Music Box và cuộc chiến "vạch áo cho người xem lưng"

Nguyên Khôi,
Chia sẻ

Việc lục đục kéo dài và những đối chất "thẳng mặt" với nhau trên mặt báo không những khiến mọi việc rối tung lên, mà còn hạ thấp những nhận định của công chúng đã từng dành riêng cho họ...

Không ai nắm tay cả ngày, không có gì là trường tồn và vĩnh cửu trong bất kì các mối quan hệ nào! Ban đầu, họ có thể tay trong tay hát bài ca kết đoàn nhưng ngay sau đó có thể nói lời biệt ly cay đắng. Tuy nhiên, nếu việc "lùm xùm" được “tung hô” trên các phương tiện truyền thông thì mọi chuyện tự nhiên rẽ sang một hướng khác. Nó không chỉ khiến hình ảnh tất cả những người trong cuộc bị "hư hao" đi, mà còn tạo ra nhiều cách nhìn nhận đánh giá không tốt về giới nghệ sỹ, về những “khối u”, những “ung nhọt” trong làng showbiz Việt.

Thanh Thảo gây ầm ĩ mọi chuyện nội bộ trên báo giới

Khi "lãnh đạo" lao vào cuộc chiến!

Thực chất chuyện nội bộ của các thành viên trong gia đình Music Box sẽ không trở nên ầm ĩ như thế, nếu như Thanh Thảo không quá ồn ào trên nhiều trang báo điện tử vào ngày 8/3 vừa qua. Trong khi Thúy Vinh im bặt trước những câu hỏi tò mò của cánh báo giới thì Thanh Thảo lại "khá thẳng thắn" khi nói về cảm xúc của chính mình. Nghĩ lại, Thanh Thảo và Thúy Vinh đã có một thời gian dài sát cánh cùng nhau, chính họ đã cùng tạo dựng nên Music Box, cùng đưa công ty phát triển mạnh mẽ, từ một trụ sở nhỏ ở đường Huỳnh Văn Bánh rồi có thêm cơ sở khang trang hơn trên đường Nguyễn Trọng Tuyển. Học viên tham gia ghi danh vào “trường nhạc” của cô giáo Thảo không ngừng tăng cao bởi chính cô và người bạn thân cận của mình – Thúy Vinh đã tạo dựng nên hotboy Ngô Kiến Huy. Từ một anh chàng mới toanh đã được đầu tư và “mài dũa” thành ngôi sao ca nhạc teen được đông đảo bạn trẻ đón nhận.

Vậy đó, xưa thì sống chết cùng nhau giờ thì nhắn tin không muốn trả lời chứ nói chi đến chuyện mặt chạm mặt hay có thể nắm tay làm hòa.

Hiện nay, mọi lời dèm pha dường như "đổ hết lên đầu" búp bê Thanh Thảo, bởi cũng tại “cái miệng”. Cô cứ rần rần lên, cùng với bản tính của mình và những lời lẽ nói về “người cũ” của cô khiến khán giả “e dè”. Có lẽ lúc ấy búp bê “tâm sự” trong tâm trạng đầy những búc xúc và chan chứa lòng uất ức, nên lời lẽ khá gay gắt, gay gắt đến độ nhiều người thương cho Thúy Vinh.

“Đến hôm nay tôi vô cùng hối hận vì đã quá tin tưởng, hầu như giao hết công ty cho Thúy Vinh quản lý, tôi chỉ lo về chuyên môn và đường hướng phát triển cho Music Box và các ca sĩ. Tôi không nghĩ đến 1 ngày mình lại rơi vào khốn đốn như thế này! Thúy Vinh là người duy nhất toàn quyền giao dịch bằng tài khoản công ty, tất cả các khoản thu chi đều do Vinh nắm giữ, thủ quỹ và kế toán cũng là Vinh, có khi vài tháng tôi mới nhận được bảng báo cáo thu chi 1 lần và không bao giờ kiểm soát cặn kẽ vì tôi nghĩ Vinh không phải người xấu”. (Theo Dân Trí)
 
Nếu Thúy Vinh không tốt như lời Thanh Thảo nói, vậy thì Thanh Thảo có phải là người xấu không? Bởi trước đây họ cũng "cùng hội cùng thuyền"

Nhưng suy đi nghĩ lại, Thanh Thảo bêu xấu bạn mình thì chả khác nào “bôi tro trét trấu vào mặt” bản thân. Khi cả hai gắn bó và "khen tíu tít" về nhau trong suốt một khoảng thời gian dài?

Rồi - để lý giải cho những lời nói xấu đồng nghiệp cũ, Thanh Thảo khá khôn khéo khi chia sẻ rằng:

“Thêm một điều khiến tôi không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện vì tôi rất bất lợi, nhìn Thúy Vinh rất hiền lành, nhỏ nhẹ, dễ gây thiện cảm, nên hầu như cô ấy là thiên thần trong mắt mọi người, còn tôi vốn mang tiếng đanh đá, sắc sảo, nên có chuyện xảy ra, người ta sẽ cho rằng chắc lỗi là do tôi hết, người ta sẽ đứng ra bênh vực Thúy Vinh vì thấy Vinh “lành tính” hơn.” (Theo Dân Trí)

Nhưng nói một cách công bằng, ai cũng hiểu rằng để tồn tại trong thế giới showbiz, và nhất là để thành công, thì chẳng ai... hiền hơn ai. Mỗi người đều có cách giải quyết và khôn ranh riêng cho bản thân mình. Vì thế, không thể vỗ ngực xưng tên rằng "tôi là người hiền!" hay nghĩ rằng "họ cho tôi dữ thì tôi dữ!". Điều quan trọng là hãy làm sao để khi người ta nhìn vào, không phải đơn giản là nhất nhất rõ ràng ai đúng ai sai, mà còn là họ ứng xử thế nào để xứng đáng là "người của công chúng"!

Và sau đó là.... học trò vào cuộc!

Chuyện cô Vinh, cô Thảo chưa nguôi thì nay lại thêm cô Ngân Khánh. Khác với sự "rửa tay ngoài cuộc không lên tiếng" của Ngô Kiến Huy, trong phần trả lời mới nhất với báo chí, Ngân Khánh không e dè mà “tố” công ty mình đang đầu quân.

Tôi và Music Box đang giải quyết các vấn đề về chiến lược phát triển và tài chính liên quan đến sự nghiệp của tôi. Tôi muốn công ty cho biết chiến lược phát triển của mình trong 3 năm tới. Gần 2 năm qua, hoạt động ca hát của tôi chưa thực sự nổi bật và tôi cũng không nghe đến chiến lược phát triển nào từ công ty cả.” (Theo Thế Giới Văn Hóa)
 

Xét một cách công bằng, một hiện thực khó thể phủ nhận là tài năng ca hát của Ngân Khánh không “vượt trội” lắm. Sau thành công ở phim truyền hình “Gọi giấc mơ về”, Ngân Khánh và cô bạn đồng trang lứa Minh Hằng bắt đầu có chút ít sự thu hút với khán giả. Minh Hằng chớp thời cơ và nhanh chóng chiếm lĩnh sân khấu ca nhạc với vai trò ca sỹ thực thụ. Còn Ngân Khánh thì lòng vòng 1 thời gian dài rồi mới đầu quân cho Music Box. Lúc này, "thời gian vàng" đã trôi qua, cái tên Ngân Khánh dần dần "chai lì" với phản ứng số đông công chúng.

Quả thật, Thúy Vinh và Thanh Thảo đã cố gắng hết sức để giúp Ngân Khánh tỏa sáng, minh chứng là tất cả các chương trình Đêm ngàn sao do công ty tổ chức thì các phần của Ngân Khánh đều được dàn dựng hoành tráng, công phu. Một thời gian dài, hình ảnh của Ngân Khánh ngập tràn trên các báo. Nhưng sức người có hạn nên tiết mục ca múa chỉ dừng lại ở mức hoành tráng về phần nhìn, còn phần nghe thì... khán giả vẫn "ngó lơ". Chính vì thế, Ngân Khánh vẫn giậm chân tại chỗ. Xét về mọi mặt, chuyện Ngân Khánh “phủi” hết công lao của công ty giành cho mình có phải là quá đáng hay không?

Ngày vẫn còn cười bên nhau, nay còn đâu?

Đành rằng, cái "thuyết tuổi trẻ" của cô đề cập đến không hề sai. Đành rằng, thời gian luôn là một tài sản quý báu mà nghệ sĩ nên trân trọng giữ gìn. Nhưng việc lôi "thầy" mình lên báo "bức xúc" khi mọi chuyện còn rối tung thế này phải là cách làm của người hiểu biết và khôn ngoan?

Việc lủng củng trong nội bộ của Music Box tưởng chừng như chuyện “rắn mất đầu”, nhưng nhìn một cách tinh tường thì giống chuyện “rắn đang tự cắn lưỡi”. Thanh Thảo và Thúy Vinh chưa êm. Ngô Kiến Huy theo ai, Ngân Khánh thuộc ai quản lý chưa rõ ràng. Điều rõ ràng duy nhất công chúng đang nhìn thấy chính là một công ty bát nháo hẳn lên, "khui" tất tần tật những gì bên trong sau suốt khoảng thời gian dài khen ngợi lẫn nhau trên báo chí! Điều này khiến khán giả nghĩ rằng trước kia họ đã bị "nói dối" bởi những lời ca tụng của nghệ sĩ... Và những lời nói ấy sau một thời gian thì "theo gió bay xa".  

Tạm kết

Chúng tôi không bàn về ai sai ai đúng. Bởi vì nói trắng ra thì đây cũng là chuyện mà chỉ người trong cuộc và lương tâm họ biết rõ ràng chính xác nhất. Chỉ hy vọng rằng, đằng sau lời khen tặng của các "cặp đôi" quản lý ca sĩ, hợp tác cùng nhau hiện nay sẽ không phải là lời giả dối nữa. Để rồi vài tháng sau lại có người nay tố người kia, người nọ bức xúc người khác. 

"Vạch áo cho người xem lưng”, lưng trần nuột nà còn đáng bị chê trách chứ nói chi đến những “vết sẹo” sâu hoắm. Họ nên hiểu rằng, họ không chỉ làm tổn thương bản thân, tổn thương “người trong cuộc”, mà còn mang đến những cái nhìn ác cảm của khán giả đối với người trong showbiz Việt.

Chia sẻ