BÀI GỐC Đến giờ khi hiểu lí do người yêu cũ bỏ đi, tôi mới nhận ra bộ mặt thật của người tôi gọi bằng "chồng" suốt 10 năm trời

Đến giờ khi hiểu lí do người yêu cũ bỏ đi, tôi mới nhận ra bộ mặt thật của người tôi gọi bằng "chồng" suốt 10 năm trời

Chồng tôi đã có một hành động thật khó chấp nhận!

3 Chia sẻ

Xinh đẹp và có chút nhan sắc, tôi bị sếp quấy rối suốt nhiều tháng trời mà chưa biết làm thế nào để giải quyết

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi thật sự rất khổ tâm trước những lời nói và hành động quấy rối của ông sếp này.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Tôi năm nay hơn 27 tuổi, hiện tại đang làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu. Tự nhận xét về mình, tôi thấy bản thân là một người phụ nữ có nhan sắc, khéo léo và biết ăn nói nên rất được lòng các sếp. Công việc của tôi cũng thường xuyên phải tiếp xúc với các sếp lớn, nên không ít lần tôi rơi vào tình huống khó xử khi bị sếp quấy rối mà không biết phải làm thế nào.

Xinh đẹp và có chút nhan sắc, tôi bị sếp quấy rối suốt nhiều tháng trời mà chưa biết làm thế nào để giải quyết - Ảnh 2.

Minh họa: Khuyết danh.

Có lần, sếp hướng dẫn tôi các thao tác làm việc. Anh ta nói rất qua loa khiến tôi không hiểu và buộc phải hỏi lại. Chỉ đợi có thế, lần này anh ta cầm tay tôi để chỉ việc. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Những ngón tay của anh ta cứ xoa và mơn trớn bàn tay tôi khiến tôi nổi gai ốc.

Lần khác, anh ta lại gửi cho tôi (qua điện thoại) đường dẫn một bài viết đề cập đến tác dụng của việc làm "chuyện ấy". Một lần khác nữa, anh ta gửi hình ảnh khiêu dâm cho tôi. Khi tôi phản ứng, anh ta cợt nhả trả lời: "Anh gửi nhầm".

Một trong những sự việc khiến tôi nổi da gà và phát sợ nhất là lần đến kho kiểm tra, gặp tôi anh ta chào tôi: "Người em sáng nay thơm quá".

Những hành động và từ ngữ đầy hàm ý, những lần động chạm vô tình khiến tôi luôn phải đề cao cảnh giác mỗi khi tiếp xúc với sếp. Cho đến một ngày, tôi đang ở kho để kiểm tra hàng muộn thì sếp đi nhậu say về ghé qua công ty. Anh ta ngỏ lời đưa tôi về nhà, vì trời cũng tối nên tôi đồng ý. Đến khi lên xe, anh ta ngỏ lời thẳng thắn yêu cầu tôi làm "chuyện ấy" với anh ta. Quá khiếp sợ, tôi một mực đòi cho tôi xuống xe thì anh ta tấp xe vào bụi rậm và giở trò, may mà vì anh ta đang say nên tôi vùng vẫy thoát được và bắt taxi về nhà.

Hiện tại tôi đã có ý định làm đơn xin thôi việc, nhưng tôi muốn làm sao vạch trần được bộ mặt đồi bại của tên sếp này để những cô gái khác không phải chịu cảnh như tôi. Nếu được rất mong Hướng Dương cho tôi lời khuyên. Tôi cảm ơn vô cùng.

Xinh đẹp và có chút nhan sắc, tôi bị sếp quấy rối suốt nhiều tháng trời mà chưa biết làm thế nào để giải quyết - Ảnh 3.

Chào bạn,

Chưa bao giờ chốn công sở là một nơi dễ sống, nhất là khi phải đối mặt với một vị sếp có máu "dê xồm". Đọc đến cuối khi nghe thấy quyết định nghỉ việc của bạn, Hướng Dương rất mừng vì lẽ ra bạn phải làm điều đó từ lâu rồi chứ không phải để đến lúc "cưỡng hiếp bất thành" xảy ra mới quyết.

Còn về việc bạn muốn vạch mặt tên sếp đó thì có khó gì. Rõ ràng bạn có bằng chứng ở những tin nhắn trước đây anh gạ gẫm với hình ảnh nhạy cảm. Bạn chỉ cần gửi nó theo luồng mail cơ quan để ai cũng thấy. Vậy là tên "dê xồm" không thể còn mặt mũi mà giở trò với bất cứ ai nữa rồi.

Rất có thể tên sếp sẽ còn gây khó dễ khi bạn làm hắn bẽ mặt trước mọi người, nên sau khi cho hắn một bài học, hãy chủ động gặp hắn (nhớ dẫn theo một người đàn ông tin cậy) để nói chuyện phải trái, trắng đen với lời lẽ quyết liệt để hắn phải tâm phục khẩu phục.

Mong bạn sớm có một cuộc sống và công việc tuyệt vời hơn. Thân thương!

Chia sẻ