"Năm ấy hoa nở" kết thúc trong nước mắt: Trần Hiểu bị giết, Tôn Lệ ở góa cho đến chết

Shindo,
Chia sẻ

Đúng như dự đoán của khán giả, "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" đã khép lại trong nỗi bi ai, oán hận của các nhân vật chính.

Tối 8/10, tập 75 (tập cuối) của phim truyền hình Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn đã lên sóng. Đúng như dự đoán của khán giả, bộ phim đã khép lại trong sự bi thương, oán hận và nước mắt.

Năm ấy hoa nở kết thúc trong nước mắt: Trần Hiểu bị giết, Tôn Lệ ở góa cho đến chết - Ảnh 1.

Năm ấy hoa nở kết thúc trong nước mắt: Trần Hiểu bị giết, Tôn Lệ ở góa cho đến chết - Ảnh 2.

Thái hậu và hoàng thượng vẫn đang lưu trú tại nhà họ Ngô. Triệu Bạch Thạch giữ nhiệm vụ bảo vệ cho sự an toàn của họ.

Sau thời gian dài lẩn trốn, Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu) bất ngờ quay về Kinh Dương. Khi nhận được mật báo, Triệu Bạch Thạch (Nhâm Trọng) đã vô cùng lo lắng vì sợ Thẩm Tinh Di sẽ đến nhà họ Ngô. Lý do là bởi hoàng thượng và hoàng thái hậu đang lưu trú tại đây. Nhiều khả năng Tinh Di vì muốn mưu sát 2 người này nên sẽ làm liều.

Và đúng như điều Bạch Thạch lo sợ, Tinh Di đã thực sự đến tìm Châu Doanh (Tôn Lệ). Vừa nhìn thấy Tinh Di, Châu Doanh đã vội che giấu, bảo vệ chàng khỏi tai mắt quan binh. Châu Doanh nức nở nói rằng Tinh Di đừng ám sát hoàng thượng và thái hậu ở nhà họ Ngô. Bởi nếu chàng làm điều này, già trẻ gái trai cả trăm mạng người Ngô gia đều chịu tội chết. Nhưng vì mục đích làm cách mạng, Tinh Di bất chấp tất cả. Chàng nhất mực ám sát hoàng thượng - thái hậu và hứa với Châu Doanh rằng sẽ bảo vệ an toàn cho nàng.

Năm ấy hoa nở kết thúc trong nước mắt: Trần Hiểu bị giết, Tôn Lệ ở góa cho đến chết - Ảnh 3.

Năm ấy hoa nở kết thúc trong nước mắt: Trần Hiểu bị giết, Tôn Lệ ở góa cho đến chết - Ảnh 4.

Sau thời gian dài lẩn trốn, cuối cùng Tinh Di cũng tìm gặp Châu Doanh. Tuy nhiên, chàng đến là để từ biệt nàng trước khi liều chết ám sát hoàng thượng - thái hậu.

Trong lúc Châu Doanh còn hoang mang vì không biết kế sách của Tinh Di là gì thì chàng đã rút vội con dao và đâm vào ngực nàng. Tiếp đến, Tinh Di ôm hôn Châu Doanh say đắm. Sau nụ hôn này, 2 người một lần nữa nói lời biệt ly, Tinh Di bắt trói Châu Doanh vào ghế, còn chàng thì dự tính xông pha ra bên ngoài.

Năm ấy hoa nở kết thúc trong nước mắt: Trần Hiểu bị giết, Tôn Lệ ở góa cho đến chết - Ảnh 5.

Tinh Di giả vờ đâm Châu Doanh rồi bắt trói nàng.

Tuy nhiên, đúng lúc này, Triệu Bạch Thạch lại xuất hiện và đe dọa Tinh Di. Không một chút ngại ngùng, Tinh Di rút súng ra dí vào mặt Bạch Thạch. Từ thế bị động, nay Tinh Di đã nắm quyền điều khiển cục diện. Dẫu vậy, cuộc đời nhiều nỗi trái ngang, trời xui đất khiến làm sao cho Ngô Trạch cũng lao vào nhà họ Ngô đúng lúc. Phát hiện có kẻ lạ đột nhập, quan binh khắp nơi bủa vây. Vì muốn cứu Ngô Trạch, Tinh Di đã lấy miếng vải đen che mặt của y phủ lên người mình, sau đó chàng ra ngoài đánh nhau với binh lính. Sức yếu thế cô, cuối cùng Tinh Di bị lưỡi giáo đâm chết. Chàng ngã xuống, khép lại đôi mắt và kết thúc một cuộc đời đầy những tổn thương.

Năm ấy hoa nở kết thúc trong nước mắt: Trần Hiểu bị giết, Tôn Lệ ở góa cho đến chết - Ảnh 6.

Năm ấy hoa nở kết thúc trong nước mắt: Trần Hiểu bị giết, Tôn Lệ ở góa cho đến chết - Ảnh 7.

Tinh Di đã chết vì lý tưởng cách mạng của chàng.

Tinh Di chết, Châu Doanh đau đớn đến nghẹn lòng, nhưng nàng chẳng thể làm gì được. Vì sự an toàn của hàng trăm tính mạng ở Ngô gia, Châu Doanh chỉ biết lặng lẽ đưa đôi mắt u buồn tiễn biệt Tinh Di. Mấy năm sau, con nuôi Hoài Tiên của Châu Doanh đi du học, Châu Doanh cùng với Bạch Thạch đưa Hoài Tiên ra bến tàu. Nàng tiễn con trai yêu quý lên đường mà lòng buồn man mác. Dẫu vậy, nàng vẫn sống cô đơn cho đến khi qua đời ở độ tuổi 40. Châu Doanh không hề tái giá cùng Triệu Bạch Thạch dù nàng biết rõ tâm ý mà chàng dành cho mình.

Năm ấy hoa nở kết thúc trong nước mắt: Trần Hiểu bị giết, Tôn Lệ ở góa cho đến chết - Ảnh 8.

Năm ấy hoa nở kết thúc trong nước mắt: Trần Hiểu bị giết, Tôn Lệ ở góa cho đến chết - Ảnh 9.

Châu Doanh ở góa cho tới chết. Triệu Bạch Thạch dù rất yêu nàng nhưng vẫn lặng lẽ đứng phía sau bảo vệ.

Năm ấy hoa nở kết thúc trong nước mắt: Trần Hiểu bị giết, Tôn Lệ ở góa cho đến chết - Ảnh 10.

Hoài Tiên - con nuôi của Châu Doanh lên đường đi du học.

Chia sẻ