Mẹ chồng… làm dâu

Maika,
Chia sẻ

Vừa nghe tin con dâu có bầu, bà Minh đưa ra quyết định khiến cả nhà vô cùng sửng sốt: “Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ qua ở với vợ chồng cái Hương (con dâu bà)...

"... Ông ở nhà tự chăm sóc bản thân, hằng ngày tôi te tắt chạy đi chạy lại. Ở nhà ông còn có vợ chồng thằng Ninh, còn hai đứa nó, một thân một mình, bầu bì vất vả…”. Không đợi cho cả nhà có ý kiến này nọ, nói xong là bà thu dọn quần áo cho vào túi và ra bắt xe tới thẳng nhà cậu con trai.

Mang tiếng là con dâu nhưng Hương chỉ ở chung với bố mẹ chồng được chừng gần hai tháng. Trước khi lập gia đình, Hương nghe bạn bè kháo nhau chuyện mẹ chồng hành hạ, ngược đãi bất công này nọ khiến cô rùng mình phát sợ khi nghĩ tới cảnh mình cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự. Hơn thế nhà hai anh em trai, chị em dâu ra vào gặp mặt nhiều không có chuyện cũng thành chuyện nên chưa đầy hai tháng, Hương đã bàn với chồng xin ra ở riêng. Biết con dâu có cái khó của mình nên ông bà cũng không ép buộc.
 

Con dâu ra ở riêng, biết hai vợ chồng son thể nào cũng lơ là chuyện cơm nước, bếp núc nên cứ mỗi cuối tuần bà lại khệ nệ xách giỏ thức ăn này, mang đồ ăn nọ đến cho hai vợ chồng Hương. Rồi quần áo Hương chưa kịp giặt, bà lại tranh thủ lúc đến thăm, cho vào máy giặt, nhà cửa thì bà quét dọn tỉ mẩn từ trong ra ngoài…

Nay biết tin con dâu mang thai, cần phải ăn uống tẩm bổ, việc nặng nề không nên làm nên bà quyết định đến ở cùng hai đứa. Bà không cho Hương động bất cứ vào việc gì từ nấu cơm, rửa bát, dọn nhà… tất tần tật bà làm hết. Cô con dâu đi làm về là cơm canh đã tinh tươm, nhà cửa sạch sẽ. Nhiều khi thấy mẹ chồng cứ giành hết việc, Hương thấy áy náy bưng mâm bát đi rửa thì bà bảo: “Để đó vào nghỉ ngơi đi con! Cả ngày làm mệt rồi!”, miệng nói là tay đỡ lấy mâm bát rồi bà lại lật đật đi rửa vội như sợ con dâu giành phần rửa mất.

Hương là người dễ gần, dễ bảo, tính tình khiêm tốn nên mẹ chồng con dâu rất hòa hợp, khăng khít hơn. Lúc này cô mới thấy việc mình sợ sệt bấy lâu là vô căn cứ. Hai mẹ con lúc không thấy mặt thì thôi, chứ Hương về nhà là bà với Hương lại tíu tít cả buổi, nhiều khi chồng Hương còn đùa rằng: “Không biết mình có phải là con của mẹ hay không nữa!”.

Lắm hôm thấy bà đi chợ về, lại tất bật dọn dẹp mấy bà hàng xóm cười đùa bảo: “Làm mẹ chồng chán rồi nên bác đến làm con dâu để thay đổi không khí à?!”, nghe vậy bà chỉ cười hiền từ và đáp lại: “Mình khổ cả đời rồi, con cái bận công bận việc, đỡ đần nó là việc nên làm thôi. Hầu ai chứ hầu con dâu thế này tôi mãn nguyện lắm!”.

Trong thời gian mang thai, cũng vì mẹ chồng chăm sóc tận tình. Ngày sinh con xong, Hương nhất mực đòi chồng về nhà để bà đỡ vất vả hơn. Bước vào căn phòng cách đây hơn một năm hai vợ chồng ở trong căn nhà của bố mẹ chồng, Hương thấy chăn gối tinh tươm, mùi nước hoa phảng phất, thoang thoảng, trên đầu giường bình hoa hồng đỏ thắm… làm cô cảm động ứa nước mắt.

Chia sẻ