Mẹ vợ nói chia tài sản, tôi từ chối nhận đất đai, tiền bạc, chỉ mong được nhận "nuôi" một người khiến cả nhà trân trối nhìn nhau
Bố vợ đã mất rồi, tôi không còn muốn nhận tài sản gì ở nhà vợ nữa.
Tôi mang ơn sâu nặng của bố vợ. Ông là thầy dạy nghề cơ khí, sửa chữa cho tôi. Trong thời gian học nghề, tôi và con gái ông bén duyên rồi yêu nhau.
Mẹ vợ từng ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Bởi tôi xuất thân nhà nghèo khó, đông anh em, đất đai cũng không có. Còn nhà vợ khang trang, giàu có tiếng trong xóm. Vợ tôi là giáo viên, cũng được nhiều người đàn ông có vị trí trong xã hội theo đuổi. Nhưng không hiểu sao, cô ấy lại kiên quyết từ chối họ và yêu tôi.
Vấp phải sự ngăn cản từ mẹ vợ nhưng tôi lại nhận được sự ủng hộ từ bố vợ. Ông giúp tôi mở xưởng, đầu tư tiền bạc mua máy móc cho tôi. Nhờ kiên trì, siêng năng và trách nhiệm nên tôi dần có khách hàng quen. Sau khi xưởng cơ khí hoạt động ổn định, bắt đầu sinh lời lãi, tôi mới dám ngỏ lời cầu hôn với bạn gái.
Hiện tại, vợ chồng tôi có một cuộc sống rất hạnh phúc. Lượng công việc ngày một nhiều hơn nên tôi thuê thêm thợ. Mỗi tháng, nếu trừ hết các khoản chi phí, công thợ, tôi vẫn đem về cho vợ từ 50 - 55 triệu đồng.

Ảnh minh họa
Bố mẹ vợ sống với con trai nhưng khi đau bệnh, họ đều nhờ đến tôi. Anh trai vợ làm giảng viên đại học, thời gian rảnh rỗi không linh hoạt bằng tôi. Đợt bố vợ bệnh nặng, nằm ở viện 2 tuần, tôi là người chăm sóc chính. Công việc ở xưởng, tôi điều hành qua điện thoại.
Dù tận tình chạy chữa nhưng bố vợ tôi vẫn không qua khỏi. Ông mất rồi, tôi như mất đi một người thầy, người cha và người đồng hành trong công việc. Điều này khiến tôi hụt hẫng, buồn bã một thời gian.
Hôm qua là giỗ thứ 5 của bố vợ. Sau khi cúng kính xong, mẹ vợ gọi tất cả gia đình vào để chia tài sản theo di chúc mà bố mẹ đã lập trước khi ông mất. Trong đó, vợ chồng tôi được nhận mảnh đất rộng 300m2 cùng 500 triệu tiền tiết kiệm.
Ngay lập tức, tôi từ chối nhận đất nhận tiền, chỉ xin được nhận nuôi một người. Đó là mẹ vợ. Nghe tôi nói thế, cả nhà đều bất ngờ, ngỡ ngàng. Mẹ vợ cũng kinh ngạc tột cùng.
Tôi bảo trước đây, khi tôi chăm sóc bố ở bệnh viện, ông trăng trối là sau này muốn vợ chồng tôi chăm sóc mẹ. Ông không yên tâm khi để mẹ sống với vợ chồng anh trai. Chị dâu tôi là hướng dẫn viên du lịch, cứ đi công tác miết thì làm sao có thời gian chăm sóc bà.
Vợ tôi cũng tán thành ý kiến này. Cô ấy nói bây giờ tiền bạc nhà tôi không thiếu thốn nữa, chúng tôi cũng tự mua được 2 mảnh đất rồi. Nên tài sản, đất đai cứ để lại cho anh trai nhận, sau này thờ cúng tổ tiên. Chúng tôi chỉ nhận nuôi mẹ thôi.
Vấn đề là mẹ vợ không chịu đến ở với chúng tôi. Bà bảo sống ở đây quen rồi, sau này bà già yếu thì tính sau. Tôi nên thuyết phục làm sao để bà đồng ý đến nhà tôi, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bố vợ đây?