Mẹ chồng chỉ cho nàng dâu 20 nghìn để đi chợ mỗi ngày, 500 chị em nhiệt tình mách nước

Bích Hà NF,
Chia sẻ

Không thể tin nổi thời buổi này vẫn có thể đi chợ cho 3 người ăn cả ngày với 20.000 đồng các mẹ ạ!

Câu chuyện chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày vẫn luôn là chủ đề được các chị em quan tâm. Rất nhiều bí quyết đi chợ vừa tiết kiệm vừa đủ chất cho gia đình đã được chia sẻ bởi các cụ có câu: Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.

Thế nhưng với 20.000 đồng, đây lại là một bài toán khó hơn hẳn. Câu chuyện của một nàng dâu vừa chia sẻ trên mạng xã hội đã thực sự "gây bão" bởi không ai ngờ thời buổi đồng tiền mất giá như bây giờ mà vẫn phải đi chợ với vỏn vẹn từng ấy tiền.

Mẹ chồng chỉ cho nàng dâu 20 nghìn để đi chợ mỗi ngày, 500 chị em nhiệt tình mách nước - Ảnh 1.

Mâm cơm hàng ngày luôn là chuyện khiến chị em đau đầu. (Ảnh minh họa)

Mới đây, tài khoản Facebook có tên H.H đã chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của bản thân và xin kinh nghiệm của các mẹ đảm đang: "Mẹ chồng đưa 20.000 đồng đi chợ lo 2 bữa trưa và tối. Mấy chị đảm đang chỉ giùm em nấu gì được ạ? Ông bà không ăn cà muối, dưa muối. Đồ ăn không bỏ đường và cay. Em toàn mua cá về kho, với mua ngao với bó rau về nấu canh. Nấu buổi trưa rồi chia đôi ra phần chiều. Nếu cất rau để đến chiều nấu thì cũng phải đề dành nước ngao, nên thôi em nấu một lần, chiều hâm lại".

Mẹ chồng chỉ cho nàng dâu 20 nghìn để đi chợ mỗi ngày, 500 chị em nhiệt tình mách nước - Ảnh 2.

Câu chuyện thật như đùa đang hot trên một diễn đàn khá đông thành viên. (Ảnh chụp màn hình)

Đọc đến đây nhiều người chắc chắn sẽ khuyên nàng dâu này nên bỏ thêm tiền để đi chợ để có được bữa ăn đầy đủ hơn. Thế nhưng vấn đề hoàn toàn không chỉ có vậy. Chủ nhân câu chuyện nói thêm: "Nếu mình thêm tiền mua đồ ngon ăn thì mẹ chồng sẽ gièm pha là ăn không ngồi rỗi mà còn đòi ăn ngon".

Không chỉ phải phụ thuộc mẹ chồng siêu tiết kiệm về chuyện chi tiêu bữa ăn hàng ngày, H.H còn phải chịu cảnh chồng đi làm xa, tháng về được dăm ba lần. Mỗi lần chồng về cô mới được đi chợ thoải mái, bữa cơm mới không phải ăn cá kho: "Khi nào anh ấy về ông bà cũng bảo ở nhà ăn không thiếu gì, thích là mua, nên em cũng không dám than vãn. Mà bố mẹ chồng em giàu có chứ không phải nghèo túng đâu ạ. Em ở nhà chăm con nhỏ. Thấy mấy chị khoe mâm cơm mà thèm. 20.000 đồng thì mua gì để nấu 2 bữa, 3 người ăn?"

Những dòng tâm sự của H.H tràn ngập phản hồi của "500 chị em". Đa số ý kiến đều cho rằng với 20.000 đồng bây giờ gần như không mua được gì. Nếu ở nông thôn số tiền này cho một bữa cũng tạm nhưng đây lại là 2 bữa cho 3 người ăn. Thật khâm phục nàng dâu trẻ này khi đi chợ được hàng ngày!

Cũng có một vài người đồng cảnh ngộ giống nàng dâu trên. Đang chăm con nhỏ, công việc chưa có, tiêu tiền nhà chồng khổ lắm ai ơi... Mẹ Hoài Thanh chia sẻ: "20.000 đồng là nhiều. Tôi xin chị gái tôi 6.000 đồng mua 3 thanh đậu về ăn. Chồng làm xa. Có tôi và bố mẹ chồng ăn vậy mà ông bố chồng bảo tôi tiêu hoang 1 bữa mà ăn hết 6.000 đồng"...

Ban đầu một số mẹ bỉm sữa cũng thử liệt kê giùm chủ nhân câu chuyện những món "siêu rẻ" như đậu phụ, trứng, muối vừng, tép khô... nhưng rồi cuối cùng cũng phải chịu thua khi mà thứ gì cũng ngày một đắt đỏ.

Mẹ chồng chỉ cho nàng dâu 20 nghìn để đi chợ mỗi ngày, 500 chị em nhiệt tình mách nước - Ảnh 3.

Tiết kiệm thế này thì quá thể đáng, dân mạng bức xúc. (Ảnh chụp màn hình)

Mẹ chồng chỉ cho nàng dâu 20 nghìn để đi chợ mỗi ngày, 500 chị em nhiệt tình mách nước - Ảnh 4.

Thậm chí có bạn thấy cảnh mẹ trẻ chăm con nhỏ mà ngày nào cũng phải ăn cá kho nên hỏi: "Chị ở đâu em dẫn chị đi ăn một bữa". (Ảnh minh họa)

Và thế là một loạt "hạ sách" hài hước được đưa ra cho bà mẹ bỉm sữa này tham khảo để không những vừa đủ ngân sách 20.000 đồng mà lại còn "nhắc khéo" mẹ chồng. Không biết bạn H.H có làm theo những gì hội chị em mách hay không, nhưng nếu hết cách rồi thì thôi... cứ thử xem sao!

"Mua gói cafe cho mẹ chồng uống giảm cân nhé!", Facebook Đ.T

"Mua con cá gỗ về đến bữa ăn mang ra để giữa mâm đi bạn", bạn H.L bình luận.

"Bạn mua 5.000 đồng một cân muối trắng, mấy lạng hành khô, một cân mỡ lợn, hàng ngày phi hành thơm lừng rồi cho muối vào rang cho ông bà ăn vừa đậm đà lại tiết kiệm, cả tháng chắc cũng chỉ hết một gói muối thôi, cuối tháng trả lại tiền thừa cho ông bà, thế nào ông bà chẳng khen bạn hết lời", bạn L.A. cho bí kíp.

"Ra chợ làm bát phở ngon vào bằng tiền mình. Xong mua 2 quả trứng 1 mớ rau về. Trứng luộc lên rau nấu canh suông. Bố mẹ hỏi thì bảo 3 người nhà mình thì 1 quả trứng dầm nước mắm, quả còn lại con nhường bố mẹ mỗi người nửa quả còn con ăn rau", nhiều người còn khuyên bỏ tiền ra ăn cho sướng miệng. 

Hiện tại, topic "kêu cứu" của bạn H.H vẫn đang nhận được rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng thế nhưng người duy nhất có thể giúp được chị chắc chỉ có anh chồng mà thôi. Muốn chung sống với gia đình chồng lâu dài thì không thể "ngại than vãn" mãi được. Vả lại nàng dâu vẫn đang phải chăm con nhỏ, phải ăn đủ chất để khỏe mẹ khỏe con đúng không? Chi bằng cứ mỗi bữa ăn, bạn lại gọi video cho chồng thấy, chắc anh ấy sẽ hiểu ra và góp ý với ông bà thôi...

Chia sẻ