Mỗi lần đón con đi chơi, chồng cũ đều ngửa tay xin tôi vài đồng để cho con đi ăn uống

Hướng Dương,
Chia sẻ

Nhưng trên facebook, anh ta lại tỏ ra mình thương con, lo cho con mọi bề.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.

Thật, tôi quá bức xúc nên mới gửi tâm sự cho chị. Tôi đã ly dị và đang nuôi hai đứa con chị ạ, vợ chồng tôi chia tay vì mâu thuẫn và hơn hết anh là người vô cùng thiếu trách nhiệm, lười biếng và chả chịu bỏ ra một đồng tiền chi tiêu trong gia đình. Chán quá tôi quyết định ly hôn và nhận nuôi hai đứa, anh đồng ý luôn với điều kiện thỉnh thoảng anh qua đón con về nhà anh chơi.

Từ ngày ly dị tới giờ là gần 1 năm, anh chẳng bao giờ đưa cho tôi một đồng để nuôi con hay cho con ăn học, một mình tôi bươn chải vừa đi làm vừa bán hàng online để kiếm thêm thu nhập cho con cuộc sống tốt hơn. Anh ta thì buông thả bia rượu gái gú suốt ngày, làm được bao nhiêu tiền chỉ để ăn chơi, có khi vài ngày mới gọi điện để hỏi thăm con được một bữa.

Mỗi lần đón con đi chơi, chồng cũ đều ngửa tay xin tôi vài đồng để cho con đi ăn uống - Ảnh 2.

Minh họa: Tất Sỹ

Cuối tuần hoặc hôm nào rảnh thì anh ta có về đón con đi chơi, nhưng chị ạ, tôi rất bực bội vì đến đón con đưa con đi chơi anh ta phải ngửa tay xin tiền tôi để cho con ăn uống và chơi ngày hôm đó, lần nào cũng gãi đầu gãi tai kêu hết tiền, thương con chúng nó háo hức được đi chơi với bố nên tôi lại phải đưa tiền cho.

Không những thế, anh ta còn chụp ảnh con lên facebook và nói những lời lẽ khiến ai cũng tưởng anh ta thương con, lo cho con hết mọi bề, rồi ai cũng ái ngại cho hoàn cảnh của anh ta khi ly dị. Nào ai có ở trong hoàn cảnh của tôi đâu mà biết tôi khổ thế nào.

Giờ tôi không muốn cho chồng tôi qua thăm và đón con nữa chị ạ, tôi có nên làm thế không?

Mỗi lần đón con đi chơi, chồng cũ đều ngửa tay xin tôi vài đồng để cho con đi ăn uống - Ảnh 3.

Chào bạn thân mến!

Có lẽ việc quyết định ly hôn cũng là điều khó khăn, nhưng mình tin rằng trong mỗi hành động của mình bạn cũng đều rất thận trọng. Bản thân bạn cũng là người giỏi giang khi một mình chăm sóc hai đứa con lại vẫn xoay sở được đủ kinh tế để lo cho con ăn học, Hướng Dương rất cảm phục bạn điều ấy.

Hậu ly hôn thường là thiệt thòi nhất bởi chúng sẽ bị giằng co giữa bố và mẹ. Ly hôn không phải là điều xấu mà quan trọng là người được quyền nuôi dưỡng có sẵn sàng gạt bỏ mọi cái tôi và mọi sự oán giận về nửa kia để các con có được trọn vẹn tình yêu thương với cả hai không.

Như bạn nói chồng bạn có vẻ rất ba hoa, hay khoe khoang, tuy vậy tôi thấy dường như anh ta cũng rất quan tâm và thương con, vẫn tạo cơ hội để đưa con đi chơi và cho chúng duy trì tình cảm với bố. Bạn có thể bị tổn thương nhưng con bạn vẫn cần cảm nhận được tình thương của cả hai để khiến chúng không thấy bị hụt hẫng bạn ạ.

Nếu anh ta không có tiền, bạn nên thỏa thuận trước, nói rõ ràng về việc bạn đã không yêu cầu quyền chu cấp tài chính thì anh ta cũng phải biết trân trọng điều đó. Bạn cũng không nên thỏa thuận việc đưa tiền, vì nhiều lần sẽ trở thành thói quen khiến anh ta ỉ lại. Anh ta cần phải có trách nhiệm với con cái, không chỉ là việc dành thời gian mà cả tiền bạc nữa.

Ly hôn không phải là chuyện thắng thua, vì xét cho cùng, những người hiểu bạn sẽ không có nhiều đâu, vì thế hãy dựa vào chính bạn để tồn tại như cách bạn vẫn đang làm, quan trọng, đừng đưa con làm bàn đạp để tính toán với nhau. V ới con bạn thì mãi mãi anh ta vẫn là bố của chúng dù anh ta có là người như thế nào. Tốt xấu rồi chúng sẽ dần hiểu bạn ạ. Bạn cứ sống thật tốt, và dành tình yêu với chúng cho trọn vẹn là đủ.

Bạn cứ thẳng thắn chia sẻ với anh ấy, còn nếu anh ấy không thể đưa con đi chơi vì không có tiền thì bố con tự đưa nhau về nhà nấu ăn cũng là một cách tốt. Có nhiều cách để khiến các con bạn được vui khiến bạn cũng không phải đắn đo bực bội.

Chúc bạn sớm tìm lại được sự tích cực.

Thân mến! Hướng Dương!

Chia sẻ