Mẹ chồng muốn về Việt Nam thăm thông gia mà em lo ngay ngáy vì sợ xấu hổ

Xương Rồng,
Chia sẻ

Tất cả cũng vì cách ăn ở tính tình của mẹ đẻ em.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Anh Xương Rồng thân mến 

Em không biết phải tâm sự chuyện này cho ai nghe.  Em đang bên Nhật và vừa mới kết hôn với chồng người Nhật. Nhà chồng em thì về gia thế lẫn kinh tế đều hơn nhà em. Nhà mẹ chồng vừa to đẹp vừa sạch sẽ. 

Tháng 12 này, mẹ chồng em sẽ qua nhà thăm nhà em lần đầu tiên. Em cũng có ý thuê căn nhà khác to hơn nhưng có một vấn đề là mẹ ruột em quá bừa bãi. Mẹ em và bố ly dị nên e sống với mẹ từ nhỏ. Trước đó em cũng có thuê nhà cho mẹ ở nhưng nhà to như thế nào mẹ em cũng nhét và chất đầy đồ, nhà cửa thì không dọn dẹp. 

Đến mức trước đây nhà không bao giờ có chuột thì đến lúc mẹ em chuyển vào được vài tháng thì chuột đầy đàn. Chuột cắn hết quần áo. Quần áo mẹ em thay ra cũng vứt đấy, bếp núc nhà tắm kết bẩn đến đen lên. Nhà chắc cũng mấy tháng mới lau 1 lần nên đầy bụi bặm. 

Mẹ chồng muốn về Việt Nam thăm thông gia mà em lo ngay ngáy vì sợ xấu hổ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Mẹ em còn có tật thích tha lôi đồ về. Nhà to đến đâu cũng ngộn cả lên. Lúc ở chung với mẹ đến lọ đường ở đâu em biết chứ chắc mẹ cũng không biết. Năm 17 tuổi, em đã ra ở riêng. Em ở chung với bạn bè cũng ưa sạch sẽ và chồng em cũng đặc biệt sạch. 

Mẹ em năm nay đã gần 50 rồi. Đi ra ngoài lúc nào cũng quần áo sạch đẹp doanh nhân thành đạt được mọi người ngưỡng mộ. Còn được lên báo, ti vi các thứ nhưng em thật không thể chịu được và mọi người chắc cũng không thể tưởng tượng nhà em bừa bãi như thế nào. 

Mẹ luôn bảo do mẹ đi làm về mệt mỏi nên không có thời gian dọn. Thuê người thì mẹ bảo không thích vì sợ người ta lấy đồ hoặc cất đồ của mẹ làm mẹ tìm không được. Em bảo thì mẹ lại giận hờn kiểu: thế thôi không cần hay mẹ thế mà mẹ vẫn nuôi con được bao nhiêu năm. 

Em cảm thấy đây là một vấn đề không thể giải quyết vì đến bà ngoại em cũng không nói được. Nên em chỉ lên đây để nói chuyện với anh chứ mẹ mình như vậy em cũng không biết than với ai. Đây là mẹ ruột em ạ. Có cách nào để mẹ em bớt mang đồ về và sạch sẽ hơn không ạ? (Giấu tên)

Mẹ chồng muốn về Việt Nam thăm thông gia mà em lo ngay ngáy vì sợ xấu hổ - Ảnh 3.

Chào em gái

Đọc câu chuyện của em, Xương Rồng hiểu được điều em đang trăn trở, băn khoăn. Xương Rồng cũng thấy lạ vì trước giờ phụ nữ thường gắn liền với sự sạch sẽ, chỉn chu. Có lẽ bừa bộn đã trở thành một "bản tính trời sinh" của mẹ em rồi cũng nên.

Em muốn thuê nhà khác cho mẹ em ở là một điều tốt. Khi mẹ chồng em qua, nhìn thấy căn nhà to rộng rãi thì mẹ em cũng mát mặt hơn. Vấn đề ở đây là làm sao để mẹ em thôi đụng gì đem đó về nhà để biến nhà thành "bãi chiến trường". Xương Rồng nghĩ đây là một vấn đề khá nan giải đấy.

Chính em cũng đã nhiều lần nói mẹ nhưng bất thành. Chứng tỏ chuyện nhà bẩn hay bừa bãi trong mắt mẹ em là chuyện bình thường. Có thể mẹ em nói cũng đúng. Bà đi làm đã mệt mỏi rồi nên không thể dọn nhà được nữa. Em hãy thông cảm cho mẹ em ở điểm này.

Bây giờ em thuê nhà, em hãy dành riêng một căn phòng rộng nhất cho mẹ em. Em cũng đưa ra quy định luôn: nếu mẹ muốn bày bừa thế nào thì hãy bày bừa trong phòng riêng của mình. Sau đó, ai tới thì em nói mẹ đóng kín của phòng lại. Xem như đó là chốn riêng tư của bà. Nhưng khi nói, em hãy nhẹ nhàng, tâm lý, đừng sỗ sàng lại khiến mẹ em tưởng em đang chê bai bà. 

Thứ hai, nếu mẹ em không muốn thuê giúp việc, cũng không muốn dọn dẹp nhà cửa, em có thể liên hệ với những công ty chuyên cho thuê người dọn dẹp nhà cửa theo giờ giấc. Một tuần vài lần, em nhờ họ đến dọn dẹp, lau chùi nhà cửa theo thời gian rảnh của mẹ em. Khi đó, mẹ em có thể trông chừng họ để bà yên tâm hơn. Em hãy tìm công ty nào uy tín và trao đổi với mẹ mình về công ty đó. Họ làm chỉ hai giờ/một lần thôi nên em không sợ mất quá nhiều thời gian và tiền bạc đâu.

Còn về chuyện "tha lôi" đồ đạc bên ngoài về, em hãy nhẹ nhàng góp ý với mẹ mình. Hãy nói mẹ đừng làm em xấu hổ với nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng. Nếu như mẹ cứ khiến căn nhà đầy rẫy mọi thứ, em cũng khó xử và khó sống với nhà chồng. Khi nói, em nhớ biểu cảm, rơi thêm vài giọt nước mắt nỉ non nữa. Xương Rồng tin rằng, người mẹ nào cũng muốn con hạnh phúc, chẳng ai mong con sống khó khổ với nhà chồng đâu em.

Chúc em thành công.

Chia sẻ