Bất chấp mọi nỗ lực cố gắng của bác sĩ, cô bé đã bị chết não và tử vong.
Dù đã được mẹ hô hấp nhân tạo và các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng 18 ngày sau, bé trai cũng từ giã mọi người ra đi mãi mãi.
May mắn là đứa trẻ trong đoạn clip đã được cha mẹ kịp thời phát hiện nên đã giữ được tính mạng của mình.
Bé 32 tháng tuổi, ở Sóc Trăng khi đang uống nước và ngậm cây muỗng bằng kim loại, không may bé bị ngã khiến cây muỗng đâm vào họng chảy máu.
Bộ đồ bông mô phỏng hình chú khủng long xanh không chỉ được trẻ nhỏ mà người lớn cũng rất yêu thích.
Dù bé gái đã được bố đưa đi hết phòng khám này đến bệnh viện kia thì tình trạng khó ăn khó nuốt của cô bé vẫn không được cải thiện. Bác sĩ cho rằng đứa trẻ bị viêm amidan hoặc nhiễm virus thôi.
Thông tin từ Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khoa vừa tiếp nhận bé 39 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng, sốt nhẹ, quấy khóc, buồn nôn.
Xe cứu thương đã đưa đứa trẻ đến bệnh viện cấp cứu, nhưng tiếc là bé gái vẫn không qua khỏi.
Đây là những vật dụng mà nhiều gia đình thường dùng cho trẻ trong mùa đông.
Thêm một tai nạn đáng tiếc cảnh báo phụ huynh cần phải chú ý hơn tới những miếng dán trên áo quần, giày dép của trẻ.