Ở Trung
Quốc, câu chuyện về những ông bố bà mẹ kỳ vọng về con quá nhiều và bắt con ngày
đêm tập luyện, học hành không phải là hiếm. Không dừng lại ở đó, chính xã hội
nước này cũng đặt ra những yêu cầu khắt khe tới mức người ta không thể không
theo.
Chúng ta đã
từng bắt gặp những em bé chỉ mới vài tuổi những đã có thể cuộn tròn cơ thể một
cách mềm dẻo, hay những cậu trai chưa tròn 10 cái xuân xanh đã treo mình lơ
lửng trên không trung một cách xuất sắc. Vâng, bố mẹ
chúng hẳn sẽ tự hào khi khoe thành tích của con như vậy lắm và họ cũng biết,
phía sau thành công ấy là những giọt nước mắt khóc vì đau đớn.
Trở lại với
đoạn clip học nhạc đang được nói đến, cậu bé trong đây đang được mẹ rèn dũa để
học môn thanh nhạc và đàn piano. Không hiểu là cậu bé có từng thích và đề nghị
được học hay không mà những nốt nhạc được bé thốt ra đều giàn giụa trong nước
mắt. “Đồ rê mi
pha son la si...” điệp khúc ấy cứ lặp
lại với nốt si bị hỏng. Mặc dù đã rất cố gắng và phát khóc lên vì không thể hạ
giọng xuống ở nốt cuối cùng nhưng người mẹ vẫn cứ nghiêm khắc bắt con phải làm
cho đúng.
Đoạn clip đang gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc vì độ khắc nghiệt trong phương pháp dạy con của một gia đình trẻ.
Điều đó
cũng tốt thôi bởi chắc hẳn mẹ nào cũng muốn con mình thật giỏi và biết nhiều
thứ để không thua kém bạn bè. Đặc biệt với người Trung Quốc, họ lại có truyền thống học hành
và coi trọng học thức. Điều có còn trở nên đặc biệt hơn khi chính sách một con
từng đè nặng tất cả kỳ vọng của các bậc phụ huynh lên vai những thiên thần nhỏ
bé.
Tuy nhiên,
không biết họ đã một lần nào đó suy nghĩ rằng liệu con cái họ ngoài việc học ở
trường có thích bộ môn năng khiếu nào khác thứ được bố mẹ lựa chọn hay không?
Hay là họ cứ muốn con phải toàn diện theo đúng chuẩn mà chỉ những ông bố bà mẹ
mới có thể làm được? Điều đó quả thực rất cần câu trả lời.
Trong đoạn
video được đưa lên mạng xã hội này, lúc con đang ê a học nhạc, ông bố chạy ở
đâu vào cũng không can thiệp gì vào vấn đề con đang khóc lóc thảm thương như
vậy mà tiếp tục động viên con học. Điều đó chứng tỏ cả bố và mẹ đều mong mỏi
con tài năng đến như thế nào.
Bé trai với khuôn mặt nhăn nhó vì không muốn học nhạc nhưng vẫn bị mẹ bắt ngồi luyện thanh.
Tờ
Shanghaiist đã ưu ái dành cho người mẹ ở đây biệt danh "Tiger mom" (mẹ hổ) khiến
người viết nhớ đến bộ phim “Mẹ hổ bố mèo” từng làm khuynh đảo cả Trung Quốc với
chủ đề dạy con. Trong phim, cô bé Xuyến Xuyến bị ban đầu là mẹ, sau đó là bố
rồi đến tất cả ông bà họ hàng bắt học như điên như dại tất cả các môn từ piano,
hàm số, văn thơ, nhảy múa đến cả bơi lội.
Chỉ vì
những lời khen con cháu mình đa tài nghệ mà cô bé Xuyến Xuyến thường xuyên phải
khóc lóc nức nở. Bộ phim làm về đề tài nuôi con thành tài này đã làm thức tỉnh một bộ phận
nào đó giới trí thức Trung Quốc trong thời gian vừa qua.
Đã rất nhiều lần, truyền thông thế giới phải chứng kiến cảnh những em bé mướt mát mồ hôi tập luyện với gương mặt căng thẳng như thế này ở Trung Quốc. Những nhiệm vụ được cho là nếu không làm từ bé thì tương lai rất khó để hoàn thiện.
Chính vì lẽ đó mà rất nhiều bậc phụ huynh đã không ngại gửi con vào những trung tâm rèn luyện để lấy nước mắt của các em.
Có thể họ kỳ vọng trong tương lai, con em mình sẽ làm được những điều lớn lao. Tuy vậy ở thời điểm hiện tại thì nước mắt đã rơi và các em đã bị nỗi đau thể chất đè nặng.