"Minh Lan truyện": Tình chàng ý thiếp ngọt ngào thế này, bảo sao Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong không yêu nhau say đắm

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Nhìn Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong yêu đương nồng ấm thế này, bảo sao cặp đôi lại không thành vợ chồng ngoài đời thực.

Tập 48 - 49 của phim truyền hình Minh Lan truyện vừa lên sóng với loạt diễn biến hấp dẫn xoay quanh cặp đôi Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) - Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong). Ở thời điểm hiện tại, Cố Đình Diệp đang là người rất được hoàng đế trọng dụng. Nhờ việc lập chiến công liên tục, Cố Đình Diệp trở thành công thần, mỗi hành động - lời nói đều khiến quần thần nể phục.

Minh Lan truyện: Tình chàng ý thiếp ngọt ngào thế này, bảo sao Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong không yêu nhau say đắm - Ảnh 1.

Minh Lan truyện: Tình chàng ý thiếp ngọt ngào thế này, bảo sao Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong không yêu nhau say đắm - Ảnh 2.

Cố Đình Diệp xin tội cho các anh em nhà họ Cố trước mặt hoàng đế.

Ở tập 49 Minh Lan truyện, Cố Đình Diệp cả gan xin tội cho anh em nhà họ Cố ngay trong buổi thiết triều. Dù không hài lòng với hành động của Cố Đình Diệp nhưng hoàng đế vẫn đồng ý tha tội. Cuối cùng, Cố Đình Diệp còn được phong làm hầu tước, bổng lộc và vị thế phải gọi là tăng lên vượt bậc.

Trước khi cưới Minh Lan, Cố Đình Diệp từng là đứa con ngỗ nghịch, chàng thường xuyên ra ngoài uống rượu, gây sự và gây huyên náo khắp kinh thành. Lấy lý do Cố Đình Diệp chỉ toàn gây chuyện xấu, bà mẹ kế - Cố đại nương tử đã vu oan chàng hại chết Cố lão gia, đồng thời đuổi ra khỏi nhà chẳng thương tiếc.

Minh Lan truyện: Tình chàng ý thiếp ngọt ngào thế này, bảo sao Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong không yêu nhau say đắm - Ảnh 3.

Minh Lan truyện: Tình chàng ý thiếp ngọt ngào thế này, bảo sao Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong không yêu nhau say đắm - Ảnh 4.

Tình cảm giữa đôi vợ chồng trẻ ngày càng mặn nồng.

Đến lúc quay trở về uy phong lẫm liệt, Cố Đình Diệp mới ra mặt trị tội từng người. Ngày trước, ai có lỗi với chàng, chàng trả ngay không khoan nhượng. Thậm chí, lúc mẹ kế có ý ức hiếp Minh Lan, Cố Đình Diệp cũng thẳng thắn chê trách. Đỉnh điểm của câu chuyện Cố Đình Diệp - Minh Lan đồng lòng trừng trị đám người nhà họ Cố là lúc cuộc họp gia đình căng thẳng được tổ chức.

Chú của Cố Đình Diệp và Cố đại nương tử cứ ra sức chứng tỏ rằng mình là người bị hại. Tiếp đến, họ yêu cầu Đình Diệp phải đối xử với họ cung kính, lễ phép. Để làm cho mọi chuyện càng thêm rắc rối, Cố đại nương tử lấy nước mắt ra làm trò. Nhưng rất tiếc, chiêu này không có hiệu quả, Cố Đình Diệp cứ thế đuổi thẳng đám người ra khỏi nhà. Minh Lan đứng gần bên chứng kiến, cứ gọi là vừa bối rối mà lại vừa buồn cười.

Minh Lan truyện: Tình chàng ý thiếp ngọt ngào thế này, bảo sao Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong không yêu nhau say đắm - Ảnh 5.

Minh Lan truyện: Tình chàng ý thiếp ngọt ngào thế này, bảo sao Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong không yêu nhau say đắm - Ảnh 6.

Minh Lan truyện: Tình chàng ý thiếp ngọt ngào thế này, bảo sao Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong không yêu nhau say đắm - Ảnh 7.

Minh Lan truyện: Tình chàng ý thiếp ngọt ngào thế này, bảo sao Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong không yêu nhau say đắm - Ảnh 8.

Cố đại nương tử đã bị vạch mặt là người gian xảo, điêu ngoa.

Sau cái đêm đuổi người đi ấy, Cố Đình Diệp - Minh Lại lại ân ái trò chuyện với nhau. Tuy chỉ mới cưới song cặp đôi tỏ ra khá am hiểu đối phương, chỉ một hành động nhỏ, Cố Đình Diệp - Minh Lan cũng biết người còn lại muốn nói gì. Tình chàng ý thiếp ngọt ngào như mật, trong khoảnh khắc Minh Lan nhẹ nhàng gọi Đình Diệp là "Nhị Lang", khán giả như muốn vỡ òa vì cặp đôi này.

Minh Lan truyện: Tình chàng ý thiếp ngọt ngào thế này, bảo sao Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong không yêu nhau say đắm - Ảnh 9.

Minh Lan truyện: Tình chàng ý thiếp ngọt ngào thế này, bảo sao Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong không yêu nhau say đắm - Ảnh 10.

Vợ chồng son yêu nhau thế này thì có đáng yêu không.

Yêu trong phim mặn nồng đến thế, vậy nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi Cố Đình Diệp - Phùng Thiệu Phong và Minh Lan - Triệu Lệ Dĩnh trở thành một cặp ngoài đời thực.

Chia sẻ