Mỗi ngày đối phó với vợ cũng đủ khiến tôi điên đầu, đáng sợ hơn khi cô ấy đưa cả đơn thuốc của tôi đi hỏi khắp nơi

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi biết Mai thương chồng nhưng cái tính ấy đã ăn sâu vào máu, góp ý bao nhiêu lần vẫn chứng nào tật nấy.

Tôi 38 tuổi, làm trong lĩnh vực bất động sản. Trải qua nhiều năm phấn đấu, tôi cũng có vị trí ổn định, thu nhập dư giả, đủ để lo cho gia đình một cuộc sống thoải mái. Tôi không phải người thích phô trương, càng không muốn người khác tò mò quá nhiều về đời sống riêng tư, thế nhưng vợ tôi thì ngược lại.

Cô ấy tên Mai, trẻ trung, giao tiếp rộng, tính tình hoạt bát. Chỉ có điều lúc vui là vợ tôi "xổ" hết mọi chuyện trong nhà ra, có gì cũng khoe khoang với thiên hạ. Trong nhà mua cái gì mới, từ bộ chăn ga, cái nồi cơm điện đến chiếc xe hơi tôi đổi, Mai đều chụp hình đăng lên mạng xã hội, kèm những dòng trạng thái khoe khéo.

Ra ngoài gặp bạn bè, cô ấy cũng chẳng ngại kể lể chồng làm bao nhiêu tiền, tháng này được thưởng thế nào. Tôi góp ý nhiều lần, mong vợ bớt phô trương, giữ kín chuyện riêng tư, nhưng Mai chỉ cười bảo: "Em tự hào thì em khoe, có gì đâu mà anh phải khó chịu. Mình có thì mình mới khoe, chứ em có khoe ảo đâu, nói ra người khác mới biết mà ngưỡng mộ chứ".

Mỗi ngày đối phó với vợ cũng đủ khiến tôi điên đầu, đáng sợ hơn khi cô ấy đưa cả đơn thuốc của tôi đi hỏi khắp nơi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mọi chuyện tôi còn cố bỏ qua, cho đến khi Mai lôi cả tin liên quan đến sức khỏe của tôi lên mạng xã hội cho mọi người bàn tán thì thực sự quá sức chịu đựng. Đợt đó tôi làm việc căng thẳng, ăn uống thất thường, dẫn đến đau nhức vùng thận, bác sĩ bảo cần nghỉ ngơi và theo dõi lâu dài.

Vậy mà Mai không chỉ kể với người thân mà còn lên các diễn đàn mạng xã hội hỏi han cách chữa, mô tả chi tiết bệnh tình của tôi, thậm chí còn đăng cả đơn thuốc. Hệ quả là mấy hôm sau đi đâu tôi cũng bị hỏi han, đồng nghiệp gặp thì chọc ghẹo, bạn bè gọi điện dặn "uống nước nhiều vào, sinh hoạt giường chiếu điều độ thôi...". Tôi vừa ngượng vừa tức, cảm giác đời tư bị phơi bày, chẳng còn giữ được chút thể diện nào.

Tôi ngồi lại nói chuyện với vợ, phân tích rằng sự quan tâm đôi khi lại biến thành nỗi xấu hổ nếu không đúng chỗ, cô ấy thanh minh rằng tại lo lắng, muốn tìm thêm  ý kiến, kinh nghiệm từ người khác cho tôi mau khỏi bệnh, chứ không có ý gì khác. Tôi biết Mai thương chồng nhưng cái tính khoe mẽ ấy dường như ăn sâu vào máu, góp ý bao nhiêu lần vẫn chứng nào tật nấy.

Có phải tôi quá khắt khe hay là vợ tôi thật sự không biết giữ ranh giới riêng tư cho gia đình? Tôi thành đạt ngoài xã hội nhưng về đến nhà lại cảm thấy bất lực trước cách sống của vợ. Chuyện công khai bệnh tình của tôi chỉ là một giọt nước tràn ly, còn những điều nhỏ nhặt khác, liệu tôi phải chịu đựng đến bao giờ? Tôi phải làm gì để cô ấy thay đổi?

Chia sẻ