Nam diễn viên bị NSƯT Hữu Châu đuổi thẳng: “Tôi gửi bài nào lên thầy bỏ luôn bài đó”

Tùng Ninh,
Chia sẻ

“Thầy thậm chí còn không nhìn vào bài tôi trả” – Minh Dự nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, diễn viên Minh Dự tiết lộ chuyện xin vào học lớp của NSƯT Hữu Châu thì bị ông đuổi thẳng.

Nam diễn viên bị NSƯT Hữu Châu đuổi thẳng: “Tôi gửi bài nào lên thầy bỏ luôn bài đó” - Ảnh 1.

Minh Dự

Tuy nhiên, Minh Dự không bỏ về mà ngồi lại ở căng tin. Một lúc sau thì được nghệ sĩ Hữu Châu gọi vào cho học.

Anh nói: “Lúc đó tôi cũng lì, bị xấu hổ cỡ đó mà chưa chịu về. Cuối cùng tôi chui vào lớp học. Tôi phải ngồi cuối lớp và tới tận cuối buổi học thầy Hữu Châu cũng không đả động gì tới tôi.

Tôi không dám nói mình từng thi gameshow và được giải vì tôi biết nói ra thầy Hữu Châu càng không thích tôi. Thầy Hữu Châu không thích học trò thi gameshow, chỉ thích những người diễn sân khấu hoặc đóng phim thôi.

Nhưng những người trong lớp đều biết tôi và họ kể lại với thầy Hữu Châu.

Tôi ngồi học tới cuối buổi, cũng chào thầy ra về nhưng thầy không nói gì hết. Thầy nhờ lớp trưởng nói với tôi rằng lớp chuẩn bị thi diễn xuất, phải chuẩn bị một tiểu phẩm, kịch ngắn để trả bài.

Nam diễn viên bị NSƯT Hữu Châu đuổi thẳng: “Tôi gửi bài nào lên thầy bỏ luôn bài đó” - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Hữu Châu.

Ai lên trả bài cũng được thầy Hữu Châu chuốt lại kịch cho hay, mượt mà. Riêng tôi cứ chuẩn bị bài nào gửi lên là thầy bỏ luôn bài đó, không thì trả lại. Thầy thậm chí còn không nhìn vào bài tôi trả.

Ví dụ, tôi cứ tập chán chê xong lên gặp thầy, thầy hỏi trả bài gì, tôi bảo tôi đóng vai bảo vệ, bạn diễn đóng vai chuẩn bị nhảy lầu… Thầy từ chối luôn. Thầy bảo: Thôi, ba cái tiểu phẩm đó diễn làm gì. Giờ người ta thi tới kịch nói rồi. Tập cái khác đi!.

Tôi về cứ ngồi suy nghĩ xem phải nghĩ ra được kịch nào thật hay. Rồi tôi chợt nhớ tới vở Nửa đời hương phấn có một đoạn bi kịch. Tôi liền chọn đoạn bi kịch đó để tập thật nghiêm túc vì nghĩ thầy sẽ thích.

Tôi còn mướn hẳn một quán cà phê để tập trên lầu. Tập nhuần nhuyễn hết rồi, tôi lên gặp thầy để trả bài. Trước khi trả bài, tôi giới thiệu là diễn đoạn này trong Nửa đời hương phấn.

Thầy vừa nghe xong liền nói luôn: Thôi, đổi đi! Giờ này người ta diễn kịch phải tâm lý hai ba chiều. Diễn đoạn đó tâm lý có một chiều, không có gì để diễn hết.

Mãi tới khi thi xong, tốt nghiệp ra, tôi mới nghiệm ra thầy thử thách tôi, xem tôi có đam mê với nghề, có thích nghi được hay không.

Lúc đó tôi bức xúc lắm. Tôi bảo: Thầy ơi, thầy muốn con tập cái gì. Thầy nói con với!.

Thầy suy nghĩ một hồi, đợi mọi người về hết mới nói tôi về coi kịch Sông dài rồi lấy đoạn nào hay ra tập trả bài. Tôi về tập nhưng là một đứa tay ngang, không biết diễn tâm lý, mặt cứ đơ ra nên không biết diễn sao cho ra vai”.

Chia sẻ