Nam sinh chụp kỷ yếu ra bức ảnh meme khuấy đảo MXH gần chục năm trước: Ngoại hình và cuộc sống hiện tại nhiều bước ngoặt

Bob V,
Chia sẻ

Tín đồ dùng Facebook lâu năm hẳn sẽ từng ít nhất 1 lần nhìn thấy chiếc meme của nam sinh này.

Với những ai sử dụng MXH lâu năm hẳn sẽ từng vài lần lướt qua hay lấy ảnh meme chàng nam sinh có gương mặt ngờ nghệch, nụ cười "giả trân" với bộ răng đang được niềng bằng kim loại và mặc trang phục ca rô khá "quê mùa". Bức ảnh này đã quá nổi tiếng, thường xuyên được dùng để diễn tả cảm giác bất lực, "trầm Zn" (trầm cảm) khi nhắn tin, bình luận trên MXH.

Sau gần 10 năm, nhân vật làm nên hiện tượng meme ấy có cuộc sống thay đổi ra sao?

Bức ảnh kỷ yếu bị hiệu trưởng từ chối nhưng lại khiến MXH chao đảo

Được biết, nam sinh trong bức ảnh huyền thoại này là Kyle Craven. Bức ảnh này được mọi người đặt một cái tên khá hài hước là "Bad Luck Brian". Lần đầu tiên bức ảnh xuất hiện trên MXH là vào năm 2012, khi anh đang là sinh viên năm cuối ngành Quản lý xây dựng, trường ĐH Kent State, Mỹ. Và "thủ phạm" là một người bạn thân thiết của Kyle tên Ian Davies, người này đã dùng tấm ảnh của anh đăng lên Creddit.

Ian từng học chung với Kyle từ hồi tiểu học đến tận năm cấp 3. Khi ấy, bức ảnh được đăng tải kèm theo dòng chú thích cà khịa Kyle bị cảnh sát tuýt còi khi lái xe: "Thi bằng lái xe... nhận án phạt đầu tiên".

Nam sinh chụp kỷ yếu ra bức ảnh meme khuấy đảo MXH gần chục năm trước: Ngoại hình và cuộc sống hiện tại nhiều bước ngoặt - Ảnh 1.

Trong vài ngày, bức ảnh bỗng nhiên viral một cách khó hiểu, ai ai cũng chia sẻ biểu cảm hài hước của Kyle. Kể từ đó, mỗi khi muốn có một meme để thể hiện sự khó đỡ, tấm ảnh luôn là lựa chọn hàng đầu của dân mạng. Từ Tây sang Đông, khắp cõi mạng đều tràn ngập bức meme này.

Nhưng Kyle vẫn không biết đến sự nổi tiếng của mình cho đến khi Ian nhắn tin thông báo. Thời gian đầu, anh nghĩ rằng sự việc này chỉ kéo dài trong vài ngày rồi lại lắng xuống nên không mấy bận tâm. Nhưng độ viral không hề có dấu hiệu giảm nhiệt mà ngày càng mạnh mẽ hơn.

Một lần, mẹ Kyle là giáo viên, khi đến trường, bà ngạc nhiên khi thấy có ai đó mặc áo phông in hẳn gương mặt con trai mình. Bà hỏi mọi người có biết đó là ai không thì tất cả đều có cùng câu trả lời là Bad Luck Brian. Nhiều năm về sau, một số giáo viên cũ của anh kể lại rằng học sinh của họ đã rất hào hứng khi biết tin Kyle là cựu học sinh của trường và liên tục hỏi về anh.

Kyle Craven kể về sự ra đời của bức ảnh huyền thoại trong một cuộc phỏng vấn. Theo đó, khi còn là học sinh cấp 2 tại trường trung học Archbishop Hoban, anh cùng bạn bè được tổ chức một buổi chụp ảnh kỷ yếu. Mọi người đã cùng bàn nhau sẽ khiến bộ ảnh trở nên ngớ ngẩn bằng cách mặc những trang phục kỳ quặc. Kyle đã tìm mua một chiếc áo ca rô sọc đỏ, rồi cố tình chọn phông nền tím và tự làm đôi mắt mình sưng húp lên. Sau đó, bước vào set chụp, anh tạo biểu cảm như đang cố nhịn cười.

Được biết, sau khi nhận ảnh kỷ yếu từ nhà trường, bạn bè anh đã cười phá lên khi thấy bức hình. Nhưng vài phút sau, cô hiệu trưởng đã tìm Kyle và yêu cầu anh phải chuẩn bị lại để chụp một bức ảnh khác phù hợp hơn, còn bức ảnh kia không thể đưa vào sổ kỷ yếu.

 - Ảnh 3.

Thánh biểu cảm cố diễn lại bức ảnh viral năm nào.

Sau đó, Kyle tỏ vẻ hậm hực nên đã đi scan bức ảnh rồi đăng lên Facebook cá nhân. Bức ảnh nằm im ắng một thời gian dài và ít ai biết tới cho đến khi Ian mang nó lên tận Creddit.

Cuộc sống sau khi nổi tiếng với nhiều thay đổi

Kể từ sau khi nổi tiếng, nhiều cơ hội kiếm tiền đến với "Bad Luck Brian". Các công ty, thương hiệu ồ ạt tìm đến Kyle để mong in hình anh lên áo phông trong siêu thị Walmart và Hot Topic, làm gương mặt quảng cáo của hãng xe Volkswagen, siêu cúp bóng bầu dịch Mỹ Super Bowl hay hàng loạt tựa game ăn khách.

3 năm đầu tiên, anh đã rót túi được trên dưới 20.000 đô la chỉ riêng cho việc in ảnh lên áo phông. Ngoài việc kiếm được tiền, anh có cơ hội được đi du lịch khắp nơi trên thế giới, được gặp người nổi tiếng và được nhận sự quan tâm từ mọi người xung quanh mỗi khi ra đường.

 - Ảnh 4.

Ảnh của anh được làm thành thú nhồi bông và in trên áp phích quảng cáo khắp nơi.

Năm 2015, Kyle kết hôn với bạn học từ thời trung học của mình và cả hai đã có với nhau một bé trai và một bé gái.

Hiện nay, Craven sống ở quê nhà Cuyahoga Falls, Ohio và làm quản lý tại công ty xây dựng thương mại của cha anh. Không như các hiện tượng meme khác cảm thấy khá phiền hà vì sự nổi tiếng của mình, đến nay anh vẫn đang rất thoải mái với sự việc đã xảy ra gần 10 năm trước.

 - Ảnh 7.

Ảnh: Tổng hợp

Chia sẻ