Mẹ Justin Bieber giãi bày cuộc sống đơn thân khó khăn

Trangmory,
Chia sẻ

Mẹ của Justin Bieber, Pattie Mallette đã kể về tuổi thơ dữ dội của mình tại 1 buổi phỏng vấn trên chương trình truyền hình.

Mẹ ngôi sao nhạc pop tuổi teen Justin Bieber đã cởi mở trong chương trình Today rằng, cô bị lạm dụng tình dục khi còn là 1 đứa trẻ và điều khủng khiếp đó đã khiến cuộc sống của cô vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Pattie Mallette, 36 tuổi, tiết lộ cô thực sự xấu hổ và tủi nhục nhiều năm sau đó. Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô chỉ mới 4 tuổi, cô bị người trông trẻ lạm dụng tình dục và đó người đó lại chính là ông nội của một người bạn cô.

Mẹ Justin Bieber giãi bày cuộc sống đơn thân khó khăn

Mẹ Justin Bieber giãi bày cuộc sống đơn thân khó khăn

Mẹ Justin Bieber giãi bày cuộc sống đơn thân khó khăn
Pattie Mallette bị lạm dụng tình dục từ lúc 4 tuổi

Chuyện khủng khiếp xảy ra chính là nguyên nhân dẫn cô đến với con đường nghiện ma túy và rượu. "Tôi cảm thấy quá nhục nhã. Tôi đã biết được đó là cảm xúc đương nhiên đối với bất cứ ai bị lạm dụng tình dục, vì cảm giác tội lỗi cứ bám riết lấy tôi, và luôn phải mang theo mặc cảm ấy kể từ đó", Pattie thành thật chia sẻ.

Pattie Mallette tiết lộ thêm về tuổi khó khăn của cô trong cuốn tự truyện mới có tên Nowhere But Up rằng, lúc cô 14 tuổi đã bắt đầu dùng ma túy và rượu để đối phó với việc bị lạm dụng tình dục. 2 năm sau, cô lao mình vào một chiếc xe tải để tử tự nhưng không thành. "Đó là khi sự lạm dụng và sự đau đớn lên đến đỉnh điểm”, cô cho biết thêm.

Mẹ Justin Bieber giãi bày cuộc sống đơn thân khó khăn

Mẹ Justin Bieber giãi bày cuộc sống đơn thân khó khăn

Mẹ Justin Bieber giãi bày cuộc sống đơn thân khó khăn
Justin lớn lên trong vòng tay của mẹ

Lúc cô bước sang tuổi 17, sau nhiều lần tan hợp với bạn trai Jeremy Bieber, Mallette phát hiện ra mình mang thai, nhiều người khuyên cô nên phá thai nhưng Mallette không thèm để ý những lời nói đó. Cô cho hay: "Tôi chỉ biết rằng mình không thể làm điều đó. Tôi chỉ biết tôi nên giữ đứa bé lại".

18 tuổi, Pattie đã sinh ra một bé trai kháu khỉnh ở London, và mặc dù luôn gọi đứa con trong bụng là Jessie trong suốt thời gian mang thai, nhưng Pattie đặt tên đứa bé là Justin. Cô hạnh phúc cho biết: “Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tiếng khóc của Justin như là bé đang hát ấy”.

Mối quan hệ của cô với Jeremy Bieber cuối cùng tan vỡ, cậu con trai vẫn duy trì liên lạc với cha mình, còn cô nuôi đứa bé với sự giúp đỡ của bố mẹ. Cô phải làm 1 chuỗi công việc vặt ở văn phòng với mức lương "bèo bọt" và sống ở ngôi nhà của người có thu nhập thấp. Cha của Justin đã kết hôn với một phụ nữ khác và có 2 đứa con.

Mẹ Justin Bieber giãi bày cuộc sống đơn thân khó khăn

Mẹ Justin Bieber giãi bày cuộc sống đơn thân khó khăn
Justin và bố

Khi Justin lớn lên, Pattie nhận thấy con trai mình có tài năng ca hát hiếm có và cho con tham gia 1 cuộc thi tài năng địa phương tên là "Stratford Star" khi Justin mới 12 tuổi. Cô bắt đầu quay phim những lần con trai biểu diễn và tải lên YouTube để bà ngoại có thể nhìn thấy sự trưởng thành của cậu bé.

May mắn thay, các clip này đã lọt vào mắt xanh của giám đốc công ty Atlanta, Scooter Braun, anh đã đề nghị Pattie để họ được làm việc với Justin, nhưng cô ấy đã do dự và cho hay: “Chỉ cần nghe tất cả những chuyện trong ngành công nghiệp giải trí với những thanh thiếu niên quái đản và ăn chơi thì tôi lo lắng lắm”.

Và cuối cùng, Justin cũng đi theo con đường âm nhạc và anh gặt hái được rất nhiều thành công. Anh chàng 18 tuổi rất tôn trọng mẹ mình: "Mẹ là một người bạn - một người tôi có thể tự hào nói với bạn là 1 hình mẫu lý tưởng. Tôi thực sự đã lớn lên bằng tình yêu bao la của mẹ”.

Justin viết lời tựa cho cuốn sách của mẹ: "Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp. Tôi vẫn luôn ghi nhớ điều đó, nhưng cuốn sách này là để nhắc nhở mẹ tôi là người mạnh mẽ như thế nào".
Chia sẻ