Mỹ nữ phim VTV nhắc đến chuyện đóng cặp với Việt Anh, nói gì khi bị gắn mác là “tiểu tam màn ảnh”

Su,
Chia sẻ

Nữ diễn viên Cù Thị Trà - mỹ nữ phim giờ vàng của VTV có những nhận xét tích cực dành cho bạn diễn Việt Anh.

Đảm nhận vai vận động viên xinh đẹp tên Đông trong phim Những nẻo đường gần xa, Cù Thị Trà gây bất ngờ vì gần như “lột xác” hoàn toàn. Không còn xuất hiện với dáng vẻ đỏng đảnh, khó ưa của “tiểu tam” Anh Thu, Cù Thị Trà được khen ngợi vì trẻ trung, tươi mới ở dự án mới.

Cù Thị Trà cho biết, cô đã phải học đấu kiếm trong vòng 1 tháng mới đủ tự tin tham gia dự án Những nẻo đường gần xa.

Mỹ nữ phim VTV nhắc đến chuyện đóng cặp với Việt Anh, nói gì khi bị gắn mác là “tiểu tam màn ảnh” - Ảnh 1.

Cù Thị Trà và Việt Anh

Khen chê là chuyện bình thường

- Khi đóng vai kiếm thủ trong “Những nẻo đường gần xa”, Cù Thị Trà có gặp khó khăn gì không?

Thực sự thì cũng không gặp khó khăn gì, vì đoàn phim, ekip và các bạn diễn rất hỗ trợ cho tôi. Tuy nhiên, lúc quay Những nẻo đường gần xa, tôi cũng có “hơi kẹt” một chút vì thời điểm bấm máy, tôi còn vướng 2 dự án khác.

Việc hoá thân vào 3 nhân vật, với 3 phong cách, lối sống và câu chuyện khác nhau khiến tôi thấy mình như đa nhân cách, rất khó vào vai giai đoạn đầu. Nhờ trò chuyện và xin ý kiến trao đổi từ đạo diễn sau mỗi tập, tôi dần thích nghi với phiên bản Đông của Những nẻo đường gần xa hơn.

Đối với tôi, không có vai chính hay vai phụ, chỉ có vai diễn tốt hoặc chưa tốt. Tôi rất thích vai Đông vì nó giúp tôi xóa bỏ hình ảnh trước giờ vẫn bị đóng khung, đó là kiểu phản diện đáng ghét, đanh đá, thủ đoạn.

Tôi biết mình là diễn viên tay ngang mới vào nghề nên luôn trân trọng mọi cơ hội. Việc tham gia dự án phim chiếu trên sóng truyền hình quốc gia vừa là thách thức mà cũng là cơ hội để tôi thể hiện bản thân.

Nói không áp lực thì không đúng khi lần đầu đóng chung với NSƯT Việt Anh, Vĩnh Xương, NSƯT Nguyệt Hằng. Tuy nhiên tôi nghĩ là mình luôn chờ đợi, chuẩn bị và sẵn sàng cho khoảnh khắc này nên “cờ đến tay là phất” thôi.

Mỹ nữ phim VTV nhắc đến chuyện đóng cặp với Việt Anh, nói gì khi bị gắn mác là “tiểu tam màn ảnh” - Ảnh 2.

Cù Thị Trà đóng vai Đông ở "Những nẻo đường gần xa"

- Đông có gì giống và khác Cù Thị Trà ở đời thực hay không?

Đông là vận động viên đấu kiếm, còn tôi thì không phải (Cười). Ở Đông có sự cương trực, ngay thẳng song cũng rất thu hút bởi luôn hướng đến lối sống có hoài bão, ước mơ.

Khi đóng vai Đông, tôi thấy mình được thể hiện một nhân cách khác trên màn ảnh nhỏ. Công việc diễn viên hay ở chỗ qua từng dự án, mình có thể bộc lộ nhiều góc tính cách mà trước giờ chưa thể hiện.

Tôi nghĩ mình có phần giống Đông ở chỗ sống có hoài bão, ước mơ và đang cố gắng hết mình để chinh phục các mục tiêu trong cuộc sống. Còn giữa Cù Thị Trà với Đông giống nhau bao nhiêu phần trăm thì chắc phải nhờ khán giả đánh giá rồi.

- Cho đến hiện tại, Cù Thị Trà còn đối mặt với nhiều lời khen chê về diễn xuất hay không? Khi đọc được những bình luận khiếm nhã về diễn xuất, bạn ứng xử thế nào?

Tôi là tay ngang, hiện vẫn đang nỗ lực để theo đuổi con đường làm diễn viên chuyên nghiệp. Tôi thấy mình may mắn vì có cơ hội tham gia nhiều dự án tốt, rồi còn được hợp tác với các anh chị, cô chú tài giỏi nữa.

Tuy nhiên tôi nghĩ thế này, “may mắn cũng là một loại thực lực” và “số đỏ không phải từ trên trời rơi xuống”. Nếu có cơ hội mà không biết nắm bắt thì cũng chẳng thể thành công. Bản thân mỗi người phải có sự cố gắng, tin tưởng vào chính mình và cả những đồng đội ở bên cạnh hỗ trợ nữa.

Việc đối mặt với khen chê, tôi nghĩ là điều bình thường, mình không thể bắt tất cả mọi người đều yêu mến Cù Thị Trà. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, khán giả có chê thì tôi đón nhận thôi.

Mà nói về chuyện chê đó hả, thực tế thì tôi bị đạo diễn chê nhiều lắm. Sau mỗi cảnh quay, tôi hay hỏi lại đạo diễn xem đã được chưa, có gì đạo diễn thấy chưa được để tôi biết mà rút kinh nghiệm, sửa đổi. Có lần đạo diễn một bộ phim nói với tôi rằng chỉ chấm 7/10 cho cảnh ngày hôm nay thôi.

Nghe xong, tôi cũng không buồn, không nản mà lấy đó làm động lực để cố gắng hơn. Bây giờ, tôi vẫn đang trong giai đoạn cố gắng “nâng điểm” trong mắt các đạo diễn đó.

Mỹ nữ phim VTV nhắc đến chuyện đóng cặp với Việt Anh, nói gì khi bị gắn mác là “tiểu tam màn ảnh” - Ảnh 3.

Mỹ nữ phim VTV nhắc đến chuyện đóng cặp với Việt Anh, nói gì khi bị gắn mác là “tiểu tam màn ảnh” - Ảnh 4.

- Hợp tác cùng Việt Anh trong dự án này có mang đến cho Cù Thị Trà điều gì đặc biệt không?

Anh Việt Anh thì quá giỏi và chuyên nghiệp, khi làm việc cùng anh tôi thấy mình học hỏi được nhiều thứ. Anh có sự tự tin, dám nghĩ dám làm và rất tận tình hỗ trợ người mới như tôi.

Nói thật là ban đầu, khi biết tin mình sẽ đóng cặp với anh Việt Anh, tôi cũng hơi lo lắng, hồi hộp, sợ làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến bạn diễn. Anh Việt Anh đã nói chuyện, hỗ trợ, hướng dẫn để tôi thoải mái hơn.

Tôi kỳ vọng bản thân sẽ trưởng thành hơn sau cơ hội quý giá này. Nhờ có anh Việt Anh và nhiều anh chị khác trong ekip mà tôi cảm nhận được bản thân đang thay đổi theo hướng tốt hơn.

Mỹ nhân VTV thế hệ mới

- Hiện tại, tôi thấy có nhiều khán giả gọi Cù Thị Trà là “mỹ nhân VTV” thế hệ mới. Bạn nghĩ sao về điều này?

Màn ảnh cũng giống như một xã hội thu nhỏ nơi tất cả mọi ngoại hình, giới tính, độ tuổi, tầng lớp đều được phản ánh. Với những vai diễn trước, ngoại hình có thể là một điểm cộng.

Tuy nhiên, cũng tùy vào nhân vật mà yếu tố ngoại hình nên được đánh giá như thế nào cho đúng. Khi bạn đóng vai xấu hoặc vai có tính cách, quan trọng nhất vẫn là chuyện diễn xuất. Với riêng cá nhân tôi, khi làm diễn viên, ngoại hình chỉ chiếm khoảng 40-50%, quan trọng nhất là sự phù hợp của diễn viên với chính vai diễn đó.

Riêng danh xưng "mỹ nhân VTV" thế hệ mới, tôi nghĩ là do mọi người có cảm tình với mình nên ưu ái gọi vậy thôi. Để theo đuổi con đường làm diễn viên chuyên nghiệp, cần có đam mê.

Đẹp mang đến nhiều cái lợi nhưng cũng có những hạn chế nhất định. Chẳng hạn như sẽ khiến cho mình dễ bị đóng khung trong dạng vai tiểu thư sang chảnh, hoàn hảo. Khi cần chuyển mình sang các vai cá tính hơn, khán giả không dễ dàng tin mình làm được.

- Vậy còn chuyện mọi người cứ nhắc đến Cù Thị Trà bằng danh xưng “tiểu tam” thì sao? Bạn có sợ bị chết vai?

Không biết nói làm sao nữa, chết vai thì tôi không sợ, tôi cũng hơi vui khi khán giả nhớ đến vai diễn của mình. Việc bị gọi là “tiểu tam” chắc có lẽ do khán giả ghét nhân vật tôi đóng ở Chúng ta của 8 năm sau quá nên mới mặc định là như thế. Tôi hy vọng qua các vai diễn khác, mình cũng làm tốt để khán giả thay đổi danh xưng.

Việc bị bình luận khiếm nhã, chê trách hay thậm chí mắng chửi, nói thật là lúc mới đóng phim tôi còn để ý. Bây giờ tôi dần học cách bỏ ngoài tai, cứ làm tốt việc của mình và không đọc bình luận quá nhiều để tránh bị ảnh hưởng.

Mỹ nữ phim VTV nhắc đến chuyện đóng cặp với Việt Anh, nói gì khi bị gắn mác là “tiểu tam màn ảnh” - Ảnh 5.

- Trước đây Cù Thị Trà từng gây xôn xao khi đóng cảnh nóng trong “Chúng ta của 8 năm sau", nếu sắp tới tiếp tục được mời đóng cảnh nóng, bạn có nhận lời không?

Với khán giả thì đó là “cảnh nóng” nhưng với diễn viên và đoàn làm phim đó là một phần của kịch bản, là yếu tố có đóng góp trong việc phát triển nội dung và cao trào phim.

Khi nhận lời đóng cảnh nóng, tôi chỉ quan tâm đến chuyện phân đoạn này có ý nghĩa, giá trị thế nào với cả bộ phim. Nếu cảnh nóng cần thiết thì tôi sẽ đóng.

Mọi người nói nhiều đến cảnh nóng giữa tôi với anh Bê Trần ở Chúng ta của 8 năm sau nhưng chẳng có gì nóng quá đâu. Khi quay cảnh nóng này, chúng tôi cũng không phải làm đi làm lại nhiều lần bởi anh Bê Trần rất chuyên nghiệp. Anh ấy biết cách dẫn dắt bạn diễn trong từng phân đoạn. Vì vậy khi vào set quay, tôi cứ nương theo nhân vật thôi.

Khi xem trên phim thì mọi người nghĩ là cảnh ấy chắc nóng lắm, khó khăn lắm, thực tế là lúc quay chúng tôi được che chắn kỹ càng, đạo diễn cũng hỗ trợ cho diễn viên “ăn gian" bằng các góc máy tinh tế.

- Hiện tại Cù Thị Trà đã có “mảnh tình vắt vai” nào chưa? Trước đây tôi có thấy bạn nhiều lần chia sẻ là đến giờ vẫn lẻ bóng, vì sao thế?

Có thể là do duyên chưa tới thôi chứ tôi cũng không biết phải nói làm sao nữa. Khi đi làm thì tôi chỉ tập trung làm việc thôi. Ngoài đời thực tôi cũng như bao cô gái khác, cũng mơ mộng, mong mình sẽ gặp chàng trai nào đó thật tốt, yêu thương và trân trọng mình.

Chuyện tình cảm mà, không biết trước được điều gì. Duyên chưa tới thì mình cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao. Khi nào có tin gì mới mẻ hơn, tôi sẽ kể cho mọi người ngay.

Mỹ nữ phim VTV nhắc đến chuyện đóng cặp với Việt Anh, nói gì khi bị gắn mác là “tiểu tam màn ảnh” - Ảnh 6.

Mỹ nữ phim VTV nhắc đến chuyện đóng cặp với Việt Anh, nói gì khi bị gắn mác là “tiểu tam màn ảnh” - Ảnh 7.

- Trà có đặt mục tiêu hay cột mốc gì đó cho chuyện yêu đương của mình hay không?

Quan trọng là người ấy có khiến mình có cảm giác thích họ thật sự và muốn ở bên họ hay không. Những vấn đề khác nó không quá quan trọng nếu bạn thích ai đó thật lòng đâu. Nhưng bây giờ cũng tốt mà, cứ tự do bay nhảy, rồi tập trung làm việc, đi đến những nơi mình thích, chơi với bạn mình cảm thấy tốt, ăn món ăn hợp khẩu vị, tôi nghĩ sống thế cũng hay. Những thứ khác từ từ thôi, duyên đến thì né cũng không được.

- Mải miết chăm lo cho công việc như thế, Cù Thị Trà có sợ ế không?

Tôi nghĩ mình còn trẻ mà, còn nhiều thời gian nên bây giờ cứ để mọi thứ tự nhiên thôi. Vấn đề là mình độc thân chứ không cô độc và mình đang sống rất thoải mái, vui vẻ. Bên cạnh tôi có rất nhiều người yêu thương, ba mẹ cũng tin tưởng, ủng hộ con đường tôi đang đi nữa, vậy thì chẳng có lý do gì mình buồn phiền, lo nghĩ chuyện có ế hay không.

Không đi chơi với bạn trai thì mình dành thời gian cho bạn bè, gia đình. Chỉ cần mình thấy thích, thấy đủ là được, không quan trọng chuyện nhất thiết phải có người yêu đâu.

Cuộc sống độc thân cũng thú vị lắm. Tôi chưa nghĩ đến chuyện ế vì tôi thấy nó không có gì đáng sợ, quan trọng là tâm thế của bạn dành cho cuộc sống này thế nào, nếu cứ vui vẻ, lạc quan thì đâu có gì phải lo lắng.

- Xin cảm ơn Cù Thị Trà!

Chia sẻ