Mùa xuân tình yêu ở Vũ Hán

,
Chia sẻ

Hơn 6000 gốc hoa anh đào tưng bừng nở rộ trong làng hoa Đông Hồ tại thành phố Vũ Hán - Trung Quốc tạo nên một cảnh đẹp rực rỡ và hiếm có cho thành phố xinh xắn này.

Mùa xuân sáng nay đã thực sự bắt đầu trên thành phố Vũ Hán, khi những cây hoa anh đào đầu tiên bung cánh trong trường đại học Vũ Hán, gần làng hoa Đông Hồ. Năm nào cũng vậy, vào thời điểm cuối tháng 2 đầu tháng 3 là lúc những cây hoa anh đào được chăm bón suốt năm qua của thành phố bắt đầu nở hoa. Với 6000 gốc hoa trong toàn thành phố và hơn 300 chủng loại hoa khác nhau cùng nở rộ hoa đón xuân sang là lúc thành phố công nghiệp nhộn nhịp này đón nhiều khách du lịch đến thăm nhất.
 
Những thân cây nở trắng những cánh hoa đào, người đi ngắm hoa đông như trẩy hội. Những cánh hoa mỏng manh theo làn gió xuân phấp phới bay. Cả thành phố tràn ngập sắc hoa anh đào. Những dòng sông cánh hoa dịu dàng chảy khắp thành phố.
 


 
Đôi bạn già sớm nay cùng đi thưởng hoa du xuân. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này họ lại dành thời gian cả ngày bên nhau đi ngắm hoa. Chẳng biết còn được bao nhiêu mùa hoa đi bên nhau nữa. Quanh năm bận rộn việc nhà, việc con cháu rồi, những ngày xuân này, gác lại hết, để cùng đi thưởng xuân. Giờ ông bà chăm nhau là chính, mùa xuân này vẫn đủ hai người là một may mắn lắm. Trong ánh nắng sớm rực rỡ mùa xuân, ánh sáng xuyên những cánh hoa mỏng manh, nhảy múa trên những đóa hoa rộ nở. Sương sớm đang tan trên những chồi non.
 
Đôi bạn trẻ tần ngần trước vẻ đẹp của hoa, của buổi sớm mùa xuân và của tình yêu hiện hữu trước mặt. Không biết tình yêu đôi lứa có trải qua được những khó khăn và thử thách để buổi du xuân này không phải là duy nhất một lần trong đời.

Người Vũ Hán cũng rộn ràng cùng với mùa xuân. Suốt thời gian hoa anh đào nở, nhà nào cũng ít nhất một lần ghé qua thăm hoa. Lúc là nhóm bạn, khi là với người yêu, với người thân, có khi chỉ là một mình. Hoa xuân nở, người đi trong vườn hoa xuân cũng mang đủ tâm trạng. Nhưng chẳng ai có thể tỏ ra hờ hững với cảnh sắc này. Người đi đường ngẩn ngơ vì hoa, vì những hữu tình của cảnh sắc và con người.

 
Kể từ năm 1983 đến nay, thành phố Vũ Hán - Thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc này lại đón hàng trăm nghìn lượt khách đến đón xuân. Cùng với Lầu Hoàng Hạc, đây là một trong những hoạt động thu hút khách du lịch nhất của thành phố. Du khách đến tham quan còn được tham gia nhiều lễ hội do thành phố tổ chức và thưởng thức các món ăn ngon đặc trưng của tỉnh thành này.


 Lam Linh
Ảnh: Xinhua
 
Chia sẻ