Mẹ con Maya diện áo dài rực rỡ đi mua sắm Tết

Leon Trần,
Chia sẻ

Maya đã dành trọn những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán để quây quần bên con gái nhỏ Bồ Câu.

Năm 2016, Maya đã quyết định đưa con gái về Việt Nam để sinh sống và làm việc sau một thời gian dài sang Mỹ. Chính vì vậy hầu như thời gian trở lại Maya đã tập trung cho những dự án âm nhạc của mình, tham gia các chương trình truyền hình thực tế và gần đây nhất khi cô dành gần 5 tháng liền để quay phim điện ảnh tại Ninh Bình.

Chính vì vậy dịp Tết Đinh Dậu năm nay, Maya đã tạm gác mọi kế hoạch làm việc của mình để dành nhiều quỹ thời gian cho bố mẹ và con gái cưng Bồ Câu hơn. Những ngày giáp Tết, Maya đã về Hà Nội quây quần bên gia đình nhỏ của mình, vừa qua "bà mẹ đơn thân" đã quyết định dùng số tiền dành dụm mua một ngôi nhà thật khang trang tại TP.HCM để chuẩn bị đón cả gia đình vào Nam sinh sống. Trong những ngày rộn ràng mùa xuân, Maya cùng bé Bồ Câu đã tranh thủ mua sắm những vật dụng cần thiết trong dịp Tết Nguyên Đán:

Mẹ con Maya diện áo dài rực rỡ đi mua sắm Tết - Ảnh 1.

Maya đưa con gái Bồ Cầu đi dạo phố và mua sắm.

Mẹ con Maya diện áo dài rực rỡ đi mua sắm Tết - Ảnh 2.

Hai mẹ con đáng yêu trong tà áo dài truyền thống được thiết kế cách điệu cầu kỳ vô cùng bắt mắt hợp không khí mùa xuân.

Mẹ con Maya diện áo dài rực rỡ đi mua sắm Tết - Ảnh 3.

Bé Khả Ân - Bồ Câu đã 2 tuổi và thừa hưởng nhiểu nét xinh đẹp từ người mẹ nổi tiếng.

Mẹ con Maya diện áo dài rực rỡ đi mua sắm Tết - Ảnh 4.

Maya dành thời gian nghỉ Tết để vui vẻ bên con gái cưng và gia đình.

Mẹ con Maya diện áo dài rực rỡ đi mua sắm Tết - Ảnh 5.

Sắp tới cô sẽ đón bố mẹ và con gái vào Sài Gòn sinh sống.

Mẹ con Maya diện áo dài rực rỡ đi mua sắm Tết - Ảnh 6.

Bé Bồ Câu và mẹ nổi bật trên phố.

Mẹ con Maya diện áo dài rực rỡ đi mua sắm Tết - Ảnh 7.

Maya luôn để bé Bồ Câu chọn những món đồ mà bé yêu thích.

Mẹ con Maya diện áo dài rực rỡ đi mua sắm Tết - Ảnh 8.

Cô bé đặc biệt thích thú với những món đồ màu sắc rực rỡ.

Mẹ con Maya diện áo dài rực rỡ đi mua sắm Tết - Ảnh 9.

Hai mẹ con tình cảm hôn nhau trên phố.

Mẹ con Maya diện áo dài rực rỡ đi mua sắm Tết - Ảnh 10.

Vốn rất yêu Tết nên Maya vẫn giữ thói quen đón Tết cổ truyền của người Việt, mỗi dip xuân về cô luôn muốn đưa con gái đi thưởng thức một không khí rộn ràng và náo nhiệt.

Mẹ con Maya diện áo dài rực rỡ đi mua sắm Tết - Ảnh 11.

Maya hầu như không nhận bất cứ lịch diễn nào trong dịp Tết để đưa con gái đi chúc Tết người thân, ông bà.

Mẹ con Maya diện áo dài rực rỡ đi mua sắm Tết - Ảnh 12.

Nụ cười như thiên thần của bé Bồ Câu khi bên mẹ.

Vừa qua, nhân dịp bé Bồ Câu được 2 tuổi, Maya cũng sáng tác một bài thơ vô cùng cảm động để dành tặng cho con gái cưng của mình, trước đây cô cũng từng viết 1 ca khúc cho bé Khả Ân.

Thời gian như đưa nôi
Mới hôm nào còn đấy
Mẹ còn đi nước Mĩ
Lạnh lẽo và xa xôi
Mẹ chẳng buồn chẳng tủi
Vì con luôn bên mình
Chỉ biết ăn và ngủ
Cho con lớn từng ngày
Thân thể Mẹ tăng nhanh
30 cân ngày đó
Rồi một ngày con khóc
Tiếng khóc con chào đời
2 năm đã trôi qua
Cả nhà vui biết mấy
Con thông minh nhạy bén
Đáng yêu và khôi hài
Mạnh mẽ lại khéo léo
Làm chủ các cuộc chơi
Khám phá và tìm tòi
Sáng tạo khôn biết mấy
Con còn biết sáng tác
Thuộc hết các nhạc phim
Bài hát của Mẹ con
Là con thuộc nhiều nhất
Hôm nay con sinh nhật
2 tuổi đầy hồn nhiên
Năm sau con 3 tuổi
Sang 4 lại lên 5
Và con sẽ lớn khôn
Sẽ là thiếu nữ xinh
Đẹp ngoan nhất của Mẹ
Mẹ chúc Bồ Câu con
Luôn vui vẻ hạnh phúc
Hãy luôn là như thế
Bình yên và nên người
Cháu cảm ơn cả nhà
Đã hiện diện hôm nay
Tràng pháo tay giòn giã
Kết thúc bài thơ hay...

Chia sẻ