Năm ngoái vừa mua ô tô, năm nay chồng tôi đã muốn đổi sang chiếc "xịn" hơn, tôi không đồng ý thì mẹ chồng "phán" một câu như sét đánh

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Ngay hôm sau chồng tôi về nhà, mang theo bảng báo giá chiếc xe mới...

Tôi lấy chồng được 5 năm. Cuộc sống vợ chồng trước kia tuy không giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc, cũng gọi là yên ổn. Mọi thứ bắt đầu đảo lộn từ ngày chồng tôi nổi máu sĩ diện. Năm ngoái, anh nhất quyết vay mượn để mua một chiếc ô tô, nói là để tiện đi lại và làm ăn. Tôi lo lắng nợ nần nhưng vẫn nhắm mắt đồng ý, nghĩ rằng thôi thì có xe cũng tiện, miễn anh chăm chỉ làm việc thì rồi cũng trả hết. Thế mà chưa đầy một năm, anh lại đòi đổi xe khác sang trọng hơn, chỉ vì nghe bạn bè chê rằng chiếc xe cũ "kém sang, không hợp vị thế".

Tôi nghe mà choáng váng, nợ chiếc xe kia còn treo lơ lửng, giờ anh lại muốn vay thêm hàng trăm triệu để chạy theo ánh mắt thiên hạ. Tôi khuyên nhủ, phân tích bao nhiêu cũng vô ích. Anh gạt đi, cho rằng tôi không hiểu đàn ông cần thể diện ra sao, rằng nếu đi xe sang thì công việc cũng thuận lợi hơn, có thể ký được hợp đồng lớn hơn. Những ngày sau đó, chúng tôi như hai kẻ xa lạ. Mỗi lần tôi nhắc đến tiền, anh lại quát tháo, nói tôi chỉ biết kìm hãm, không chịu hy sinh cho chồng. Tối thứ 7 tuần trước, sau khi cãi vã kịch liệt, anh xách đồ bỏ về nhà bố mẹ đẻ.

Năm ngoái vừa mua ô tô, năm nay chồng tôi đã muốn đổi sang chiếc "xịn" hơn, tôi không đồng ý thì mẹ chồng "phán" một câu như sét đánh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi ngỡ rằng sau khi biết chuyện, bố mẹ chồng sẽ khuyên con trai quay về, nhẫn nhịn hàn gắn. Nhưng chỉ vài hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng. Bà trách tôi là đàn bà mà không biết làm đẹp mặt chồng, bà bảo đàn ông muốn làm ăn lớn thì phải đi xe xịn, còn tôi thì tính toán từng đồng, chỉ khiến chồng mất mặt. Bà còn buông câu nặng nề: "Nếu con không chiều được chồng thì giải thoát cho nó đi, để nó tìm người hiểu nó và có kinh tế hỗ trợ nó". Tôi nghe mà tay run lên, nước mắt trào ra. Suốt bao năm làm dâu, tôi cố gắng vun vén, hiền lành, hiếu thảo mà giờ lại bị mẹ chồng cho rằng là vật cả đường tiến của con trai bà, bà cần một người con dâu có "điều kiện kinh tế" hơn.

Ngay hôm sau chồng tôi về nhà, mang theo bảng báo giá chiếc xe mới, anh bảo tôi ký vào giấy vay ngân hàng cùng anh, hoặc ký vào đơn ly hôn, tùy tôi chọn. Tôi sững sờ, không ngờ chuyện đổi xe lại biến thành bước ngoặt cho cuộc hôn nhân của mình. Tôi kiên quyết từ chối, nói rằng thà ly hôn còn hơn gánh thêm nợ nần. Nói rồi, tôi ký luôn vào tờ đơn ly hôn và đi thẳng vào phòng sắp xếp quần áo, đồ dùng cá nhân...

Tôi thương con, không muốn gia đình rạn nứt nhưng cũng không thể nhắm mắt ký vào một khoản nợ mới chỉ để thỏa mãn sĩ diện hão của chồng. Nếu tiếp tục, tôi biết mình sẽ kiệt quệ cả đời, nếu dừng lại, đồng nghĩa với việc gia đình này tan nát. Tôi phải lựa chọn thế nào đây?

Chia sẻ