Đọc những dòng tin nhắn đó mà tôi không hiểu mình ở đâu trong trái tim của chồng tương lai nữa?
Tôi không sao tin nổi vào mắt mình vì những gì mình đang thấy là quá sức tưởng tượng.
Tôi không ngờ được rằng 2 người mà tôi yêu thương nhất, tin tưởng nhất lại có thể lừa dối mình như vậy.
Đó là lý do vì sao cha mẹ không nên dỗ dành bằng cách cho con mượn điện thoại!
Nhìn cô gái bị bỏ lại với bàn đồ ăn cùng hóa đơn 2 triệu, nhiều người đã không khỏi phẫn nộ nhưng hành động sau đó của anh chàng còn đáng bị lên án hơn.
Em vừa mệt vừa dở khóc dở cười vì những hành động thái quá của chồng.
Tình cờ dùng điện thoại của người yêu, Trà phát hiện rằng Nhân đã ngang nhiên "bóc bánh trả tiền" trước mặt cô.
Theo một số người hàng xóm cận kề với căn phòng nơi cô gái nghi là "tác giả" ném thai nhi còn nguyên dây rốn xuống sân cho hay, cô gái mang bầu còn rất trẻ và ít khi xuất hiện bên ngoài.
Dù mới gặp nhưng người phụ nữ vô tư cho đối tượng mượn điện thoại đắt tiền. Mất tài sản, nạn nhân còn bị gã đàn ông "gạ" chuộc lại và hành đổi địa điểm nhận hàng đến 5 lần.
"Em bảo, "chụp chán thế, ảnh rõ xấu. Thôi em tự chụp lấy". Thế rồi chồng em lại bàn máy tính gập phụp 1 cái. Rút ổ cắm ném đi. Tai nghe thì kéo vò cho đứt luôn. Em bảo ném luôn cái máy đi đỡ dùng".