Mệt mỏi và áp lực vì người yêu cũ của bạn trai quấy rầy

Chae Rin Lee,
Chia sẻ

Bạn trai em đang rất mệt mỏi vì áp lực của người yêu cũ và của cả gia đình. Bây giờ chúng em phải làm sao để thoát khỏi sự quấy rầy của chị ấy đây?

Em năm nay 23 tuổi. Còn anh năm nay đã 31 tuổi. Trước khi quen em, anh đã có 1 mối tình 9 năm với chị nhỏ hơn anh 2 tuổi. Do ba anh mất phải để tang nên dự định năm nay sẽ cưới.

Nhưng theo lời anh kể thì vào tháng 3 vừa rồi, chị người yêu cũ đã đòi chia tay, bảo là 2 người không hợp nhau và anh hãy cưới vợ khác đi. Đến cuối tháng 5 thì anh bắt đầu nhắn tin và gọi điện thoại nói chuyện với em. Ở bên cạnh nhau chúng em cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ.


Đến 1 ngày chị người yêu cũ của anh biết được anh có bạn gái, chị ấy bắt đầu thay đổi thái độ và muốn quay lại với anh. Anh không đồng ý thì chị ấy gọi điện thoại ra ngoài Bắc than vãn với mẹ anh và những người trong gia đình anh. Họ nghĩ anh bỏ chị ấy và mắng anh rất nhiều.

Vừa rồi mẹ anh vào, chị ấy đã gọi bố mẹ chị ấy lên nói chuyện với mẹ anh. Mẹ anh rất thích chị ấy và chị ấy cũng rất thân thiết với gia đình anh. Với lại mẹ anh tuổi cũng đã cao nên rất mong có cháu bồng nên bắt anh cưới chị. Trước mặt mọi người, anh đã hỏi tại sao chị ấy đã bỏ anh rồi bây giờ lại muốn làm vợ anh và chị ấy đã hoàn toàn im lặng. Mẹ anh thì không tin việc đó, một mực bênh chị ấy và bảo anh thế nào chứ làm gì có chuyện đó.


Em không biết bây giờ chị ấy đang toan tính những gì. Chị ấy đang dùng gia đình để gây sức ép với anh khiến anh rất mệt mỏi. Anh thì rất thương và sợ mẹ. Từ lúc mẹ vào là mẹ cứ bắt anh phải ở nhà, không cho đi làm, quản lý anh như 1 đứa con nít. Đến nỗi gọi điện thoại hay nhắn tin cho em là 1 điều rất khó đối với anh.

Mẹ anh tính rất bảo thủ, nói là phải nghe nên anh không nghe lời đã làm mẹ anh giận không nói chuyện với anh nữa. Nhiều lần anh nói dắt em về ra mắt mẹ anh nhưng em không đồng ý. Vì em nghĩ nếu bây giờ em mà về ra mắt thì gia đình anh sẽ nghĩ vì em mà anh và chị ấy chia tay nhau. Em sợ mọi người sẽ ghét em.


Vừa rồi ba chị ấy vừa mất. Mẹ anh bắt anh phải về quê chị ấy dự đám tang. Mọi người dưới quê chưa biết chuyện gì, bắt anh mặc tang phục như rể trong nhà nhưng anh không đồng ý.

Chị ấy vẫn giữ thái độ im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh nói là chỉ cần chị ấy buông tha anh thì bao nhiêu anh cũng cho chị ấy. Vì bây giờ anh cũng không còn yêu chị ấy nữa thì sống với nhau làm sao mà hạnh phúc. Chỉ cần chị ấy dứt khoát chia tay thì sẽ dễ dàng hơn. Anh đang rất mệt mỏi vì áp lực của chị ấy và của cả gia đình. Bây giờ chúng em phải làm sao để thoát khỏi sự quấy rầy của người yêu cũ anh ấy đây?

Chia sẻ