"Mối tình đầu của tôi": Bình An - Lan Ngọc cứ mải vờn nhau, khán giả mệt mỏi vì không biết khi nào kết thúc

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Đã 36 tập phim "Mối tình đầu của tôi" trôi qua nhưng An Chi - Nam Phong vẫn chưa một lần nhận ra nhau, hết lần này đến lần khác, cặp đôi lại bỏ lỡ cơ hội tỏ lòng mình với đối phương.

Tập 36 của phim truyền hình Mối tình đầu của tôi vừa lên sóng với loạt diễn biến "chẳng đâu vào đâu" của cặp đôi oan trái An Chi (Lan Ngọc) - Nam Phong (Bình An). Tiếp nối diễn biến ở tập 35, An Chi và Nam Phong đã trở lại đất liền sau khi "chiến đấu" một trận ra trò với chủ quán hải sản quái chiêu Bé Nụ (Xuân Lan).

Tuy nhiên, An Chi vẫn còn khá giận Nam Phong vì anh nhất quyết không cho cô thêm thời gian để tìm chiếc thẻ nhân viên bị đánh mất – Vật báu quý giá nhất đối với cô. Khi rời tàu, Nam Phong đã bất ngờ đưa chiếc thẻ lại cho An Chi, khiến cô sướng rơn. Nhưng An Chi không hề hay biết, Nam Phong đã phải lục tung khắp các mẻ lưới chỉ để giúp An Chi tìm lại chiếc thẻ.

Mối tình đầu của tôi: Bình An - Lan Ngọc cứ mải vờn nhau, khán giả mệt mỏi vì không biết khi nào kết thúc - Ảnh 1.

Mối tình đầu của tôi: Bình An - Lan Ngọc cứ mải vờn nhau, khán giả mệt mỏi vì không biết khi nào kết thúc - Ảnh 2.

Mối tình đầu của tôi: Bình An - Lan Ngọc cứ mải vờn nhau, khán giả mệt mỏi vì không biết khi nào kết thúc - Ảnh 3.

Nam Phong và An Chi đã quay lại đất liền.

Chiếc thẻ cũng là vật khiến bà chủ Bé Nụ làm dơ set đồ "trăm triệu" "hoa hòe hoa sói" của mình. Xuân Lan một lần nữa khiến người xem phải bật cười vì lối diễn nhập tâm, đi kèm tạo hình "xấu không nể nang ai".

Quay lại với Nam Phong và An Chi, trong những tập gần đây của Mối tình đầu của tôi, Nam Phong đã dần mở lòng mình hơn với An Chi. Anh dành cho cô những cử chỉ khá tình cảm. Cũng chính vì vậy mà An Chi được dịp "ăn dưa bở". Cô nghĩ rằng Nam Phong muốn nắm tay cô. Song An Chi sớm nhận ra cô đã bị anh "xỏ mũi".

Dẫu vậy, vẫn không thể phủ nhận những cảm giác mà Nam Phong đang dành cho An Chi. Anh vui vẻ và quan tâm đến An Chi rất nhiều. Có chăng anh đã có cảm tình với cô trợ lý? Nhưng đến bao giờ anh mới nhận ra cô gái xấu xí bây giờ chính là thanh mai trúc mã xinh đẹp của anh thời thơ ấu? Đến bao giờ mới nhận ra nhau? Đến bao giờ khán giả mới thôi mệt mỏi vì trò cút bắt này. Đã 36 tập phim Mối tình đầu của tôi trôi qua nhưng An Chi - Nam Phong vẫn chưa một lần nhận ra nhau, hết lần này đến lần khác, cặp đôi lại bỏ lỡ cơ hội tỏ lòng mình với đối phương. Cứ như vậy thì hỏi sao khán giả không mệt mỏi?

Mối tình đầu của tôi: Bình An - Lan Ngọc cứ mải vờn nhau, khán giả mệt mỏi vì không biết khi nào kết thúc - Ảnh 4.

Mối tình đầu của tôi: Bình An - Lan Ngọc cứ mải vờn nhau, khán giả mệt mỏi vì không biết khi nào kết thúc - Ảnh 5.

Tạm bỏ qua Nam Phong và An Chi, ở tập này, tiêu điểm của sự hài hước thuộc về "cặp đôi hoàn cảnh" Phi Yến (Huyền Thạch) và Lê Minh (Mạnh Lân). Nếu An Chi xui xẻo nhất phim thì ngôi vị á quân kém may mắn thuộc về Phi Yến.

Cô cất công dàn dựng bao nhiêu kế hoạch để dụ dỗ Lê Minh. Nhưng cuối cùng chỉ vì cơn đau bụng trời đánh mà mọi mộng ước tan tành. Hình ảnh xinh đẹp, tài giỏi mà cô cố gắng xây dựng trong lòng Lê Minh dường như đổ bể.

Mối tình đầu của tôi: Bình An - Lan Ngọc cứ mải vờn nhau, khán giả mệt mỏi vì không biết khi nào kết thúc - Ảnh 6.

Mối tình đầu của tôi: Bình An - Lan Ngọc cứ mải vờn nhau, khán giả mệt mỏi vì không biết khi nào kết thúc - Ảnh 7.

Mối tình đầu của tôi: Bình An - Lan Ngọc cứ mải vờn nhau, khán giả mệt mỏi vì không biết khi nào kết thúc - Ảnh 8.

Phi Yến và Lê Minh.

Chính với những tình huống "dở khóc" của Phi Yến mà khán giả được dịp "dở cười". Lê Minh cũng phải bật cười trước hoàn cảnh trớ trêu của Phi Yến. Phi Yến có thể sẽ thành công trong công cuộc chinh phục trái tim Lê Minh nhưng cô có biết người cô đang theo đuổi lại không phải là nhân vật "con ông cháu cha"?

Chia sẻ