Năm vừa qua, tôi đã kiếm được 300 triệu đồng nhờ làm tự do trên các nền tảng mạng xã hội!

Diệp Anh,
Chia sẻ

Sắp xếp cuộc sống và không ngừng theo đuổi mục tiêu của bản thân đã giúp tôi đạt được những gì mình muốn.

Mới đây, một bài đăng chia sẻ được đăng tải trên Xiaohongshu đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Chủ nhân bài đăng - Tiểu Miêu đã thực hiện tự làm truyền thông và kết quả là cuộc sống của cô có nhiều thay đổi, về cả tài chính và cân bằng cuộc sống.

Đây là bài đăng của Tiểu Miêu.

Ngày 12 tháng 4, tôi quyết định bắt đầu viết bài đều đặn mỗi ngày và sống một cuộc sống tối giản để tiết kiệm chi tiêu. Đến ngày 15 tháng 5, tôi bất ngờ quyết định đồng bộ đăng bài lên Xiaohongshu (Little Red Book). Từ đó, tôi đặt mục tiêu dành dụm toàn bộ số tiền kiếm được từ việc làm trên mạng xã hội (tự làm truyền thông) trong năm.

Sau hơn nửa năm, tôi đã kiếm được hơn 40.000 tệ (gần 140 triệu đồng), cùng với việc cắt giảm chi tiêu và các nguồn thu nhập khác, tôi đã tiết kiệm được tổng cộng 80.000 tệ (khoảng 280 triệu đồng) trong năm. Dưới đây là những chia sẻ của tôi về hành trình tự làm truyền thông và tiết kiệm.

Năm vừa qua, tôi đã kiếm được 300 triệu đồng nhờ làm tự do trên các nền tảng mạng xã hội!- Ảnh 1.

1. May mắn đóng vai trò lớn

Không phải ai cũng phù hợp với việc xây dựng các kênh truyền thông trên mạng xã hội, và tôi cũng không ngoại lệ. Trước khi bắt đầu viết bài hàng ngày, một người bạn thân đã nhiều lần khuyên tôi cùng cô ấy "viết bài mỗi ngày". Trước tháng 4, tôi đã trải qua một năm với chu kỳ: Hành động - kiên trì - từ bỏ - rồi lại bắt đầu.

Tôi có phải là người thiếu quyết tâm không? Có lẽ không hẳn. Như Giáo sư Nhiếp Hoa Linh đã nói: "Trong những thứ bạn giỏi và yêu thích, hãy ưu tiên làm điều bạn giỏi". Tôi từng kiếm được rất ít tiền từ viết bài, chỉ đủ mua một quả trứng trà mỗi ngày, và tôi hiểu rằng nhiều người sẽ không thể kiên trì được như vậy.

Vì vậy, tôi không bao giờ nói rằng đây là thời đại mà ai cũng có thể thành công với viết bài trên mạng xã hội. Ngay cả trong cùng một lĩnh vực, với cùng khả năng viết lách, cùng sự nỗ lực và chăm chỉ, kết quả cuối cùng vẫn có thể rất khác biệt.

Năm vừa qua, tôi đã kiếm được 300 triệu đồng nhờ làm tự do trên các nền tảng mạng xã hội!- Ảnh 2.

2. Biết ơn vì được làm điều mình yêu thích

Tôi không phải mới bắt đầu trở thành người viết bài trên mạng xã hội từ năm ngoái. Khoảng 10 năm trước, trên các diễn đàn, tôi đã có một "nghề tay trái" như vậy. Nhờ thị trường đầu tư tài chính thuận lợi và việc tiếp xúc với nhiều cao thủ trong việc săn ưu đãi và lập ngân sách, tôi đã dành 5 năm để học hỏi và tiết kiệm, từ đó tích lũy được số vốn đầu tiên.

Viết bài, đọc sách, và tiết kiệm là những điều tôi thực sự yêu thích. Vì vậy, sau nhiều năm, tôi luôn biết ơn vì mình đã trở thành con người của hiện tại, được làm những điều mình đam mê. Dù trong mắt nhiều người, tôi có thể hơi kỳ lạ và vụng về.

Năm vừa qua, tôi đã kiếm được 300 triệu đồng nhờ làm tự do trên các nền tảng mạng xã hội!- Ảnh 3.

3. Dành 5 năm để tập trung vào sự phát triển

Gần đây, tôi nghe được một câu nói: "Đừng đánh giá cao sự thay đổi trong một năm, nhưng cũng đừng đánh giá thấp sự thay đổi trong năm năm". Có thể hiện tại bạn chỉ tiết kiệm được 10.000 tệ (khoảng 35 triệu đồng), nhưng sau 5 năm, thu nhập của bạn có thể tăng gấp nhiều lần. Liệu bạn có tiếp tục kiên trì tiết kiệm không?

Có thể thị trường chứng khoán vẫn đang ảm đạm trong năm nay, nhưng sau 5 năm, nó sẽ kết thúc chu kỳ giảm điểm. Liệu bạn có đang âm thầm đầu tư định kỳ không? Có thể một việc nhỏ mới chỉ bắt đầu, nhưng sau 5 năm, bạn có tiếp tục làm và tin rằng mình sẽ làm tốt hơn không?

Tất cả những lo lắng, thiếu hiểu biết, bồng bột và so sánh hiện tại đều xuất phát từ tầm nhìn ngắn hạn. Vì vậy, ngoài yếu tố may mắn, tôi luôn sẵn sàng dành sự kiên nhẫn, sự chân thành và nỗ lực lớn nhất để làm tốt những điều mình yêu thích!

Chia sẻ