Mệt mỏi xếp hàng từ nửa đêm chờ mua vé xe về quê ăn Tết

Trần Hằng,
Chia sẻ

Theo ghi nhận của PV, ngay từ 7h00 sáng ngày 20/1, cửa số 1B bến xe Miền Đông đã chật kín người xếp hàng mua vé Tết.

Mệt mỏi xếp hàng từ nửa đêm chờ mua vé xe về quê ăn Tết 1
Các tuyến bán trước vé xe tết bao gồm: Đông Hà (Quảng Trị), Hà Tỉnh, Huế, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bồng Sơn (Bình Định, Qui Nhơn và Phú Yên. Do tâm lý sợ “cháy” vé như mọi năm nên nhiều người dân đã chủ động có mặt tại bến xe từ 3h00 sáng với hy vọng sớm mua được vé xe về quê đón Tết. 

Mệt mỏi xếp hàng từ nửa đêm chờ mua vé xe về quê ăn Tết 2
Dòng người xếp thành hàng dài chờ đợi lấy số thứ tự để vào mua vé.

Mệt mỏi xếp hàng từ nửa đêm chờ mua vé xe về quê ăn Tết 3
Rất nhiều người vây quanh điểm bán vé chờ đợi đến lượt số thứ tự của mình.

Mệt mỏi xếp hàng từ nửa đêm chờ mua vé xe về quê ăn Tết 4

Mệt mỏi xếp hàng từ nửa đêm chờ mua vé xe về quê ăn Tết 5
Đến 10h00, do thức đêm và lạnh nên nhiều bạn sinh viên mệt mỏi ngủ thiếp đi trên băng ghế.

Mệt mỏi xếp hàng từ nửa đêm chờ mua vé xe về quê ăn Tết 6
Bên trong các quầy bán vé chật kín người. Nhiều người rất vui mừng sau khi mua được vé về quê ăn Tết.

Mệt mỏi xếp hàng từ nửa đêm chờ mua vé xe về quê ăn Tết 7
Nhiều quầy vé tuyến TP.HCM – Quảng Ngãi, TP.HCM – Phú Yên đã dán bảng thông báo hết vé ngày từ 20 đến 26 âm lịch.

Mệt mỏi xếp hàng từ nửa đêm chờ mua vé xe về quê ăn Tết 8
Trò chuyện với chúng tôi bạn Minh Tâm (SV ĐH Y Dược) chia sẻ: “Năm nào vé về Phú Yên cũng hết từ rất sớm, năm ngoái đến trễ không có vé về quê nên năm nay tôi phải chủ động đi sớm hơn. Dù có mặt tại bến xe từ lúc 4h00 sáng nhưng đến giờ vẫn chưa đến lượt số thứ tự của mình nữa”.

Mệt mỏi xếp hàng từ nửa đêm chờ mua vé xe về quê ăn Tết 9
Nghỉ bán vé số để xếp hàng từ sáng sớm, đến 11h00 trưa, bà Nguyễn Thị Ba đã cầm được tấm vé Tết trong tay: “Tôi rất vui khi đã có vé xe để về quê thăm con cháu của mình”.
Chia sẻ