Một vòng khám phá Hà Giang

Giang Hoàng,
Chia sẻ

Hà Giang - mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc, nơi cực bắc Lũng Cú thiêng liêng, nơi đá núi bàng bạc, nơi con người nguyên sơ cứ da diết vẫn gọi kẻ lữ hành.

Cách thủ đô Hà Nội chừng 300km, Hà Giang là một địa điểm thú vị với nhiều khám phá mới mẻ cho hai ngày nghỉ cuối tuần.

Thành phố Hà Giang - Quản Bạ – Yên Minh – Đồng Văn

Đoạn đèo từ Hà Giang đến Quản Bạ dài hơn 40km dốc đứng, ngoằn ngoèo hình chữ Z. Đỉnh cao nhất của ngọn đèo này là cổng trời Quản Bạ, có độ cao 1.500m. Từ đây có thể thu vào tầm mắt toàn bộ thị trấn Tam Sơn, xã Quản Bạ, xã Quyết Tiến và vùng lân cận.

Núi đôi Quản Bạ
 
Cánh đồng dưới chân núi với rất nhiều gam màu

Danh thắng núi Đôi nằm ở thị trấn Tam Sơn, tên nhân dân thường gọi là núi Cô Tiên. Núí Đôi được ví như bộ ngực căng tròn người con gái và đã lưu truyền như minh chứng về lòng thủy chung trong nhân gian từ đời này qua đời khác.

Rừng thông Yên Minh
 
Một rừng trúc rất thơ mộng

Trước khi đến Đồng Văn, bạn sẽ có dịp ghé qua rừng thông, rừng trúc Yên Minh, một trong những rừng thông vẫn được dân phượt đánh giá là đẹp nhất Việt Nam.

Ngoài khu nhà cổ, chợ cổ ở Đồng Văn, quần thể khu dinh thự “Vua Mèo” Vương Chính Đức ở Sà Phìn, lâu nay được biết đến như là một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo trên vùng cao nguyên địa đầu đất nước cũng là điểm bạn nên ghé thăm.

Mái ngói rêu phong 
 
Hoa văn hình quả cây thuốc phiện
 

Nhà họ Vương được xây dựng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nghe nói phải mất đến tám năm và tiêu tốn chừng 150 nghìn đồng bạc hoa xòe Đông Dương thời bấy giờ cho việc xây dựng công trình. Hàng cây sa mộc trước cổng dinh thự mọc thẳng đứng vươn cao bất chấp gió mưa bao đời nay.

Cột cờ Lũng Cú-nơi địa đầu tổ quốc

Một điểm không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Hà Giang là cột cờ Lũng Cú, đỉnh "chóp nón" nơi cực Bắc Tổ quốc. Cột cờ Lũng Cú nằm trên độ cao 1500m so với mực nước biển, từ đây bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh cao nguyên đá Đồng Văn với những đồi núi nhấp nhô.

Đồng Văn – Mã pì Lèng – Mèo Vạc

Sau khi đã chinh phục điểm cực Bắc, uống cà phê ở phố cổ Đồng Văn, ngày hôm sau bạn sẽ chinh phục đèo Mã Pí Lèng, một trong những con đèo hiểm trở và hùng vĩ nhất phía Bắc.

Được chiêm ngưỡng kiệt tác của đá núi

 
Giăng thành trùng trùng lớp lớp

Đèo nằm trên con đường mang tên Đường Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang, Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc. Mã Pí Lèng là tên gọi theo tiếng Quan Hỏa chỉ “sống mũi con ngựa” theo nghĩa đen. Nhưng theo nghĩa bóng tên gọi này chỉ sự hiểm trở bậc nhất của đỉnh núi, nơi những con ngựa cái leo lên đến đỉnh trụy thai mà chết.

Những con đường ngoắt nghéo nhỏ như sợi chỉ

Dưới vực sâu là sông Nho Quế xanh ngọc bé như một sợi chỉ ngoằn nghèo xẻ đôi một bên là đỉnh Mã Pí Lèng và một bên là Săm Pun, nơi có cột mốc biên giới và cửa khẩu thông thương từ Xín Cái sang Điền Bồng, Trung Quốc. 

Đổ đèo Mã Pí Lèng đến Mèo Vạc bạn có dịp ghé thăm chợ bò Mèo Vạc họp vào chủ nhật hằng tuần trên khu đất rộng ngay sát chợ trung tâm huyện. Sáng sớm, những người đàn ông dắt đàn bò lừng lững xuống chợ. Có thể nói đây là chợ bò độc đáo và lớn nhất cả nước.

 

Chợ phiên đặc trưng vùng cao 
 
Mắt rồng trên cao nguyên đá

Đến với Hà Giang, bạn còn có dịp thăm nhà của Pao, đắm say trước những vạt tam giác mạch tim tím, nồng nàn với chén rượu ngô hay bát thắng cố hôi hổi. Và hơn hết, bạn sẽ cảm nhận được cái tình, cái bụng thật thà, chân chất mà nồng nhiệt mến khách của bà con vùng cao cực bắc tổ quốc. 

Chia sẻ