"Minh Lan truyện": Đàn bà như Mạn Nương - Lý Y Hiểu, là người đến trước nhưng lại mất chồng vì quá độc ác

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Mạn Nương hóa ra chẳng phải cô gái nhu mì, yêu đương nồng ấm, sẵn sàng làm tất cả cho Cố Đình Diệp như những gì người xem tưởng tượng. Mạn Nương là kiểu người mà thiên hạ vẫn hay kháo nhau rằng: người không vì mình trời tru đất diệt!

Phim truyền hình Minh Lan truyện do Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đóng chính hiện đang phát sóng đến nửa chặng đường. Khác với những dự án cổ trang khác, Minh Lan truyện là một cuốn phim chầm chậm, tinh tế, khắc sâu diễn biến tâm lý của từng nhân vật. Nếu tìm những màn chém giết thảm thương hay ngôn tình nở rộ ngọt ngào, chắc chắn không có ở Minh Lan truyện.

Minh Lan truyện: Đàn bà như Mạn Nương - Lý Y Hiểu, là người đến trước nhưng lại mất chồng vì quá độc ác  - Ảnh 1.

Phim chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng đủ làm người xem vỡ òa thích thú khi từng nhân vật trưng trổ những nét tính cách độc đáo của mình. Mạn Nương (Lý Y Hiểu) - nàng tì thiếp có vẻ ngoài xinh đẹp, nhu mì của Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong) chính là nhân vật đáng xem như thế!


Tưởng rằng là cô gái nhất mực chung tình


Đầu phim, Mạn Nương xuất hiện với dáng vẻ nhu mì, giọng nói ngọt ngào, dễ chịu. Nàng vừa đến đã khiến khán giả ngạc nhiên khi cầu xin vú nuôi của Cố Đình Diệp rằng dẫu có làm thân trâu ngựa gì cũng chịu, chỉ cần được ở cạnh Nhị Lang, chăm sóc chàng 3 bữa cơm chu đáo. Vậy rồi Mạn Nương nói ngay chuyện đã sinh cho Cố Đình Diệp 2 đứa con xinh xắn, trong đó có 1 bé trai và 1 bé gái.

Minh Lan truyện: Đàn bà như Mạn Nương - Lý Y Hiểu, là người đến trước nhưng lại mất chồng vì quá độc ác  - Ảnh 2.

Người phụ nữ như Mạn Nương, dễ làm người ta say đắm. Bởi có ai trên đời dễ dàng về làm thiếp cho người khác mà chẳng cầu mong bất cứ danh phận nào? Rồi người đời sẽ nhòm ngó, đánh giá Mạn Nương thế nào? Gia đình và dòng tộc có vì chuyện "không chồng đã sinh 2 đứa trẻ" mà đuổi nàng đi?

Vô số câu hỏi đổ dồn vào Mạn Nương thời điểm ấy đều được giải thích rằng nàng yêu Cố Đình Diệp thực lòng thực dạ. Mọi thứ càng hợp lý hơn khi Mạn Nương tiết lộ là ban đầu, khi mới gặp Đình Diệp, nàng chẳng hề biết chàng là Nhị Lang của Cố hầu phủ. Mạn Nương ở bên Đình Diệp chỉ là vì yêu. Nếu không có tình cảm, ắt hẳn nàng chẳng thể vì Đình Diệp mà 2 lần sinh nở bất chấp thói đời độc ác thêu dệt xung quanh mình!

Minh Lan truyện: Đàn bà như Mạn Nương - Lý Y Hiểu, là người đến trước nhưng lại mất chồng vì quá độc ác  - Ảnh 3.

Tiếp đến, Mạn Nương lại lấy lòng người xem với hàng loạt phân đoạn thể hiện sự am hiểu, quan tâm Cố Đình Diệp tận tường. Buổi sáng, nàng thức dậy sớm chuẩn bị bữa ăn. Rồi nàng lại chăm sóc các con, dạy chúng về điều hay lẽ phải. Mỗi bước Mạn Nương đi, mỗi lời Mạn Nương nói ra đều chiếm được cảm tình của khán giả.

Người xem cứ luôn đặt câu hỏi rằng liệu cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế thì sóng gió gì sẽ đến với Mạn Nương đây? Rồi đến ngày đẹp trời nào đó, Cố Đình Diệp có phụ bạc Mạn Nương hay không? Nếu chuyện này thực sự xảy ra, ai sẽ là người bảo vệ, chở che cho Mạn Nương cùng 2 đứa trẻ?

Minh Lan truyện: Đàn bà như Mạn Nương - Lý Y Hiểu, là người đến trước nhưng lại mất chồng vì quá độc ác  - Ảnh 4.

Đã có những lúc Mạn Nương là cô gái đáng yêu, hồn hậu, chân thành trong mắt người xem như thế!

Nhưng! Ai rồi cũng khác, cây kim trong bọc dẫu giấu cách mấy sẽ có ngày lòi ra. Màn lật mặt đáng sợ của Mạn Nương ở Minh Lan truyện khiến người xem giật thót đặt ngay câu hỏi: Liệu rằng lòng dạ đàn bà đã là độc ác nhất thế gian này hay chưa?


Hóa ra lại độc ác đến mức ai cũng hoảng sợ


Giữ được cũng là nàng mà đánh mất tất cả cũng do nàng tự gây ra! Mạn Nương hóa ra chẳng phải cô gái nhu mì, yêu đương nồng ấm, sẵn sàng làm tất cả cho Cố Đình Diệp như những gì người xem tưởng tượng. Mạn Nương là kiểu người mà thiên hạ vẫn hay kháo nhau rằng: người không vì mình trời tru đất diệt!

Minh Lan truyện: Đàn bà như Mạn Nương - Lý Y Hiểu, là người đến trước nhưng lại mất chồng vì quá độc ác  - Ảnh 5.

Ngay từ khi mới gặp Cố Đình Diệp, Mạn Nương đã biết rõ thân phận công tử của chàng. Chính vì muốn trèo cao, nàng mới bất chấp sĩ diện, cố theo chân Cố Đình Diệp cho bằng được. Rồi bằng tài ăn nói và nhan sắc hơn người, Mạn Nương dễ dàng trở thành thê thiếp của Đình Diệp. Sống với nhau vài năm, Mạn Nương sinh ngay 2 đứa trẻ. Mạn Nương làm tất cả mọi thứ chỉ để bảo đảm rằng cuộc sống sau này đủ đầy, sung túc.

Khi Cố Đình Diệp sa cơ lỡ vận, Mạn Nương mang tài sản đi cầm cố để bỏ vào túi riêng. Trước đó, nàng ta còn đến phủ họ Dư để đe dọa, uy hiếp Dư Yên Nhiên (Đặng Sa) đừng nhận lời làm vợ cả của Cố Đình Diệp. Giỏi ca hát thì cũng giỏi khua môi múa mép, tuyệt chiêu mà Mạn Nương hay sử dụng ấy chính là làm ra vẻ yếu đuối, đáng thương.

Minh Lan truyện: Đàn bà như Mạn Nương - Lý Y Hiểu, là người đến trước nhưng lại mất chồng vì quá độc ác  - Ảnh 6.

Cô nàng này thông minh ở chỗ biết đâm thọt vào yếu điểm của người khác. Dẫu cho người đời coi khinh cỡ nào, Mạn Nương vẫn cứ diễn bài đáng thương để lợi lộc đổ về phía mình. Mạn Nương luôn toan tính, lo liệu kỹ càng cho từng đường đi nước bước. Thứ mà nàng ta muốn có, nhất định giành về dù cho phải trả bằng cái giá đắt nào.

Nhưng có nằm mơ Mạn Nương cũng chẳng ngờ mưu kế của nàng đã bị Cố Đình Diệp phơi bày. Trong một đêm u tối, Cố Đình Diệp bắt Mạn Nương phải thú nhận hết mọi lỗi lầm. Đình Diệp chỉ rõ chuyện Mạn Nương cố tình tiếp cận, gây sức ép khiến Dư Yên Nhiên từ bỏ hôn sự, cuối cùng dẫn đến cái chết tức tưởi của Dư lão gia. Cố Đình Diệp cũng lật tẩy chiêu bài cướp trắng trợn tài sản mà Mạn Nương dày công dàn dựng.

Khi bị Đình Diệp đuổi đi, Mạn Nương chống trả bằng cách "cắn chàng" một nhát thật đau. Ấy là khi người xung quanh lơ là phòng bị, nàng bắt bé trai Xương Nhi bỏ trốn cùng mình. Cha ruột vừa mới qua đời, lại bị Mạn Nương phản bội, nay còn mất cả Xương Nhi, Cố Đình Diệp đau lòng khôn xiết. Xót xa thay Cố Đình Diệp, cả đời tin tưởng, thương yêu Mạn Nương, nhưng đến khi mở mắt nhìn cuộc đời, chàng chỉ nhận về sự cay đắng!

Minh Lan truyện: Đàn bà như Mạn Nương - Lý Y Hiểu, là người đến trước nhưng lại mất chồng vì quá độc ác  - Ảnh 7.

Đàn bà như Mạn Nương, quả là hay cho câu độc ác hết phần thiên hạ. Nếu đã không thể yên ổn sống bên Cố Đình Diệp thì nàng ta ép tất cả mọi người phải chịu khổ với mình. Nhà họ Cố tan tành, Cố lão gia qua đời, Cố Đình Diệp bị đuổi đi, tất cả đều vì Mạn Nương mà ra!

Sóng gió này, là nghiệp mà Đình Diệp phải chịu, vì không ai khác, chính chàng đã ưu ái, tạo điều kiện cho Mạn Nương độc ác! Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng? Đặc biệt, với cô gái dã tâm, toan tính như Mạn Nương, làm gì có chuyện sẽ ngồi yên một chỗ chờ ngày mất tất cả?

Minh Lan truyện: Đàn bà như Mạn Nương - Lý Y Hiểu, là người đến trước nhưng lại mất chồng vì quá độc ác  - Ảnh 8.

Đến tập 49 của Minh Lan truyện, Mạn Nương chính thức trở về cùng với 1 con dao găm. Trong lúc Cố Đình Diệp không phòng bị, nàng ta lại cắm thẳng con dao sắc nhọn ấy vào lồng ngực chàng. Đừng nói chi ân tình xưa cũ, phàm là điều khiến nàng ta cảm thấy bất lợi, Mạn Nương cũng sẵn sàng đạp dưới chân! Độc ác, bất cần như Mạn Nương, quả là vừa gây ghê sợ, vừa làm người xem tò mò về những đường đi nước bước sẽ diễn ra trong hành trình sắp tới của nàng!

Chia sẻ