"Mê cung": Việt Anh lao vào bóp cổ bồ nhí của ông chủ, để mặc người tình gào thét xin tha

Su,
Chia sẻ

Đông Hòa - Việt Anh liên tục có những hành động khiến khán giả theo dõi phim "Mê cung" bị choáng.

Tập 25 của phim truyền hình Mê cung vừa lên sóng vào tối 18/7 với loạt tình tiết căng não. Mở đầu tập phim, khán giả ngỡ ngàng khi đột ngột chứng kiến cảnh ông vua đất Đồng Vĩnh, Đông Hòa (Việt Anh), Diệp (Thùy Dương), Trinh và Khánh (Hồng Đăng) cùng bị nhốt trong 1 nhà kho u tối.

Screen Shot 2019-07-17 at 21

Screen Shot 2019-07-17 at 21

Screen Shot 2019-07-17 at 21

Screen Shot 2019-07-17 at 21

Sau đó, qua cuộc trò chuyện giữa các nhân vật, khán giả mới phát hiện ra rằng 5 người này bị bắt cóc bằng những cách khác nhau. Sau đó, kẻ thủ ác giam lỏng trong nhà kho không thức ăn, không nước uống hòng để họ phải chết dần, chết mòn. Tiếp đến, Đông Hòa đưa ra 1 chai nước và ra yêu cầu mỗi người chỉ được uống 1 ngụm để cầm hơi, nếu ai uống hết nước thì xem như giết 4 người còn lại.

Về phần Khánh, kỳ lạ làm sao anh lại bị thương khá nặng ở phần hông. Do mất máu và mất nước, Khánh gần như lả đi. Nhưng trước gục ngã vì vết thương bị nhiễm trùng, Khánh vẫn kịp cảnh báo Đồng Vĩnh rằng kẻ khiến mọi người bị nhốt chính là ông. Bởi 4 người còn lại trong nhà kho đều liên quan mật thiết tới Đồng Vĩnh. 1 người là tay chân thân tín, 1 người là người tình, 1 người là vợ và 1 người muốn bắt nhốt ông.

Screen Shot 2019-07-17 at 22

Screen Shot 2019-07-17 at 22

Screen Shot 2019-07-17 at 22

Screen Shot 2019-07-17 at 22

Cuộc đấu trí càng trở nên căng thẳng khi Đồng Vĩnh - Đông Hòa bất ngờ hùa nhau giết Trinh. Đồng Vĩnh ra lệnh cho Đông Hòa bóp cổ Trinh, thế là Đông Hòa làm ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Mặc cho Khánh ra sức ngăn cản, Diệp la hét van xin Đông Hòa tha cho Trinh, chàng luật sư vẫn lạnh lùng bóp cổ.

Screen Shot 2019-07-17 at 22

Screen Shot 2019-07-17 at 22

Screen Shot 2019-07-17 at 22

Screen Shot 2019-07-17 at 22

Nhưng sau đó, Đông Hòa đột ngột dừng tay. Đồng Vĩnh cũng yêu cầu Khánh và Diệp đặt chai nước suối duy nhất vào lại vị trí cũ. Điều này cũng đồng nghĩa là cả đám người tiếp tục canh chừng nhau uống nước, không 1 ai được uống thêm 1 ngụm nào, nếu không người này sẽ bị giết.

Điều đáng nói là ở cuối tập phim, Đông Hòa lại vạch trần "băng nhóm 2 người" của Diệp - Trinh. Hóa ra, những rắc rối xảy ra ở Đồng Phủ đều do liên minh Diệp - Trinh gây ra. Diệp nghe theo sự sắp đặt của Trinh, cố tình tiếp cận và quyến rũ Đồng Vĩnh. Mặt khác, Diệp - Trinh lại tỏ ra chán ghét, thường xuyên gây sự với nhau. Để rồi khi Đồng Vĩnh lơ là, Diệp - Trinh tung chiêu ăn cắp mặt nạ vô diện, tự sát và mở cửa thả bà Liễu ra ngoài.

Tập 25 phim Mê cung khép lại với cảnh Đồng Vĩnh tra hỏi Trinh về thân phận của cô. Đến lúc này, Trinh mới bảo rằng cô làm tất cả mọi thứ là vì trả thù cho gia đình.

Chia sẻ