Chia sẻ xúc động của người chồng có vợ sắp qua đời vì bạo bệnh lan truyền dữ dội

Theo Kênh 14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Dưới đây là chia sẻ của anh Rory Feek, một ca sĩ đồng quê về người vợ đang ở những ngày cuối cùng của cuộc đời do bệnh ung thư.

Phải nhìn người mà mình yêu thương chết dần chết mòn ngay trước mắt chưa bao giờ là điều dễ chịu với bất cứ ai. Rory Lee Feek, một ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ đã và đang phải chứng kiến Joey, người vợ thân yêu, cũng là người luôn song ca với anh vật lộn với căn bệnh ung thư mỗi ngày, và Rory quyết định sẽ ghi lại cuộc hành trình tàn khốc mà Joey đang trải qua trên blog cá nhân của mình.

Blog của Rory có tên "This Life I Live" - Cuộc sống mà tôi sống, đó là những gì đang xảy ra trong cuộc sống vừa phi thường lại vừa rất tầm thường của người đàn ông 50 tuổi. Trước đó hai vợ chồng nghệ sĩ vẫn cùng nhau ca hát, sáng tác nhạc, thậm chí năm 2010 cặp đôi còn đoạt được giải thưởng "Cặp song ca mới" trong lễ trao giải Nhạc đồng quê. Tuy nhiên sau đó Joey bắt đầu trở bệnh và bác sĩ chẩn đoán cô bị ung thư cổ, và từ đó "This Life I live" ra đời.

1-294a5
Cô Joey Feek, vợ của Rory đang mắc chứng ung thư cổ họng.

Trong bài viết đăng tải vào ngày 09/11 tựa đề "An answer to prayer", Rory cho biết gia đình anh quyết định sẽ đưa Joey về nhà và cố gắng cho cô những ngày cuối cùng thật thoải mái nhất.

"Chúng ta nguyện cầu. Chúng ta ai cũng nguyện cầu.

Rồi Chúa đã đáp lại.

Vào 4 giờ sáng thứ 6, chúng tôi phi thật nhanh tới bệnh viện tại Muncie, nơi Joey đang điều trị. Sự đau đớn của em đã quá sức chịu đựng rồi. Một vài giờ sau, bác sĩ nói rằng sự đau đớn đó là do khối u ung thư, và nó sẽ vẫn tiếp tục bùng phát, tất cả những gì chúng tôi cần làm bây giờ là tập trung giúp cho Joey được thoải mái nhất có thể.

Không phải câu trả lời từ Chúa mà chúng tôi muốn, nhưng đó là những gì Người dành cho chúng tôi."

GTY_rory_joey_feek_jef_151110_31x13_1600-e8022
Vợ chồng ca sĩ đồng quê Rory Feek và Joey Feek.

Có lẽ Rory cảm thấy vợ mình đã phải chịu đựng quá nhiều và đã đến lúc người phụ nữ dũng cảm nên được nghỉ ngơi, ít nhất là trong vòng tay những người mà cô yêu thương, quan tâm nhất. Và ở phần tiếp theo, người đàn ông đau khổ đã nói về cô con gái Indiana mới chỉ 1 tuổi của hai người, cho biết mỗi ngày Joey ở tại bệnh viện anh đều đưa con gái tới chơi với vợ. Những tưởng hình ảnh người mẹ và đứa con vui đùa âu yếm nhau luôn là thanh bình nhất, thế nhưng ở trường hợp của Rory, đó là sự đau đớn, sự bất lực khi không thể làm gì để kéo dài thêm thời gian cho hai mẹ con.

"Vào buổi sáng những ngày vừa qua, tôi luôn đưa Indiana tới bệnh viện chơi với mẹ nó. Đôi mắt của cả hai sáng bừng lên mỗi khi thấy nhau, điều này vô cùng tuyệt vời. Ngày hôm qua tôi để con bé ngồi trước mặt Joey, họ chơi đùa với nhau, âu yếm nhau theo cách mà chỉ mẹ với con mới có thể có."

3-294a5
Cô Joey và con gái Indiana, 1 tuổi.

Theo chia sẻ của Rory, cô Joey đã ghi âm lại các câu chuyện để đặt cho Indiana nghe mỗi tối khi cô không còn có thể ở đó tự đọc cho con bé nghe thêm nữa. Và đến khi cô đã đi rồi, những câu chuyện được ghi âm sẵn đó sẽ tượng trưng cho sự hiện diện của người mẹ bên cạnh Indiana, cô bé sẽ vẫn được bước vào giấc ngủ cùng với giọng đọc thân thương của Joey, không quá thiếu vắng mẹ nữa.

"Joey sẽ được bình yên nơi em đang tới, và tôi cũng vậy. Đó là lời đáp dành cho những lời nguyện cầu", Rory kết thúc bài chia sẻ của mình.

4-294a5
Joey ghi âm lại các câu chuyện kể cho con gái.

Chia sẻ