BÀI GỐC Tiếp tục với tình cũ, hay đợi chờ người đã qua một lần đò?

Tiếp tục với tình cũ, hay đợi chờ người đã qua một lần đò?

Tôi đã qua một lần đò, cuộc sống quá bế tắc. Người cũ của tôi vẫn độc thân, vẫn yêu và quan tâm đến tôi. Tôi có nên đến với người cũ không?

1 Chia sẻ

“Một ngày làm vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa”

,
Chia sẻ

Là một người vợ, bạn không nên quay mặt với chồng khi bạn chưa hề nỗ lực cứu vãn cuộc hôn nhân này. Nếu bạn bước đi, chồng bạn sẽ ngày càng lún sâu vào đêm đen không lối thoát!

“Anh tỉnh dậy đi, đừng làm mẹ con em sợ. Rồi mình sẽ làm lại từ đầu anh nhé. Em tin anh sẽ làm được. Mọi chuyện đã qua thì cứ cho nó trôi qua đi. Hu…hu…hu”. Tiếng khóc, tiếng người nói ồn ào làm tôi như bừng tỉnh. Từ từ mở mắt, tôi nhìn rõ đó là người vợ khắc khổ cùng đứa con mới ba tuổi của tôi. Tiếng kêu khóc thảm thiết của hai mẹ con chúng như kéo tôi trở lại thực tại. Tôi mơ hồ nhận ra mọi chuyện xung quanh và mang máng hồi tưởng lại chuyện cũ.



Trưa hôm đó, mặc cho vợ can ngăn, tôi vẫn không chịu nghe lời, Cơn nghiện lên, đuổi mẹ con chúng ra ngoài rồi ngồi một góc chích thuốc. Thật không may cho tôi, do dùng quá liều nên tôi đã bị sốc. Tưởng rằng cuộc đời tôi đã chấm hết nhưng giờ tôi lại đang trong vòng tay ấm áp của người vợ. Vợ tôi đã cứu tôi thoát khỏi bàn tay của tử thần.

Bao năm sống với người chồng nghiện ngập nhưng vợ tôi đã nhất quyết không ly hôn mà lại là người luôn khuyên bảo tôi bước qua những lầm lỗi. Trải qua chuyện này tôi càng thấy thương xót và trân trọng cô ấy hơn. Vì thế, tôi đã quyết tâm cai nghiện để trở lại cuộc sống như người bình thường. Nhờ sự động viên của gia đình, tôi giờ đây đã là người hoàn lương, được đi làm, được sống trong một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười.

Bạn thân mến, câu chuyện vừa rồi là những lầm lỡ của chính cuộc đời tôi. Tôi đã thấm thía nỗi đau của vợ tôi khi có một người chồng không ra gì như tôi. Nhưng chính tình nghĩa và sự chân thành của cô ấy đã giúp tôi nhận ra giá trị của cuộc sống mà tôi đang có, kéo tôi về với con đường của người lương thiện.

“Một ngày làm vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa”

Qua tâm sự của bạn, tôi cũng hiểu những khó khăn bạn đang vấp phải. Giờ đây chắc hẳn tâm trạng bạn đang vô cùng day dứt và hối hận vì những gì đã qua, những vết thương lòng mà bạn đã gây ra cho người tình cũ. Và bạn cũng rất buồn và thất vọng về chồng nghiện ngập phải không?

Là con gái, niềm hạnh phúc nhất khi kết hôn chính là mong ước sẽ có một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Vì vậy mà lựa chọn một đức lang quân phù hợp là điều vô cùng quan trọng. Người chồng là trụ cột, là chỗ dựa tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Một người chồng tài giỏi, có khả năng về tài chính sẽ là nền tảng cho gia đình hạnh phúc. Nhưng khi đã chọn lựa ai rồi thì dù người chồng ấy của bạn như thế nào thì cũng đừng bao giờ thấy hối hận bạn ạ.

Tôi không hiểu vì sao hai bạn đến với nhau bằng tình yêu mà trải qua mấy năm gắn bó, cuộc sống vợ chồng bạn lại không thấy hòa hợp? Bạn lại không có một ngày trọn vẹn niềm vui? Nhưng cho dù bạn có buồn chán, có bất mãn với chồng vì “những chuyện chẳng ra đâu” thì là một người vợ, bạn không nên bỏ rơi chồng mình khi anh ấy đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc nhất, không lối thoát như lúc này.


Bất chấp sự phản đối của mọi người trong gia đình, bạn vẫn  bước chân lên kiệu hoa với người mà bạn cho là kém cỏi hơn bạn về mọi mặt. Và tôi tin rằng, bạn không chỉ hiểu mà thậm chí là chấp nhận lấy một người như anh ấy làm chồng. Có thể bạn biết những khó khăn và thách thức của bản thân trong cuộc hôn nhân sắp tới. Và bạn cũng chưa bao giờ từng tưởng tượng ra những thay đổi từng ngày trong tâm hồn của anh. Nhưng khi đã cùng nhau ký kết vào một “hợp đồng” hôn nhân thì bạn không nên hối hận.

Là vợ chồng, ai cũng có nhu cầu cần được chia sẻ những tâm tư, cảm xúc trong lòng. Vậy mà bạn lại không làm như vậy! Bạn luôn vùi đầu vào công việc mà không hề kêu ca, thậm chí cũng không hỏi anh sao lại có những thay đổi không bình thường như vậy? Chính sự im lặng, vô tâm, giữ khoảng cách với chồng của bạn là bức tường vô hình ngăn cách hai bạn gần nhau hơn. Có thể những lần anh buồn, có tâm sự thì bạn lại quá bận rội với những bộn bề của cuộc sống.

Bạn nghĩ rằng chia tay nhau trong hoàn cảnh này là một lựa chọn đúng đắn và tốt cho cả hai? Đó thật sự là một quyết định quá vội vàng bạn ạ. Có thể quyết định này là tốt với bạn nhưng lại không tốt cho chồng bạn và con bạn đâu? Dù bạn có thể không còn quan tâm và chia sẻ cùng anh ấy như trước, nhưng là một người vợ, bạn không nên quay đi làm ngơ với chồng bạn khi bạn chưa nỗ lực để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Chả lẽ, bạn muốn chồng bạn ngày càng lún sâu vào màn đêm đen không lối thoát, tự hủy hoại cuộc đời của anh ấy, hủy hoại tương lai phía trước của anh ấy? Vì thế, bạn không nên ly hôn với chồng trong hoàn cảnh này, mà hãy thử một lần là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp anh ấy thoát khỏi sự sa đọa xem sao.

Còn con bạn? Bạn muốn nó sống trong một gia đình không trọn vẹn? Sự thiếu vắng hơi ấm gia đình, sự ân cần chăm sóc của cha dượng liệu sẽ tốt? Liệu rằng nó sẽ nghĩ như thế nào khi biết mẹ nó đã từng quyết định bỏ rơi bố nó khi bố nó cần một người vợ bên cạnh nhất? Bạn có muốn hành trang cho con mình bước vào đời là một quá khứ không tốt đẹp về người cha? Bạn có đủ tự tin đem lại hạnh phúc cho con khi bên cạnh bạn là một người đàn ông không phải là cha nó?

Đàn ông khi yêu thường rất giỏi nói những lời có cánh dù thực tế họ là một người vô cùng khô khan. Người tình cũ của bạn cũng không phải là ngoại lệ. Có thể đó chỉ là những lời “ chót lưỡi đầu môi” mà anh ta đã gieo vào đầu bạn, nhất là khi gia đình bạn đang lục đục. Bạn có tin rằng người tình cũ vẫn yêu bạn? Và suốt đời này sẽ yêu bạn, không khơi lại quá khứ đau buồn của bạn? Anh ta đã bỏ bạn ra đi 1 lần mà chẳng cần lý do nào đấy thôi. Vì vậy, anh ta sẽ có thể bỏ rơi bạn thêm một lần nữa? Và liệu rằng người cha dượng sẽ đối xử tốt với con riêng của bạn?


Điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn rằng, ai cũng có những giây phút lầm lỗi. Nhưng trải qua những lỗi lầm ấy để làm lại cuộc đời như thế nào mới là điều quan trọng. Tôi tin rằng khi bạn sát cánh bên chồng, động viên chồng từ bỏ cuộc sống nghiện ngập thì chắc chắn chồng bạn sẽ biết, yêu thương và chăm lo tới gia đình hơn. Hãy gạt bỏ hết quá khứ, những lỗi lầm đã qua bởi vì với phụ nữ “Một ngày là vợ, nghìn năm ân nghĩa”.

Chúc bạn may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống gia đình!

Chia sẻ