"Mẹ ơi! Con sợ không muốn uống canh", lời nói của cô con gái 4 tuổi khiến trường mẫu giáo bị kiểm tra

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Sau khi không thể thống nhất được với giáo viên, cô Lý đã tìm đến Hiệu trưởng với mong muốn nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Một buổi tối, cô Lý đến từ Tứ Xuyên (Trung Quốc) chuẩn bị bữa ăn cho cô con gái 4 tuổi như thường lệ. Tuy nhiên, khi cô vừa bưng tô canh nóng hổi ra bàn, con gái bỗng òa khóc và hét lên: "Mẹ ơi, con không muốn canh, con không muốn!". Con gái vốn rất thích món ăn này, sao lại phản ứng dữ dội như vậy? Cô vội vàng an ủi con rồi bưng canh trở lại bếp.

Dù vậy, trước động thái bất ngờ của con, người mẹ rất ngạc nhiên. Cô nhớ lại một số chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây, chẳng hạn như khi vô tình làm rơi đũa xuống đất, con lập tức xin lỗi mẹ rồi run rẩy khóc và nói rằng sẽ không bao giờ dám tái phạm. Biểu cảm của con gái khiến cô Lý đau lòng.

Từ khi con gái chào đời, cô Lý chưa bao giờ dùng đòn roi. Tuy nhiên, cô phát hiện ra rằng con gái phản ứng với việc né đòn như thể thường xuyên bị đánh. Thậm chí, nhiều lần con còn bày tỏ việc sợ đến lớp mẫu giáo. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Vì đánh giá cao tầm quan trọng của việc giáo dục sớm nên cô đã thuyết phục chồng cho con gái đi học mẫu giáo tư thục. Chấp nhận mức học phí cao gấp nhiều lần, cô hy vọng dịch vụ ở đây cũng phải đi kèm với chất lượng cao, cả đồ ăn, chương trình học tập và giáo viên. Tuy nhiên, những biểu hiện của con khiến cô cảm thấy có gì đó bất ổn.

“Mẹ ơi! Con sợ không muốn uống canh”, lời nói của cô con gái 4 tuổi khiến trường mẫu giáo bị kiểm tra - Ảnh 1.

Mới xem vài đoạn video, người mẹ đã tức giận bật khóc

Chồng cô Lý đề nghị đưa con gái đến bệnh viện thăm khám. Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ nói thẳng: "Chị có biết con mình có vấn đề nghiêm trọng về tâm lý không? Nếu không thích thì đừng sinh con, chứ không nên trút giận lên đứa trẻ".

Hai vợ chồng bối rối giải thích: "Vợ chồng tôi luôn yêu quý con. Sao có thể ngược đãi con được?". Ngoài việc đi nhà trẻ, con gái cô Lý còn đến nhà bà ngoại. Hai ông bà rất thương yêu cháu, rõ ràng họ không thể làm gì tổn hại cháu gái mình.

Vì vậy, sau khi loại trừ, vợ chồng cô Lý cho rằng, chỉ có trường mẫu giáo mới có thể là nguyên nhân. 

Những đoạn video bạo hành khiến người mẹ bật khóc

Để tìm ra câu trả lời, cô Lý đã nói chuyện với giáo viên. Cô mô tả hành vi bất thường gần đây của con gái mình ở nhà, nhưng trước khi bà mẹ có thể hỏi thêm, giáo viên đã đến gặp Hiệu trưởng và nộp đơn khiếu nại phụ huynh.

Cô giáo cho biết, con gái chị rất nghịch ngợm ở trường, luôn ồn ào dù trong lớp hay trong bữa ăn. Cô còn mỉa mai, mong người mẹ quản lý con gái ở nhà nhiều hơn và không giao hết trách nhiệm giáo dục cho giáo viên mầm non. 

Trước lời tố cáo, cô Lý càng tin chắc rằng cô giáo đã có lỗi gì đó. Hành vi bất thường hiện tại của con gái chắc chắn có liên quan đến người này. Ở nhà đứa trẻ luôn rất ngoan ngoãn, làm sao có thể nghịch ngợm như cô giáo nói? Nếu giáo viên đang nói dối thì cô ấy đang muốn che giấu điều gì?

Vì vậy, người mẹ đã trực tiếp đến gặp Hiệu trưởng, mô tả hoàn cảnh, đồng thời yêu cầu được xem video giám sát của trường. Nếu con gái quả thực nghịch ngợm như cô giáo nói, đương nhiên cô Lý sẽ có phương pháp giáo dục phù hợp. 

Mới xem vài đoạn video, người mẹ đã tức giận bật khóc. Trong một cảnh quay, con gái cô Lý đang dùng bữa và mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng đột nhiên, giáo viên bước tới và nói điều gì đó, rồi đổ súp vào miệng đứa trẻ. Cô bé chưa từng trải qua chuyện như thế này, sợ đến mức tè ra quần. Để không bị bố mẹ phát hiện, giáo viên yêu cầu đứa trẻ cởi quần ở nơi công cộng và phơi ngoài trời cho khô.

Giáo viên sau đó thừa nhận đã thực hiện hành vi này nhưng khẳng định rằng có lý do. Cô nói chỉ muốn đứa trẻ hiểu rằng đồ ăn khó kiếm được, đây là bài học về lãng phí thức ăn.

Người mẹ kiểm tra lại video giám sát và phát hiện ra rằng đây không phải lần đầu tiên giáo viên bạo hành con gái cô mà đã nhiều lần đối xử thô bạo. Có lần đứa trẻ chưa ăn hết phần cơm còn lại, cô giáo đổ hết vào miệng con. Một lần khác, giáo viên này đánh và thậm chí còn đá rất mạnh vào con. Sau khi ngã xuống đất, đứa trẻ ôm chặt lấy chân cô giáo cầu xin sự thương xót và tránh bị đánh thêm.

Trước sự bức xúc của người mẹ, cô giáo xin lỗi và cho rằng hành vi của mình có phần hơi cực đoan. Nhưng điều đáng nói, giáo viên này vẫn không quên trách ngược phụ huynh, vì sao không dạy con ăn hết bữa như những đứa trẻ khác. Sau khi không thể thống nhất được với giáo viên, cô Lý đã tìm đến Hiệu trưởng với mong muốn nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Tuy nhiên, phản ứng của nhà trường khiến cô rất thất vọng. Bề ngoài họ tuyên bố sẽ xử lý nghiêm túc nhưng có vẻ như không có hành động nào được thực hiện. Cuối cùng, người mẹ đã vạch trần hành vi của giáo viên và nhà trẻ trong nhóm phụ huynh, thậm chí còn phát tán video giám sát. Điều này đã gây sốc cho các bậc cha mẹ khác. Một số phụ huynh cho biết, khi đón con về, họ thấy cô giáo rất thân thiện với trẻ. Nếu không có camera giám sát, ai có thể ngờ cô giáo niềm nở này lại bạo hành một đứa trẻ 4 tuổi.

Ngay sau đó, một số phụ huynh đã kiểm tra thêm tài khoản mạng xã hội của giáo viên và phát hiện ra rằng cô đã đăng nhiều video liên quan đến trường mẫu giáo, điều đáng kinh ngạc hơn nữa là con gái cô Lý cũng xuất hiện.

Có một đoạn video do giáo viên đăng tải, tiêu đề có nội dung: "Nhìn xem, cô bé này buổi trưa không chịu ăn, vậy còn ở đây làm gì?". Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng ác ý viết: "Trẻ hư thì phải được giáo dục tốt"; "Con không ăn là trách nhiệm của cha mẹ".

Cô Lý sau đó cũng báo cảnh sát, cung cấp những video chứng minh giáo viên đã dùng bạo lực với con mình. Cuối cùng, nhà trường sa thải giáo viên, cảnh sát bắt giữ và xử phạt giáo viên theo quy định, Sở Giáo dục cũng vào cuộc xử lý. Nhưng dù vậy, đứa trẻ sau đó vẫn phải điều trị tâm lý lâu dài do những hậu quả của việc bạo hành gây ra. 

Với tư cách là cha mẹ, chúng ta không nên giao phó con cho giáo viên và nhà trường mà nên giao tiếp, quan tâm nhiều hơn đến tâm trạng của con. Điều này vừa giúp gắn kết mối quan hệ cha mẹ, con cái, vừa giúp phát hiện những bất thường nếu có. Là giáo viên mầm non, trước tiên bạn cần phải yêu nghề, yêu trẻ, phải có cái tâm và trách nhiệm. Chỉ có như vậy chúng ta mới đảm bảo mọi đứa trẻ đều lớn lên khỏe mạnh.

Được biết, sự việc xảy ra vào năm 2021 nhưng hiện đang được các trang mạng Trung Quốc chia sẻ lại liên tục để cảnh báo về nạn bạo hành ở trường học.

Chia sẻ