Nam sinh thắc mắc dưới 29 điểm nên chọn ngành gì, dân tình chưa kịp ghen tị thì đọc ngay câu sau liền bật ngửa

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Mới đọc câu đầu thật là xiết bao ngưỡng mộ. Ai ngờ đâu...

0h ngày 26/7 có thể nói là mốc thời gian nhiều cung bậc cảm xúc nhất của các sĩ tử 2k3. Mạng xã hội như "bùng nổ" với hàng ngàn trạng thái hỉ nộ ái ố khi những con số về điểm thi hiện lên trên màn hình. Người vui phát khóc vì đạt điểm số như kỳ vọng, đậu vào ngôi trường mình mơ ước. Người thất vọng tràn trề vì điểm thi thấp, thậm chí đau khổ vô cùng vì trượt tốt nghiệp.

Trong không khí "tưng bừng" ấy, xuất hiện những nhân tố hài hước khiến dân tình như được xả bớt cơn stress. Chẳng hạn như nam sinh dưới đây, chỉ vài từ ngắn ngủi mà ai nấy đọc không nhịn được cười:

Nam sinh thắc mắc dưới 29 điểm nên chọn ngành gì, dân tình chưa kịp ghen tỵ, đọc ngay câu sau liền bật ngửa - Ảnh 1.

Thoạt đầu anh chàng hỏi: Dưới 29 điểm thì nên chọn ngành gì mọi người nhỉ? 29 điểm nghe sao mà... sang chảnh dễ sợ, bao nhiêu người ao ước. Nhưng cư dân mạng chưa kịp trầm trồ thì ngã ngửa vì câu tiếp theo: Cụ thể là... 15 điểm.

Đúng là một "vố lừa", dù vậy nhưng ai nấy được một phen cười xòa để giải tỏa bớt những lo âu của một kỳ thi "sóng gió".

Nam sinh thắc mắc dưới 29 điểm nên chọn ngành gì, dân tình chưa kịp ghen tỵ, đọc ngay câu sau liền bật ngửa - Ảnh 2.

Một nhân vật khác bá đạo không kém.

Một loạt các bình luận đưa ra lời khuyên tư vấn nửa đùa nửa thật khiến dân tình cười ra nước mắt rằng: "Trường đại học bôn ba", "Trường đời bác nhé", "Đại học trăm mâm, phụ hồ", "Học nghề là hợp lý", "Trường nghề thôi bạn ơi"...

Nhiều sĩ tử còn trêu đùa nhau với những câu nói hết sức hài hước như: "Xách balo và đi", "Rời nhà đi con", "Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu", "Đi bụi thôi", "Mình đi lấy chồng đây"...

12 năm học gói gọn trong một kỳ thi, những cảm xúc vui buồn như thế cũng là điều dễ hiểu. Nhưng dù kết quả thế nào, hãy tự thưởng cho mình những giờ phút xả hơi đúng nghĩa vì chúng mình đã vất vả rồi, các bạn 2k3 nhé!

Chia sẻ