Nam diễn viên Việt Anh có một cô "con gái" từng gây bão kỳ thi tốt nghiệp THPT, hiện đang theo học một trường đại học đình đám

Hiểu Đan,
Chia sẻ

"Con gái" Việt Anh ngoài đời xinh như hot girl, đồng thời có học vấn đáng nể.

"Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" là bộ phim Việt nhận về nhiều phản hồi tích cực từ người xem. Trong đó, nhân vật Mai Anh - một nữ sinh tuổi 18 tinh nghịch, nổi loạn và ngang bướng do diễn viên Quỳnh Trang thủ vai gây chú ý. 

Cô nàng xuất hiện ngay tập 1 của phim, chuyển từ TP. HCM ra Hà Nội, sống cùng bố (diễn viên Việt Anh thủ vai) và mẹ kế để học Đại học. Dù diễn xuất chưa thực sự "chín" nhưng nét đẹp trong trẻo, sự hồn nhiên của cô gái tuổi đôi mươi nhận về nhiều sự yêu thích của khán giả.

Trước "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ", Quỳnh Trang từng góp mặt trong một số bộ phim như: Hương Vị Tình Thân, Mặt Nạ Gương… Tự nhận mình chưa phải là diễn viên xuất sắc nhưng Quỳnh Trang khẳng định, chắc chắn cô là một diễn viên cầu tiến và luôn học hỏi, trau dồi để diễn tốt hơn.

Nam diễn viên Việt Anh có một cô "con gái" từng gây bão kỳ thi tốt nghiệp THPT, hiện đang theo học một trường đại học đình đám - Ảnh 1.

Nhân vật Quỳnh Trang (con gái Việt Anh) - một nữ sinh tuổi 18 tinh nghịch, nổi loạn và ngang bướng nhận nhiều chú ý.

Từng là nữ sinh gây bão mạng, hiện là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, Quỳnh Trang từng gây bão mạng với biệt danh "hot girl mùa thi". Hình ảnh cô dự thi THPT quốc gia tại điểm trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội) được phóng viên đăng tải trên mạng xã hội, sau đó lan rộng ra các diễn đàn nhiếp ảnh, diễn đàn sắc đẹp...

Sau 1 đêm, trang cá nhân của hot girl này đã sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ. Đây cũng là cơ duyên giúp cô nàng nhận được nhiều lời mời tham gia vào các dự án sitcom.

Nam diễn viên Việt Anh có một cô "con gái" từng gây bão kỳ thi tốt nghiệp THPT, hiện đang theo học một trường đại học đình đám - Ảnh 2.

Quỳnh Trang từng theo học thanh nhạc tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội song song với việc học văn hóa.

Không chỉ xinh đẹp, Quỳnh Trang còn học khá giỏi. Quỳnh Trang từng theo học thanh nhạc tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Thường cô sẽ học nghệ thuật buổi sáng, chiều học văn hóa. Dù nhà cách trường văn hóa đến 20 km nhưng Quỳnh Trang luôn cố gắng để chuyện học hành không bị ảnh hưởng. Ở lớp văn hóa, Trang là lớp phó học tập. Năm nào cô cũng giành được học bổng ở trường nghệ thuật và từng tham dự kì thi học sinh giỏi môn Văn. 

Hiện tại cô đang theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành Diễn viên Kịch truyền hình.

Đây là một trong những đại học nghệ thuật Hà Nội lâu đời ở Việt Nam, chịu trách nhiệm đào tạo và bồi dưỡng các học viên có năng khiếu thuộc các lĩnh vực như: Sáng tác, Biểu diễn, Lý luận – Phê bình, Nghiên cứu, Kinh tế – Kỹ thuật và Công nghệ của các ngành Điện ảnh, nghệ thuật Sân khấu và Truyền hình.

Hiện tại cô đang theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành Diễn viên Kịch truyền hình.

Để trở thành sinh viên SKĐA, bạn phải trải qua kỳ thi năng khiếu gồm 2 vòng đánh giá: vòng sơ khảo và vòng chung khảo. Mỗi chuyên ngành đào tạo sẽ có những bài thi và tiêu chí đánh giá khác nhau. Đặc biệt tỷ lệ chọi là rất lớn, vì chỉ tiêu tuyển sinh mỗi chuyên ngành là rất thấp.

Khi nói đến việc theo đuổi nghệ thuật, Quỳnh Trang từng bị gia đình phản đối, cấm cản vì phức tạp, thế nhưng cô vẫn quyết tâm đến cùng. Sau này thấy con đam mê, vui vẻ hạnh phúc khi được làm công việc yêu thích, bố mẹ Quỳnh Trang đã thay đổi suy nghĩ và ủng hộ con hết mình.

Nam diễn viên Việt Anh có một cô "con gái" từng gây bão kỳ thi tốt nghiệp THPT, hiện đang theo học một trường đại học đình đám - Ảnh 4.

Khi nói đến việc theo đuổi nghệ thuật, Quỳnh Trang từng bị gia đình phản đối, cấm cản vì phức tạp, thế nhưng cô vẫn quyết tâm đến cùng.

Trang từng chia sẻ: "Bản thân Trang là một người bén duyên với nghề diễn rất tình cờ, hồi cấp ba thì mình đã có máu nghệ thuật rồi. Mình đã có quãng thời gian 3 năm cấp ba tại trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội để theo đuổi niềm đam mê ca hát, rồi sau đó mình đã học 1 năm tại trường đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Nhưng niềm đam mê với diễn xuất cứ thế thôi thúc mình, mình quyết tâm nộp hồ sơ vào trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Đó có lẽ là một quãng thời gian khó khăn nhất với mình. Mình còn nhớ trước hôm thi mình còn khóc vì lo lắng hồi hộp, nhưng mẹ là người duy nhất luôn ủng hộ con gái mặc dù ngành nghề của mẹ chẳng liên quan gì đến nghệ thuật".

 

Chia sẻ