Nạn nhân thiệt mạng trong vụ ám sát ông Donald Trump: Là lính cứu hỏa, hy sinh để bảo vệ vợ con mình

Phạm Trang,
Chia sẻ

Lính cứu hỏa Corey Comperatore được xác định là nạn nhân tử vong trong vụ nổ súng ngày 13/7 tại cuộc vận động bầu cử của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thống đốc Pennsylvania (Mỹ), Josh Shapiro xác nhận lính cứu hỏa Corey Comperatore là nạn nhân duy nhất đã thiệt mạng trong vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 13/7 gây chấn động dư luận quốc tế. Được biết, Corey là một trong hàng nghìn người tham dự cuộc vận động tranh cử tại Butler, Pennsylvania - một phần trong nỗ lực tái tranh cử năm 2024 của ông Trump.

Nạn nhân thiệt mạng trong vụ ám sát hụt Donald Trump: Là lính cứu hỏa, hy sinh để bảo vệ vợ con mình - Ảnh 1.

Corey Comperatore - nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của Donald Trump vào ngày 13/7

Shapiro cho biết bản thân đã có cuộc trò chuyện với vợ và con gái của Corey ngay sau khi sự việc đau lòng xảy ra:

"Corey là bố của một bé gái và cũng là một người lính cứu hỏa thực thụ. Anh đến nhà thờ vào Chủ nhật mỗi tuần và thực sự yêu đất nước của mình. Cùng với đó, Corey vẫn luôn là người ủng hộ nhiệt thành cho cựu tổng thống Donald Trump và rất vui mừng khi có thể tận mắt nhìn thấy ông vào ngày hôm đó.

Khi tôi hỏi vợ Corey rằng liệu có thể tiết lộ cuộc nói chuyện giữa chúng tôi không, cô ấy đã đồng ý và cũng muốn tôi nói với tất cả mọi người rằng, Corey đã hy sinh như một người hùng." - Shapiro chia sẻ thêm "Anh đã lao xuống để bảo vệ gia đình mình vào thời điểm tiếng súng nổ ra tại cuộc vận động tranh cử."

Nạn nhân thiệt mạng trong vụ ám sát hụt Donald Trump: Là lính cứu hỏa, hy sinh để bảo vệ vợ con mình - Ảnh 2.

Hình ảnh hỗn loạn thời điểm xảy ra vụ nổ súng

Phát biểu vào chiều ngày 14/7, Tổng thống Joe Biden cũng đã bày tỏ lời chia buồn tới gia đình Corey Comperatore:

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình nạn nhân đã thiệt mạng. Anh ấy là một người cha đã bảo vệ gia đình mình khỏi những viên đạn bằng cả sinh mạng của mình. Chúa sẽ yêu thương anh. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho những người bị thương sẽ nhanh chóng bình phục hoàn toàn".

Nạn nhân thiệt mạng trong vụ ám sát hụt Donald Trump: Là lính cứu hỏa, hy sinh để bảo vệ vợ con mình - Ảnh 3.

Theo Cảnh sát Tiểu bang Pennsylvania, ngoài Comperatore, còn có hai người khác bị thương trong vụ việc là ông David Dutch (57 tuổi, ở New Kensington, Pennsylvania) và James Copenhaver (74 tuổi, ở Moon Township, Pennsylvania). Rất may cả hai đã trong tình trạng sức khỏe ổn định.

"Những nạn nhân này và gia đình của họ chắc chắn khiến chúng tôi ghi lòng tạc dạ ngày hôm nay" - Cảnh sát trưởng tiểu bang, Đại tá Christopher Paris cho biết "Cảnh sát tiểu bang Pennsylvania vẫn tiếp tục làm việc không mệt mỏi cùng các đơn vị liên quan để điều tra làm rõ sự việc"

Chiều ngày 13/07 (giờ địa phương), truyền thông thế giới đã vô cùng bất ngờ trước thông tin khi ông Donald Trump đang thực hiện bài phát biểu trong buổi vận động tranh cử tại Pennsylvania.

Vào thời điểm vụ việc xảy ra, ông Donald Trump đã bị đạn sượt qua tai và không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, vụ nổ súng vẫn khiến cho ít nhất 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các nhà chức trách đã nhanh chóng xác định tay súng trong vụ tấn công là Thomas Matthew Crooks (20 tuổi). Tên này lập tức đã bị bắn chết tại hiện trường.

Hiện FBI đang tiến hành điều tra vụ việc theo hướng ám sát.

Chia sẻ