Mẹ chồng nàng dâu và bài toán ghép hình

Mai Hạnh - theo M.A.S.K,
Chia sẻ

Khi kết hôn, các bạn gái sẽ cảm thấy thật thoải mái nếu trong căn nhà chỉ có "hai trái tim vàng". Thế nhưng, bạn phải sống chung với mẹ chồng, khi đó cuộc sống của bạn sẽ xáo trộn...


Mẹ chồng nàng dâu - Trò chơi ghép hình
 
Tác giả: Cừu Nhược Hàm

Dịch giả: Trần Hữu Nùng

Giá: 89.000 VNĐ

Nhà xuất bản Văn học - Nhà sách Mỹ Đình
 
 
Cuộc sống gia đình sau hôn nhân tựa như một trò chơi ghép hình, ở đó bạn phải khéo léo để điều hòa và dung hợp được những mảnh ghép riêng biệt là những con người, số phận và các thế hệ khác nhau để có thể tạo nên được một bức tranh hoàn hảo.

Mẹ chồng - nàng dâu, mối quan hệ muôn đời nay vẫn luôn xung khắc, giống như Giang Tiểu Tuyết, cô tiểu thư nhà giàu, khuê các với bà mẹ chồng khó tính, xuất thân từ thôn quê dân dã với những quan niệm về lễ giáo phong kiến cổ hủ, nặng nề. Không đặt ra nhiều vấn đề gay gắt, không vẽ ra những xung đột đỉnh điểm, nhưng tác giả Cừu Nhược Hàm lại khéo lồng ghép những câu chuyện, tình tiết dở khóc dở cười do sự khác biệt về lối sống, cách nghĩ, cách cảm giữa hai thế hệ mẹ chồng và nàng dâu khiến cho truyện vẫn có được nhịp điệu trầm bổng, như những thái cực tình cảm khác nhau của con người khi đối diện với những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống thường nhật. Tác giả đã đi vào từng ngõ ngách sâu kín nhất của đời sống gia đình hiện đại, khám phá chiều sâu tâm lí của mỗi nhân vật, do đó, truyện đã âm thầm truyền đi những thông điệp nhẹ nhàng mà sâu sắc, không màu mè tô vẽ mà chân thực đến từng câu nói, từng suy nghĩ của nhân vật khiến người đọc cảm động và thấm thía.
 

Trong mỗi gia đình, khi sự bất hòa nảy sinh, thì tình yêu dường như là chưa đủ, nó cần đến một nghệ thuật lớn hơn về sự ứng xử, đối nhân xử thế giữa những con người với nhau. Người chồng tưởng chừng như là một góc thừa giữa hai đối cực mẹ chồng và con dâu, nhưng thực chất, đó lại là một nút thắt vô cùng quan trọng để hóa giải mọi hiểu nhầm trong quan hệ giữa mẹ và vợ. Anh chính là người truyền đi cảm hứng về sự vị tha để chiến thắng sự ích kỉ trong mỗi con người để cả hai bên tìm được tiếng nói chung và hướng đến đích cuối cùng là sự hòa thuận, êm ấm trong gia đình.
 

Đọc “Mẹ chồng nàng dâu – Trò chơi ghép hình” bạn không cần phải quá khó khăn để bắt được cái thần của tác phẩm, trái lại, thật dễ để đồng điệu cùng những trải nghiệm của nhân vật. Bạn sẽ nhận ra đâu đó những cảm nhận, những tình cảm và suy nghĩ của mình trong từng diễn biến cuộc sống của họ như: bữa nay ăn gì, mua sắm thế nào cho đỡ tốn kém, sinh con nào thì tốt hơn, lời ăn tiếng nói ra sao để khỏi làm mếch lòng người kia… Do vậy, bạn sẽ thật sự hài lòng với cái kết.
 
Chia sẻ