Mẹ già bán vé số lãng tai gồng mình nuôi con trai phải cưa chân vì bạo bệnh, bất lực trước viện phí cao

Hoàng Lê,
Chia sẻ

“Vợ em bỏ đi hơn 1 năm nay, con em bây giờ chắc đã 5-6 tuổi. Giờ em chỉ mong mau hết bệnh để về lo cho mẹ thôi, mà chân em bị cưa rồi”, giọng nói anh Nguyễn Văn Thanh (27 tuổi) yếu ớt vang lên trong căn phòng của khoa Hồi sức tích cực-Chống độc.

Đứng bên cạnh, bà Nguyễn Thị Là (69 tuổi) nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi, vô hồn. Mệt vì hơn 1 tháng nay bà phải túc trực bên giường bệnh của con. Vô hồn là bởi bà không nghe thấy gì cả, chỉ cảm nhận cách con trai ú ớ, cố nói chuyện mỗi ngày.

Mẹ già bán vé số lãng tai gồng mình nuôi con trai phải cưa chân vì bạo bệnh, bất lực trước viện phí cao - Ảnh 1.

Bà Là bên giường bệnh của con.

Con mới bị cưa chân, mẹ bị lãng tai lâu lắm rồi

Ngân (15 tuổi), cô cháu gái sống với anh Thanh và bà Là tại căn nhà trọ nhỏ ở thị xã Thuận An (Bình Dương) chia sẻ, bà Là từ lâu đã không còn nghe rõ. Mỗi lần muốn nói gì với bà ngoại, Ngân phải nói thật lớn và lặp đi lặp lại nhiều lần.

Mẹ già bán vé số lãng tai gồng mình nuôi con trai phải cưa chân vì bạo bệnh, bất lực trước viện phí cao - Ảnh 2.

Bà Là bị lãng tai đã lâu.

Vậy mà những ngày qua, bà già yếu ớt, lãng tai ấy phải gồng mình nuôi đứa con trai tội nghiệp, cơ thể không còn lành lặn và tính mạng đang rất nguy hiểm. Anh Thanh đang từng ngày, từng giờ phải đối mặt với cảnh khó khăn và sự giày vò của bệnh tật.

Mẹ già bán vé số lãng tai gồng mình nuôi con trai phải cưa chân vì bạo bệnh, bất lực trước viện phí cao - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Văn Thanh.

Phải sau mấy lần lặp lại câu hỏi của phóng viên, bà Là mới hiểu và kể lại sự việc xảy ra với con mình.

6-7 năm trước, mẹ con anh Thanh cùng cô cháu gái rời quê nghèo Đồng Tháp lên Bình Dương tìm kế mưu sinh. Hằng ngày sau khi rời căn nhà trọ nhỏ, bà Là lê chân đi khắp các ngõ hẻm, con phố bán vé số. Cô cháu gái thì phụ việc tại một xưởng gỗ sau khi nghỉ học lớp 2 bổ túc, vì hết khả năng đóng học phí.

Mẹ già bán vé số lãng tai gồng mình nuôi con trai phải cưa chân vì bạo bệnh, bất lực trước viện phí cao - Ảnh 4.

Hơn một tháng nay, người mẹ phải túc trực tại khoa ICU, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Riêng người đàn ông tên Thanh từ lâu đã không còn sức dài vai rộng, đau ốm liên miên vì căn bệnh đái tháo đường.

Với cơ thể yếu ớt, anh chỉ có thể đi bán nước đá tại cổng một khu du lịch. 500 ngàn đồng là số tiền Thanh thường kiếm được mỗi tuần.

Mẹ già bán vé số lãng tai gồng mình nuôi con trai phải cưa chân vì bạo bệnh, bất lực trước viện phí cao - Ảnh 5.

Mấy tháng trước, anh Thanh bị tái phát bệnh đái tháo đường.

Tết năm ngoái, bệnh của anh Thanh trở nặng. Những cơn đau nhức cứ hành hạ với tần suất ngày một dày đặc hơn. Từ chỗ mua thuốc bên ngoài uống cầm cự, bệnh anh Thanh ngày một trầm trọng, không thể đi đứng được và sút ký chóng mặt.

Mẹ già bán vé số lãng tai gồng mình nuôi con trai phải cưa chân vì bạo bệnh, bất lực trước viện phí cao - Ảnh 6.

Chăm sóc anh Thanh chỉ có người mẹ cùng cô cháu nhỏ.

Không còn cách nào khác, bà Là vay mượn đầu trên xóm dưới được vài triệu đồng, nhờ người đưa con vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) cấp cứu.

"Nhà con hết tiền rồi, con sợ các bác sĩ gọi đi đóng viện phí lắm"

Bác sĩ Dương Hoàng Hà, khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết, bệnh nhân Thanh nhập viện vào ngày 27/2 trong tình trạng có vết thương ở bàn chân trái, tiền căn dị tật chân khoèo bẩm sinh, đái tháo đường type 2.

Mẹ già bán vé số lãng tai gồng mình nuôi con trai phải cưa chân vì bạo bệnh, bất lực trước viện phí cao - Ảnh 7.

Bác sĩ cho biết ít nhất 1 tháng nữa, tình trạng bệnh nhân mới có thể ổn định.

Sau khi làm các xét nghiệm và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán Thanh bị nhiễm trùng chân trái đến 1/3 đùi. Bệnh nhân được dùng kháng sinh liều cao song song với việc cắt lọc vết thương nhưng không giải quyết được triệt để tình trạng nhiễm trùng huyết, biến chứng suy gan, suy thận nặng.

Mẹ già bán vé số lãng tai gồng mình nuôi con trai phải cưa chân vì bạo bệnh, bất lực trước viện phí cao - Ảnh 8.

Người đàn ông hiện vẫn phải thở oxy.

Trước hoàn cảnh tính mạng bệnh nhân nguy kịch, để giữ mạng sống cho Thanh, kíp điều trị buộc lòng phải đoạn chân trái của Thanh.

"Sau 11 ngày phẫu thuật đoạn chi, bệnh nhân có tiến triển về sức khỏe, tỉnh táo nói chuyện được nhưng còn sốt, suy hô hấp và giảm oxy máu. Hiện tại Thanh đang được thở oxy qua cánh mũi", bác sĩ thông tin.

Mẹ già bán vé số lãng tai gồng mình nuôi con trai phải cưa chân vì bạo bệnh, bất lực trước viện phí cao - Ảnh 9.

Ánh mắt mệt mỏi, vô hồn của bà mẹ khi nói về con trai tội nghiệp.

Đại diện phòng Công tác xã hội của bệnh viện cho biết, do không có BHYT nên từ ngày nhập viện đến nay, chi phí điều trị của Thanh đã hơn 70 triệu đồng. Mỗi ngày, chi phí điều trị của Thanh tăng lên 5 triệu đồng.

Thế nhưng gia đình bệnh nhân mới đóng được 23 triệu đồng tạm ứng. Số tiền này có được vay mượn, trợ giúp từ người thân và một vài nhà hảo tâm.

Mẹ già bán vé số lãng tai gồng mình nuôi con trai phải cưa chân vì bạo bệnh, bất lực trước viện phí cao - Ảnh 10.

Anh Thanh gầy guộc đi vì bệnh tật.

Trước hoàn cảnh này, phía bệnh viện đang tìm cách mua bảo hiểm cho bệnh nhân dù gặp rất nhiều khó khăn, bởi anh Thanh không có đầy đủ giấy tờ tùy thân.

Mẹ già bán vé số lãng tai gồng mình nuôi con trai phải cưa chân vì bạo bệnh, bất lực trước viện phí cao - Ảnh 11.

Chân trái bệnh nhân đã đoạn.

Khi chúng tôi hỏi sắp tới bà Là tính lo cho anh Thanh thế nào, người mẹ đáp lại bằng đôi mắt như ngây dại. Đáp thay cho bà ngoại lãng tai, Ngân chia sẻ bằng giọng đầy rụt rè, nhút nhát:

"Con với bà chưa biết tính sao nữa. Hằng ngày 2 bà cháu sợ nhất là lúc các cô chú trong bệnh viện gọi. Nhà con hết tiền rồi, con sợ các bác sĩ gọi đi đóng viện phí cho cậu lắm".

Để cầm cự suốt hơn 1 tháng qua tại viện, hằng ngày Ngân cùng bà ngoại sống bằng cơm từ thiện. Khi những suất ăn miễn phí không đến kịp, hai bà cháu lại phải nhờ sự tương trợ của mọi người tại xung quanh.

Mẹ già bán vé số lãng tai gồng mình nuôi con trai phải cưa chân vì bạo bệnh, bất lực trước viện phí cao - Ảnh 12.

Bà Là hiện không còn khả năng lo viện phí cho con.

Mới 15 tuổi, cái tuổi lẽ ra phải được học hành, chăm sóc đàng hoàng, gương mặt Ngân toát  lên sự khắc khổ của một cô bé đã từng trải, lăn lộn kiếm sống nhiều năm.

Một người mẹ già, một cô cháu gái nhỏ làm cách nào để níu mạng sống cho người đàn ông đã suy kiệt sức khỏe. Câu hỏi này quả thật rất khó trả lời.

Mẹ già bán vé số lãng tai gồng mình nuôi con trai phải cưa chân vì bạo bệnh, bất lực trước viện phí cao - Ảnh 13.

Anh Thanh mong khỏe nhanh để sớm về chăm sóc mẹ, dù cơ thể đã không còn lành lặn.

Phóng viên hỏi anh Thanh về chuyện vợ con, người đàn ông đáp bằng giọng mệt nhọc xem lẫn ước muốn của mình:

"Vợ em bỏ đi hơn 1 năm nay, con em bây giờ chắc đã 5-6 tuổi. Giờ em chỉ mong mau hết bệnh để về lo cho mẹ thôi, mà chân em bị cưa rồi...".

Mọi hỗ trợ đóng góp cho trường hợp của mẹ con anh Nguyễn Văn Thanh, các nhà hảo tâm vui lòng đến trực tiếp khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, số 64 đường Lê Văn Chí, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Hoặc liên hệ Tổ Công tác xã hội của bệnh viện.

Số ĐT: 028 3724 5959.

STK: 0003100011051001, Ngân hàng OCB, chi nhánh Thủ Đức, TP.HCM.

Nội dung: Giúp đỡ bệnh nhân Nguyễn Văn Thanh (SN 1992, khoa ICU).

Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ