"Mẹ gà đem trứng đi rán": Câu chuyện cư dân mạng cười xong đều phải thốt lên mẹ gà quá độc ác, NXB đã vô tình để lọt nội dung nhạy cảm?

ĐX,
Chia sẻ

Một bức hình có vẻ được chụp từ 1 cuốn truyện tranh với hình ảnh "mẹ gà mang trứng đi cho người ta làm món trứng rán" khiến cư dân mạng sau khi cười đau ruột vì phi logic đã nghĩ nghiêm túc hơn về sự độc ác của gà mẹ...

Gần đây trong 1 hội nhóm, cư dân mạng thi nhau like share và bình luận 1 bức hình được cho là chụp từ 1 cuốn truyện tranh cho thiếu nhi. 

Trong tranh là hình ảnh chị Gà dắt theo 1 bé gà con mang 1 rổ trứng đến để cho cô Thỏ. Kèm theo hình ảnh là lời của cô Thỏ: "Và chị Gà nữa chứ cho em trứng tròn xinh. Món trứng rán ngon lành. Em cảm ơn chị nhé". 

Lời bình luận kèm theo của người đăng nghe vừa hài, vừa thương: "Con chị nè, ngon lắm đó, em ăn mấy đứa lấy thảo". 

Chuyện tranh mẹ gà đem con (trứng) đi rán, mẹ gà quá độc ác hay NXB đã vô tình để lọt một nội dung nhạy cảm? - Ảnh 1.

Bức hình chụp bức tranh trong 1 chiếc postcard hay 1 cuốn truyện tranh có hình ảnh đang gây xôn xao trên mạng.

Cư dân mạng sau nhiều icon haha thì đều nghĩ đó chỉ là câu chuyện trên tranh và người viết đã vô tình không để ý đến góc độ trứng gà và gà với mối quan hệ máu mủ, huyết thống. Dù câu chuyện nhân hóa đến mức mang cả món "trứng rán" con người hay ăn để khiến mẹ gà thành tội đồ mang cả con mình đi rán. 

Nhiều comment vui rằng là: Mẹ mang con đi bán, mẹ mang con đi rán, đem con bỏ chợ là thật, người mẹ ác độc, chị gà ơi sao chị ngu ngốc thế, con chị này em ăn mấy đứa đi...

Một số đã không "cam chịu" câu chuyện vô đạo đức, thiếu tính nhân văn này bằng cách thanh minh cho nhân vật trong tranh: trứng vịt mà, nếu trống không đạp mái thì trứng đẻ ra không thể nở nha, bỏ đi thì uổng nên cho là đúng rồi...

Đứng dưới góc độ vui cười thì ai cũng hiểu đây là 1 sự vô tình của tác giả khi không suy luận quả trứng gà có thể hiểu như con, như máu mủ của con gà, mà chỉ nghĩ đơn thuần như là thực phẩm. 

Nhưng nếu về mặt nhân văn sự nhầm lẫn vô tình này khá tai hại với đầu óc non nớt của những đứa trẻ khi thấy hình ảnh 1 mẹ gà ác độc khi mang con đi cho người khác ăn. 

Người ta bảo "hổ dữ còn không ăn thịt con" nhưng câu "món trứng rán ngon lành" đầy tàn nhẫn kèm theo hình ảnh này, khiến ai có tâm hồn nhạy cảm hẳn thấy đau xót. 

Hiện tại, vẫn chưa xác định được hình ảnh này nằm trong cuốn sách nào. Dù đây ban đầu câu chuyện đưa ra bàn luận chỉ có tính hài hước nhưng xét về mặt nội dung dường như lại rất tai hại.

Nếu đây là 1 hình ảnh có thật thiết nghĩ các NXB cần tăng cường hơn việc kiểm duyệt nội dung, đặc biệt với sách thiếu nhi, để tránh những tình tiết có tính phi logic và nhạy cảm như thế này xuất hiện trước mắt con trẻ.

Chia sẻ