MXH xôn xao với clip chồng đánh vợ giữa đường vì "đi nhậu không xin phép" và màn chống trả khiến ai cũng phải “mắt tròn mắt dẹt”

Ross,
Chia sẻ

Giằng co 1 lúc, cuối cùng người đàn ông có vẻ không muốn tiếp tục "trận chiến" nữa. Theo tài xế chia sẻ đoạn clip cho biết: "Mình nghe lỏm được là vợ đi nhậu không xin phép chồng và cái kết như vậy".

Những vụ chồng đánh vợ hoặc bạo hành phụ nữ bằng nhiều hình thức khác nhau luôn bị MXH lên án. Phụ nữ luôn là những người thiệt thòi vì sinh ra vốn đã chân yếu tay mềm, gặp phải đàn ông vũ phu thì coi như tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Thế nhưng vẫn có những câu chuyện "ngược" xảy ra.

Mới đây đoạn clip ngắn cảnh vợ chồng đánh nhau giữa đường đã gây chú ý cộng đồng mạng. Theo những gì được ghi lại trong video, người đàn ông mặc áo trắng tỏ ra khá tức giận, đánh liên tục vào người phụ nữ mặc áo đen. Cô gái bị đánh khá đau nhưng điều đáng nói là chỉ sau 2 cú đánh liên tiếp thì người phụ nữ này quyết liệt chống trả bằng cách đánh lại. Cả hai sau đó đã dùng mũ bảo hiểm phang tới tấp vào người nhau khiến người ngoài muốn can ngăn cũng không được.

Xôn xao với clip chồng đánh vợ giữa đường vì "đi nhậu không xin phép" và màn chống trả khiến ai cũng phải tròn mắt - Ảnh 1.

Giằng co 1 lúc, cuối cùng người đàn ông có vẻ không muốn tiếp tục "trận chiến" nữa. Theo tài xế chia sẻ đoạn clip cho biết: "Mình nghe lỏm được là vợ đi nhậu không xin phép chồng và cái kết như vậy".

Được biết sự việc xảy ra ở Bảo Lộc - Lâm Đồng. Sau khi đoạn clip được đăng tải có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều. "Đừng có cậy mình là chồng mà đánh vợ nhé, phụ nữ mà điên lên không sợ cái gì đâu", một cô vợ bình luận.

Người đàn ông khác lại cho rằng: "Dù xuất phát là mâu thuẫn gia đình hay thế nào thì hành động ấy cũng là cả 2 người cùng sai. Có gì về đóng cửa bảo nhau chứ, vợ chồng mà ra đường đánh nhau như kẻ thù thế kia thì ra thể thống gì nữa".

Dù chưa xác minh được câu chuyện thực hư thế nào nhưng việc dùng bạo lực cư xử với nhau giữa nơi công cộng là hành vi không nên. 

Trước đây cũng đã từng có vụ việc xảy ra ở TP. Hồ Chí Minh tương tự. Nhưng người chồng lại là đối tượng bị tấn công bởi chính vợ mình. MXH lại được phen "đổ mồ hôi" vì kiểu xử lý mâu thuẫn nội bộ của các cặp vợ chồng.

Xôn xao với clip chồng đánh vợ giữa đường vì "đi nhậu không xin phép" và màn chống trả khiến ai cũng phải tròn mắt - Ảnh 2.

Vợ cầm mũ bảo hiểm đánh chồng giữa đường

Từ 2 câu chuyện trên, dù là phụ nữ phải "ra tay" với bất cứ lý do gì, chủ động hay chỉ là đánh trả thì đây cũng là điều đáng buồn cho gia đình nói riêng và xã hội nói chung. Đã từng yêu thương nhau, gọi nhau tiếng vợ câu chồng sao có thể đối xử với nhau như quân thù vậy?

Đàn ông dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề chỉ càng khẳng định bản thân là người bất lực, hèn kém trong mắt mọi người. Đừng cho rằng nắm đấm của các anh sẽ khiến phụ nữ sợ, đừng nghĩ việc "ra oai" giữ đường phố thì trật tự gia đình sẽ được thiết lập. "Con giun xéo mãi cũng quằn", rồi đến ngày vợ các anh bị uất hận dồn nén, đáp trả thế kia thì còn gì là nghĩa vợ chồng, là đàn ông hảo hán nữa.

Còn phụ nữ cũng đừng nghĩ sự hung hăng của mình sẽ được cổ vũ, khen ngợi. Vẫn biết trong hoàn cảnh nào đó các chị phải tự vệ để bảo vệ chính bản thân mình. Nhưng cũng không phải trở nên xấu xí trong mắt các con, trở thành trò cười cho cả thiên hạ.

Chúng ta là những người trưởng thành, chúng ta có thể mất tất cả, thua kém người nọ người kia về vật chất, tiền tài nhưng có 1 thứ chúng ta luôn nắm chắc không ai cướp đi được đó là suy nghĩ và nhận thức. Trước khi nóng giận hãy cho bộ não vài giây cân nhắc xem hành động ấy sẽ mang lại cho bạn điều gì ngoài sự xấu xí và ám ảnh sau này.

Là vợ hay chồng hãy nhớ, mọi thứ được giải quyết bằng bạo lực sẽ kết thúc vô cùng đau đớn, thậm chí là phải trả giá đắt. Hôn nhân không ép buộc người ta phải miễn cưỡng chấp nhận nhau, nếu không thể chung đường hãy giải thoát cho nhau 1 cách văn minh nhất.

Chia sẻ