Mỗi ngày đi làm, em lại nơm nớp lo sợ bị sếp quấy rối, đòi chuyển việc thì bố mẹ không cho

Hướng Dương,
Chia sẻ

Em thật sự khó nghĩ vì chỗ này lương thưởng khá cao, không phải nơi có thể dễ dàng xin việc được.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào chị Hướng Dương!

Em có chuyện này thật sự rất khó nói, em không biết phải giải quyết ra sao với trường hợp này. Công việc của em hiện tại cũng tạm ổn, lương 15 triệu. Để có được công việc này, bố mẹ em cũng mất khá nhiều thời gian tạo mối quan hệ rồi nhờ vả này kia. Đây là một công ty lớn, nhưng vẫn là quy mô công ty gia đình chị ạ.

Vì sếp cho đến các trưởng phòng đều là người nhà của sếp hết, tất nhiên chế độ lương thưởng thì cũng không quá tệ. Công việc có quy trình rồi nên ban đầu dù hơi bỡ ngỡ nhưng em vẫn được hướng dẫn và cũng không quá khó khăn khi hòa nhập.

Nhưng có một vấn đề là giám đốc của em thường xuyên có hành vi động chạm nhân viên, không chỉ em mà cả các nhân viên nữ khác cũng bị. Dù mới vào được vài tháng nhưng nhiều lần em bị sếp vỗ vai, sờ bàn tay, rồi nói vài lời nói khen cơ thể em này nọ.

Mỗi ngày đi làm, em lại nơm nớp lo sợ bị sếp quấy rối, đòi chuyển việc thì bố mẹ không cho - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Dù sếp vừa nói vừa cười phá lên như đùa nhưng em thấy có vẻ chẳng phải là chuyện đùa, em rất khó chịu về chuyện đó. Hôm trước em lên ký giấy tờ, sếp còn rủ em hôm nào đi cà phê riêng với chú cho hai chú cháu dễ bàn công việc, trong khi rõ ràng phòng sếp là phòng riêng, nhưng sếp em bảo thích ra ngoài không gian lãng mạn hơn.

Bây giờ mỗi ngày đi làm là cảm thấy sợ hãi, em có nói với bố mẹ thì bố mẹ em cứ gạt đi bảo sếp có gia đình rồi không dám làm gì đâu, lần sau cứ tránh chạm mặt là được. Em muốn chuyển việc mà bố mẹ em cứ không cho bảo giờ đi làm ở đâu được lương tốt như thế bây giờ, mình cứ khéo léo và đề phòng cẩn thận là được. Em sợ hãi lắm, em biết phải làm sao đây?

Mỗi ngày đi làm, em lại nơm nớp lo sợ bị sếp quấy rối, đòi chuyển việc thì bố mẹ không cho - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Bạn thân mến!

Mình muốn nói với bạn rằng bạn đang bị quấy rối tình dục bởi một người có quyền lực, và đây là vấn đề nan giải bởi người quấy rối bạn lại là người có thể kiểm soát bạn và điều khiển công việc của bạn. Việc lên tiếng cũng không hề dễ dàng bởi mọi người thường sợ và không dám động chạm đến sếp.

Hướng Dương không biết bạn có thể đủ mạnh mẽ tới mức nào để sẵn sàng chống lại việc quấy rối tình dục, nhưng nếu tiếp tục, có thể mức độ quấy rối ngày càng tăng lên, nghiêm trọng hơn và tồi tệ hơn. Hiện tại bạn cảm thấy sợ hãi lo lắng, rồi sau đó có thể là những chuỗi ngày căng thẳng tuyệt vọng và mất năng lượng để tập trung cho công việc.

Vì vậy, trước mắt bạn hãy đề phòng bằng cách nên bật ghi âm mỗi khi bước vào phòng sếp hoặc lưu giữ lại các bằng chứng nếu có về việc bị quấy rối tình dục, tìm người làm chứng cho bạn. Còn nếu bị sếp quấy rối, hãy thẳng thắn nói không với tất cả các hành động khiến bạn thấy mình không thoải mái. Bạn cần nói chuyện cương quyết và rõ ràng hơn, nói ra cả những vấn đề tâm lý của mình để bố mẹ hiểu và ủng hộ cho mọi quyết định của bạn.

Bạn cũng cần thuyết phục bố mẹ rằng: khi bạn thỏa mái và vui vẻ thì năng lượng làm việc sẽ tốt và sẽ giúp cho bạn làm bất cứ công việc gì cũng đạt hiệu quả tốt nhất, và nếu bạn có năng lực bạn hoàn toàn có thể tìm những công việc tốt tương tự như vậy với môi trường làm việc văn minh tử tế.

Chúc bạn mạnh mẽ!

Chia sẻ