Mẹ vợ đi 3.000km đến nhà con rể xin ở nhờ nhưng trong túi chỉ có 200 nghìn, biết lý do, người đàn ông lập tức chở bà ngược về quê: "Không thể chấp nhận được"
Mối quan hệ giữa mẹ vợ và con rể khiến netizen xuýt xoa: Hiếm có khó tìm!
Mẹ vợ mang theo vali quần áo gõ cửa nhà con rể lúc 4h chiều
*Câu chuyện được chính chàng rể có tên Tăng Minh (40 tuổi, ở Trùng Khánh, Trung Quốc) đăng tải lên mạng xã hội Weibo, thu hút lượng tương tác cao.
Phải nói cuộc đời tôi may mắn cưới được Mỹ Lệ, cô ấy kém tôi 7 tuổi nhưng là người hiểu chuyện, biết đối nhân xử thế. Tôi cũng học được rất nhiều điều, thấy mình tốt lên mỗi ngày sau khi yêu và kết hôn cùng cô ấy. Cô ấy cũng sinh cho tôi một cô công chú nhỏ đáng yêu, năm nay 7 tuổi.

Người chồng rất yêu thương và thấu hiểu vợ. Ảnh minh họa.
Chúng tôi gặp nhau khi cô ấy đi thực tập ở công ty tôi đang làm việc. Mỹ Lệ nhỏ nhắn nhưng thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên vì luôn tràn đầy năng lượng và trách nhiệm trong công việc. Cô ấy từ một ngôi làng nhỏ ở Cáp Nhĩ Tân đến Trùng Khánh học vì được học bổng. Sau này, cô ấy chọn ở lại đây sống và làm việc vì kết hôn với tôi. Tết hoặc ngày lễ chúng tôi mới cùng nhau về nhà cô ấy một lần. Bố mẹ cô ấy đều làm nông, ngoài vợ tôi thì gia đình còn có 2 cậu anh trai.
Tôi cảm nhận rõ ràng thấy sự trọng nam khinh nữ của bố cô ấy. Những lần về nhà, thi thoảng, tôi vẫn thấy bố vợ thể hiện rõ tính gia trưởng với mẹ vợ, vợ tôi và cháu gái. Song, phận làm con rể tôi cũng chẳng dám có ý kiến gì nhiều. Hơn nữa, vợ chồng tôi cũng ở mấy hôm rồi đi, nín nhìn đi thì hơn.
Cho đến một ngày vào cuối tháng 2 vừa qua… Tôi vẫn nhớ như in hôm đó là thứ Bảy. Vợ tôi thì đưa con đi cắm trại ở trường còn tôi thì ở nhà, xử lý nốt công việc còn dang dở và nấu ăn chờ hai mẹ con về. Tuy nhiên, mới 4h chiều tôi đã thấy ai đó bấm chuông cửa. Định bụng mẹ con nhà nó về sớm thì ra mở cửa tôi ngỡ ngàng khi thấy mẹ vợ, đằng sau là một vali đồ to đùng.
Tôi liền đỡ mẹ vào nhà, rót nước cho mẹ uống. Từ khi lấy nhau đến nay, số lần mẹ vợ tôi lên thăm chúng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, những lần đó đều vội vàng lắm và lúc nào cũng báo trước để chúng tôi chuẩn bị. Vậy tại sao lần này bà lại lên bất ngờ như vậy? Sao lại mang nhiều đồ đạc thế này?
Tôi có vô số câu hỏi nhưng vẫn chưa biết nên mở miệng như thế nào thì mẹ vợ tôi mở lời trước. Bà ấy hỏi vợ tôi và cháu đi đâu, bà có chuyện muốn nói với hai vợ chồng. Tôi khuyên bà nên đi nghỉ trước vì đi tàu lên chỗ chúng tôi đã mất đến 2 ngày liền, chắc mẹ vợ tôi cũng đã thấm mệt.
Con rể quyết tâm đón mẹ vợ lên ở cùng khi thấy nỗi đau của bà
Xong, bà vẫn gạt tay tôi và nói muốn đợi vợ tôi. Tôi lấy cớ đi vệ sinh, gọi vợ về liền.
“Mẹ không còn chỗ nào để đi nữa. Bố các con lấy hết tiền mẹ dành dụm được bảo là đi hùn vốn làm ăn với ai đó. Kết quả lại mất trắng, mẹ chịu hết nổi rồi. giờ mẹ chỉ còn có 60 nghìn nhân dân tệ (khoảng 200 nghìn đồng) trong người thôi. Các con cho mẹ ở tạm, vài hôm nữa mẹ tính tiếp. Mẹ cũng ngại lắm nhưng mẹ hết cách rồi”, mẹ vợ tôi vừa nói vừa khóc, trong tay vẫn cầm chặt chiếc túi đã sờn cũ. Vợ tôi cũng khóc theo còn tôi thì xót xa vô cùng. Tôi không ngờ bố chồng mình tệ đến vậy.
Chưa dừng lại ở đó, vợ tôi trong lúc ôm mẹ đã phát hiện ra tay bà có nhiều vết bầm tím. Hỏi mãi bà mới chịu nói chuyện bị chồng đánh vì không đưa tiền cho ông ấy đi đầu tư làm ăn. Thậm chí, lúc ôm đồ bỏ lên nhà vợ chồng tôi thì mẹ vợ tôi cũng vừa mới chịu xong một trận đòn. Sở dĩ bà không đến nhà hai anh con trai là vì hai anh đều lấy vợ trong làng, nếu đến thì kiểu gì cũng bị kéo về hoặc hàng xóm sẽ dị nghị.

Ảnh minh họa.
Tôi thấy thế buồn và xót xa vô cùng. Mẹ vợ tôi hiền lành lắm, bà cũng rất yêu thương con cháu. Tôi xem bà như mẹ ruột, bởi khi cái An - con gái tôi vừa chào đời, mẹ vợ tôi đã lên đây chăm sóc, đỡ đần vợ chồng tôi rất nhiều. Vợ tôi thấy người mẹ đầy thương tích thì càng khóc to hơn. Cô ấy nói rằng tưởng bố đã thay đổi nhưng không ngờ vẫn chứng nào tật nấy. Hóa ra, bố chồng tôi nghiện rượu, đánh đập vợ con rất nhiều,...
… lúc này, tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, từ đầu giây bên kia là giọng bố vợ quát lớn. Biết mẹ vợ đang ở trên nhà vợ chồng tôi, ông ấy càng nói to, thách thức: “Bà giỏi lắm, xem bà đi được mấy ngày…. Mày bảo mẹ mày về đây ngay, đâu ra cái thói chồng chửi vài ba câu rồi bỏ nhà đi…”.
Tôi nghe mà uất ức quá, không thể chấp nhận được! Mẹ vợ tôi đã phải chịu đựng những gì, cả vợ tôi nữa, chắc hẳn cô ấy đã tổn thương lắm. Tôi bàn với vợ sẽ chở mẹ về quê, song là để nói chuyện với bố, xin phép bố từ nay đón mẹ về nhà vợ chồng tôi để chăm sóc.
Ban đầu, mẹ vợ tôi sợ phiền hà, cứ chối mãi, xong tôi nói thẳng luôn với bà là tôi cũng xem bà như mẹ đẻ. Hơn nữa, vợ tôi lấy chồng xa nhà, cũng có ý định đón mẹ lên ở cùng từ lâu nhưng sợ bà không quen, nhân cơ hội này muốn phụng dưỡng và báo hiếu bà. Các cháu nhìn vào cũng lấy đó làm gương.
Sáng hôm sau, tôi đặt vé máy bay cho cả mẹ và vợ nữa cùng về quê. Căng thẳng lắm, ban đầu bố chồng tôi không đồng ý. Sau đó, tôi phải nói mãi, thậm chí vợ tôi còn làm căng lên chuyện bố đánh mẹ,...
Tôi cũng hứa sẽ gửi tiền cho bố vợ hàng tháng và thỉnh thoảng đưa mẹ vợ về quê chơi. Xong chuyện, chúng tôi ra sân bay, về lại Trùng Khánh liền. Tôi nghĩ, bố vợ cũng sẽ dần hiểu ra vấn đề, hối lỗi sau sự việc lần này. Bởi từ trước đến nay mẹ vợ tôi không gay gắt như thế bao giờ, bà ấy nhẫn nhịn nhiều quá rồi, phải một lần vùng lên chứ.
Câu chuyện sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều sự quan tâm của netizen, hầu hết là lời khen ngợi dành cho sự hiếu thảo của người con rể. Sau nhiều thiệt thòi, tổn thương thì cô vợ Mỹ Lệ thật may mắn khi có một người đồng hành tốt như vậy.
“Con rể như thế là hiếm có trên đời đó. Mà mẹ vợ cũng tốt nữa. Nói chung cuộc sống mà, có qua có lại mới toại lòng nhau. Đây thật sự là một câu chuyện ấm áp”, bình luận của netizen.