"Mối tình đầu của tôi": Lần đầu đến nhà Bình An, Lan Ngọc đã bị đuổi thẳng cổ

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Chẳng ai đáng thương như An Chi - Lan Ngọc trong phim "Mối tình đầu của tôi", lần đầu đến nhà tình cũ đã thẳng tay bị xua đuổi.

Tập 23 của phim truyền hình Mối tình đầu của tôi vừa lên sóng vào tối 4/3. Sau thời gian định kiến gay gắt với An Chi, Nam Phong đã dần có thiện cảm, chú ý đến cô nhiều hơn. Còn Hạ Linh sau những tổn thương phải chịu đựng từ gia đình của mình, cô đã được bù đắp tình yêu thương đến từ bố mẹ của An Chi.

Tiếp theo diễn biến tập trước, sau khi phát hiện An Chi (Lan Ngọc) xuất hiện trong nhà mình, Nam Phong (Bình An) tung ra liên hoàn các câu hỏi để tra khảo sự hiện diện của cô trợ lý. Khước từ luôn ý tốt muốn thu dọn mảnh ghép bị vỡ, Nam Phong dứt khoát tống cổ An Chi ra khỏi nhà. Chẳng ai đáng thương như An Chi, lần đầu đến nhà tình cũ đã thẳng tay bị xua đuổi.

Mối tình đầu của tôi: Lần đầu đến nhà Bình An, Lan Ngọc đã bị đuổi thẳng cổ - Ảnh 1.

Mối tình đầu của tôi: Lần đầu đến nhà Bình An, Lan Ngọc đã bị đuổi thẳng cổ - Ảnh 2.

Mối tình đầu của tôi: Lần đầu đến nhà Bình An, Lan Ngọc đã bị đuổi thẳng cổ - Ảnh 3.

An Chi đã bị Nam Phong đuổi ra khỏi cửa.

Tuy nhiên, dù có độc mồm độc miệng thế nào thì trong người Nam Phong vẫn có sự mềm yếu nhất định. Khi phát hiện ra chuyện An Chi bị đứt tay, Nam Phong có lòng tốt lấy băng dán cá nhân để sơ cứu giúp cô nhưng khi anh vừa mở cửa, An Chi hiểu lầm tên sếp "đáng ghét" lại muốn hỏi tội nên nhanh chân chạy mất. Nhận ra bản thân quá đáng, gặp lại An Chi trong thang máy vào sáng hôm sau, Nam Phong muốn xin lỗi An Chi nhưng vì sợ "mất phong độ" nên mới lạnh nhạt bỏ đi.

Mối tình đầu của tôi: Lần đầu đến nhà Bình An, Lan Ngọc đã bị đuổi thẳng cổ - Ảnh 4.

Mối tình đầu của tôi: Lần đầu đến nhà Bình An, Lan Ngọc đã bị đuổi thẳng cổ - Ảnh 5.

Nam Phong gặp An Chi trong thang máy.

Tại tòa soạn, không hẹn mà gặp Minh Huy (Bê Trần), Lê Minh (Mạnh Lân) và Sơn Tùng (Hứa Minh Đạt) đồng loạt mặc chiếc áo do Phi Yến (Huyền Thạch) tặng. Phát hiện chiến dịch gả vào gia đình quyền quý của mình có nguy cơ bị lật tẩy, Phi Yến nhanh chân tẩu thoát khiến cả ba anh chàng phòng biên tập phải dí theo để đòi một lời giải thích thỏa đáng.

Ở một diễn biến khác, Hạ Linh (Chi Pu) và An Chi trở về nhà bố mẹ để ăn mừng An Chi có công việc mới. Mối quan hệ khắng khít giữa Hạ Linh và An Chi ngày càng thể hiện rõ nét trong mắt người xem. Hạ Linh xem bố mẹ An Chi như bố mẹ ruột của mình, còn gia đình An Chi đối đãi với Hạ Linh tràn đầy tình yêu thương, tốt đến mức An Chi cũng phải ghen tị với bạn thân rằng vì sao là con gái ruột mà còn không được yêu thương như cô bạn thân kia.

Hình ảnh Hạ Linh liên tục từ chối cuộc hẹn của hàng loạt trai đẹp để ưu tiên thời gian dành cho gia đình An Chi phần nào cho thấy thực chất cô là người rất coi trọng tình cảm, rất khao khát có được sự yêu thương của gia đình.

Mối tình đầu của tôi: Lần đầu đến nhà Bình An, Lan Ngọc đã bị đuổi thẳng cổ - Ảnh 6.

Mối tình đầu của tôi: Lần đầu đến nhà Bình An, Lan Ngọc đã bị đuổi thẳng cổ - Ảnh 7.

Mối tình đầu của tôi: Lần đầu đến nhà Bình An, Lan Ngọc đã bị đuổi thẳng cổ - Ảnh 8.

Hạ Linh được gia đình An Chi đối đãi vô cùng nồng hậu.

Cuối tập 23 Mối tình đầu của tôi, khi lục lọi hộp đồ cũ để tại nhà, An Chi tình cờ tìm lại được hàng loạt những món đồ kỷ niệm. Đáng quý nhất là cuốn truyện tranh do cô tự sáng tác cùng mảnh ghép do Nam Phong để lại cho An Chi trước khi đi xa. Liệu rằng tình tiết này có đủ sức phá vỡ tảng băng vô hình giữa Nam Phong - An Chi hay không?

Chia sẻ