Mỗi khi dẫn người yêu về, bố mẹ tôi bỗng trở nên khó tính và truy vấn dồn dập khiến các cô bạn gái phải "chạy mất dép"

Chị Hướng Dương,
Chia sẻ

Vài năm trở lại đây, bố tôi đột nhiên rất khó tính và bất cứ chuyện gì ông cũng đem ra đay nghiến khiến tôi bị tổn thương và chạnh lòng.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Em chào chị Hướng Dương ạ!

Em hiện tại 21 tuổi (em là nam ạ), đang là sinh viên năm thứ 3. Hiện tại thì vẫn đang sống cùng bố mẹ do trên em có anh trai đã lập gia đình và ra ở riêng rồi nhưng bây giờ có một số điều em đang lăn tăn nên em lên đây xin chị cho em lời khuyên ạ.

Chẳng hiểu tại sao khoảng vài năm trở lại đây, bố em rất khó tính, chuyện nhỏ nhặt đến mấy cũng chấp nhặt rồi đem ra nói em trong khi em chẳng làm gì sai cả. Đến khi em cất lời thì cả bố lẫn mẹ đều nói em hỗn hào. Thực ra em chỉ giải thích là chuyện nhỏ, bố mẹ đừng chấp nhặt quá mà họ không nghe làm em rất buồn và chạnh lòng. Em nghĩ chắc bố mẹ cho rằng anh trai em lấy vợ hơi sớm nên họ áp đặt những thứ vô lý đó lên em.

Mỗi khi dẫn người yêu về, bố mẹ tôi bỗng trở nên khó tính và truy vấn dồn dập khiến các cô bạn gái phải "chạy mất dép" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Bố mẹ không hiểu giới trẻ như em thì cũng phải nghĩ thoáng hơn một chút, đằng này họ vẫn giữ tư tưởng cũ là phải xét nét người yêu của con trai, giống như "hỏi cung", làm em là con trai mà còn thấy ngột ngạt, nói gì đến con gái người ta đâu ạ.

Vì thế mà em đã trải qua 2 mối tình rồi mà đều kết thúc trong buồn bã, cũng bởi lối suy nghĩ cổ hủ đó của bố mẹ.

Nhiều người sẽ không hiểu, cho là em nhu nhược, thực ra không phải, tính em khá cứng rắn nên luôn phản bác lại những gì em cảm thấy sai. Thế nhưng bố mẹ vẫn cho là đúng và luôn áp đặt em theo lối suy nghĩ đó ạ.

Vậy chị có thể cho em xin lời khuyên để họ hiểu và tôn trọng em hơn? Em xin được giấu email và tên ạ.

Mỗi khi dẫn người yêu về, bố mẹ tôi bỗng trở nên khó tính và truy vấn dồn dập khiến các cô bạn gái phải "chạy mất dép" - Ảnh 3.

Chào em trai,

Em có biết từ lúc nào bố em trở nên khó tính không? Liệu có phải từ lúc em bắt đầu dậy thì? Có lẽ bởi bố sợ em sẽ có tính cách phản nghịch và học hỏi theo những điều xấu, bạn xấu nên bố em khó tính để gò ép em đi vào khuôn khổ. Đó là suy nghĩ của rất nhiều bậc làm cha mẹ em ạ. Họ lo cho con cái nhưng lại không chịu lắng nghe để thấu hiểu con cái muốn gì, mà luôn áp đặt điều mình nghĩ là đúng, là tốt cho con.

Giống như việc em thích làm gì đó bay bổng, tự do nhưng phụ huynh thì lại muốn em yên ổn, an toàn và lúc nào cũng trong tầm mắt họ. Điều đó chứng tỏ em và bố mẹ đang thiếu những cuộc trò chuyện chia sẻ với nhau đấy.

Không ai có thể thấu hiểu mình khi mình không chia sẻ. Vì thế em hãy nói ra suy nghĩ và định hướng của mình để bố mẹ hiểu, khi hiểu thì họ sẽ tin tưởng và cảm thấy em có thể tự quyết định được những việc liên quan tới bản thân. Đừng phản bác lại ý kiến của bố mẹ theo cách cứng rắn em ạ, bởi bố mẹ em sẽ nghĩ rằng em đang cố gắng chống đối lại họ. Mà hãy nói chuyện như người lớn, dùng những cuộc đối thoại và hành động thể hiện mình có trách nhiệm với cuộc sống của mình để chứng minh cho bố mẹ thấy. Hãy xây dựng hình tượng của bản thân để bố mẹ có thể tin tưởng và sau này là dựa vào em.

Còn chuyện yêu đương thì tuổi này của em đang là độ tuổi sôi nổi nhiệt huyết, em có thể yêu, có thể trải nghiệm nhưng luôn nhớ phải trở thành một người có trách nhiệm, phải biết điểm dừng và đừng quá sa đà vào vấn đề tình cảm mà quên đi việc lớn nhất của mình bây giờ là học hành, ra trường, đi làm, có sự nghiệp vững chắc trong tay, đến lúc đó thì em hoàn toàn có thể khẳng định được mình rồi.

Chúc em luôn khỏe mạnh, vui vẻ và tràn ngập nhiệt huyết!

Hướng Dương.

Chia sẻ