên tầng 5. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong khu tập thể cũ, chật chội, thiếu thốn. Đến khi chồng chuyển công tác, phải chuyển nhà sang Hoàng Mai thì vẫn là căn phòng 15m2 cả ngày sống chung với chuột.

Dần dần, công việc kinh doanh của Giang khấm khá hơn, đôi vợ chồng nỗ lực không ngừng để cải thiện cuộc sống. Nữ CEO khẳng định: “Mình có được ngày hôm nay là nhờ chồng, bố mẹ chồng rất rất nhiều”.

Nàng dâu tặng mẹ chồng căn biệt thự sang xịn, Tết đến chẳng phải làm gì vì đã có mẹ "cân tất"- Ảnh 3.

Cô chia sẻ: “Vì mình thiệt thòi, mình ở với mẹ, bố mình đến với người khác nên mình có cái nhìn về đàn ông không được tích cực cho lắm. Thế rồi mình gặp được anh, anh yêu thương và luôn quan tâm, bảo vệ mình. Anh đã khiến mình thay đổi cách nhìn.

Mẹ chồng mình là hiệu trưởng, bà rất giỏi, mình học được bà rất nhiều về cách quản lý nhân sự. Tuy cùng làm nghề giáo nhưng mẹ chồng và mẹ đẻ mình khác hẳn nhau. Mẹ chồng mình là người rất khéo, vừa khéo tay mà vừa khéo trong cách đối nhân xử thế. Từ lúc mình sinh em bé hay mỗi lúc 2 vợ chồng có khúc mắc gì là 1 tay bà chăm lo, đứng ra giải quyết hết. Chính vì thế nên mình ý thức được mình phải thành công hơn nữa để báo đáp bố mẹ”.

Giang là người theo chủ nghĩa thực tế, cô luôn nỗ lực không ngừng vì sự nghiệp, không chỉ muốn khẳng định mình, Giang muốn san sẻ với chồng gánh nặng kinh tế. Cô rất biết ơn và trân trọng những gì nhà chồng đã làm cho mình. Giang nhớ mãi câu mẹ chồng dặn: “Bố mẹ không theo các con cả đời được, làm gì thì nhìn trước ngó sau”. Dù đỡ đần cho con cái nhiều việc nhưng bố mẹ chồng Giang luôn tôn trọng ý kiến của các con.

Nàng dâu tặng mẹ chồng căn biệt thự sang xịn, Tết đến chẳng phải làm gì vì đã có mẹ "cân tất"- Ảnh 4.

Tết năm nào nàng dâu cũng không cần làm gì vì đã có mẹ chồng “cân tất”

Một điều đến chính Giang cũng khó tin là trong 6 năm cô làm dâu, ngày Tết hay ngày thường cô cũng không phải làm gì bởi “đã có mẹ”.

“Mình sinh 2 bé vào dịp Tết nên không làm được gì. 2 năm tiếp thì mình phẫu thuật thẩm mỹ vào sát Tết nên cũng không làm gì được. Mẹ chồng mình lo chu toàn lắm, em gái chồng thì hiểu chuyện. Có năm, Tết đến 2 vợ chồng đi ăn Tất niên uống quá chén mà nằm ngay ở phòng khách ngủ. Mẹ lại lau dọn rồi chăm sóc cho cả 2 vợ chồng như em bé vậy”.

Ngôi nhà được thiết kế sang trọng

Nói về việc báo hiếu bố mẹ chồng cả 1 căn biệt thự to như thế còn mẹ đẻ thì sao, Giang cho biết: “Từ bé mình đã có suy nghĩ nhất định sau này sẽ cho mẹ đầy đủ để an hưởng tuổi già. Cách đây 5 năm mình tặng mẹ đẻ 1 căn hộ chung cư cao cấp. Mình cũng có ý định sau này sẽ đón mẹ về ở cùng”.

Ai cũng nghĩ Ngôn Chính thật hạnh phúc vì có cô vợ xinh đẹp, tài giỏi như Hà Giang nhưng nữ CEO khẳng định: “Chồng mình vừa khổ vừa sướng đó. Nhiều khi anh ấy phải đi sau xử lý nhiều thứ giúp mình. Anh ấy cũng luôn là cầu nối kết nối mình và mẹ đẻ. Mỗi lần 2 vợ chồng xích mích mình cố nhận ra vấn đề, đúc rút và sửa chữa”.

Giang cũng bày tỏ quan điểm, không cần phải tặng bố mẹ chồng quà cáp xa xỉ hay báo hiếu cả căn nhà thì mới được lòng họ. Quan trọng là 2 bên thấu hiểu, chia sẻ, yêu thương và vun vén, vì dù có giàu hay nghèo, thành công hay chưa thì chúng ta vẫn là 1 gia đình, nhất định phải làm cho nhau hạnh phúc.

Nàng dâu tặng mẹ chồng căn biệt thự sang xịn, Tết đến chẳng phải làm gì vì đã có mẹ "cân tất" - Ảnh 6.

 

Chia sẻ